Lời cuối sách


Lời cuối sách
Quyển thứ 3 cũng kết thúc như vậy.
Tập này tôi đã cố gắng kể vài câu chuyện.
Phần tái bút này vẫn như thường lệ, tính cách Sou-Sou phát triển một ít lời muốn nói và không thấy cũng không ảnh hưởng ~
Nửa đầu dựa trên những câu chuyện, nửa sau là câu chuyện thúc đẩy dòng cảm xúc —— Có lẽ là cảm giác như vậy.
Vào thời điểm viết, tôi luôn cảm giác bút lực của mình không thể mô tả chuẩn xác loại cảm giác đó.
Không biết vào thời điểm mọi người đọc là cảm giác gì...
Suy nghĩ ban đầu, vào thời điểm chương 'Lời cuối sách' này được đăng tải thì vừa vặn đủ 10W chữ, 1000 phiếu.
Nhưng cũng không phải là rất giỏi ở số lượng chữ, cứ như vậy đi ~
Mặc dù là đề tài Gender Bender như vậy, tôi luôn cảm giác những câu chuyện đều có liên quan đến tài liệu thực tế kỳ quái.
Bạo hành gia đình, bạo lực học đường, bột X, bla bla...
Trong đầu luôn vô hình nảy ra theo những tình tiết này. "Vậy thì viết thôi" , có lẽ là suy nghĩ như vậy.
Nói về dòng cảm xúc, không biết mọi người cảm giác như thế nào.
Cá nhân tôi muốn viết về loại Gender Bender đang trốn tránh và vật lộn trong sự tranh chấp vướng mắc giống như vậy.
Cho nên đọc có thể hơi kiềm chế?
Nhưng đường suốt vậy, vậy cũng trông chán ngấy chứ (Cười)
Tình tiết sau này có lẽ vẫn là tiết tấu này.
Mạch câu chuyện và dòng cảm xúc thúc đẩy lẫn nhau, tôi cho rằng như vậy.
Câu chuyện rất 'cẩu huyết' , có mở đầu rất kỳ lạ —— Nhất định có người đọc từng cảm thấy như vậy.
[cẩu huyết (狗血) : khoa trương, nói liều, phóng đại. ]
Nên nói như thế nào đây nhỉ, tôi chỉ là viết ra Gender Bender trong mắt tôi mà thôi.
Có lẽ lý do đó chẳng hề thỏa mãn logic của hầu hết mọi người.
Có lẽ lý do là do tôi còn có ngây thơ? 233
Nếu cảm thấy như vậy, hãy biết ở mục bình luận đi ~
Tôi vẫn hơi tự hiểu rõ trình độ thực tế của cuốn sách này.
Không ngờ là có nhiều đọc nó như vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi...
Tôi cũng thử cố gắng viết tốt hơn.
Dù sao ngoài trừ phong cách viết, tôi còn có câu chuyện mà.
Mặc dù người đọc đến chỗ này sẽ không nhiều lắm, nhưng đây vẫn là lời cám ơn từ những vị có thể đọc nó từ chương đầu tiên.
Cuối cùng, hẹn gặp lại bạn vào quyển sau.
 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!