Chương 102: Bắn ra xúc tu


Chương 102: Bắn ra xúc tu
Đương nhiên là Lăng Mặc không biết chút vào về những gì xảy ra trong bệnh viện của trường học, mà lúc này cậu đang mang theo Diệp Luyến và Hạ Na di chuyển bí mật trong những bụi cây như con thoi. Thế nhưng phía trước đã có thể nhìn thấy con đường rộng rãi và đó là con đường phải đi qua để đến nhà hát Hòa Bình.
Một cơn gió lạnh thổi tới, Lăng Mặc lập tức cảm nhận được lỗ mũi hơi ngứa ngáy và không khống chế được mà hắt hơi ngay lập tức.
"Hắt xì!"
Cậu vừa mới lau mũi thì hai con Zombie lang thang ở ven đường lập tức quay đầu lại nhìn về phía bụi cây và sau đó không chút do dự chạy đến như điên.
Hai con Zombie này vốn cách Lăng Mặc khoảng 10 mét và tiếng hắt hơi này của cậu không to không nhỏ, nhưng nó vẫn thu hút sự chú ý Zombie.
Năm giác quan nhạy bén khiến cho đám Zombie này trông như lởn vởn tại chỗ và và không có chút uy hiếp nào giống như quả bom di động có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nhưng chúng có thể bộc phát sức mạnh vô cùng kinh người trong nháy mắt.
Điểm đáng sợ của Zombie cũng nằm ở đây, chúng là cỗ máy chết chóc không biết lùi về phía sau một khi khởi động. Chỉ mỗi khí thế này thôi cũng đủ khiến cho một số người bình thường mất dũng khí chống lại.
"Đúng lúc lắm, nhờ các ngươi dò đường giúp..."
Xúc tu tinh thần vô hình ném ra và khống chế được hai con Zombie kia ngay lập tức.
Với sức mạnh tinh thần hiện tại, Lăng Mặc đã có thể sử dụng năng lực điều khiển rối khá linh hoạt. Loại Zombie bình thường như vậy, đừng nói là hai con, mà khống chế 10 con cùng một lúc vẫn không thành vấn đề đối với Lăng Mặc. Thế nhưng, có thể điều khiện là một chuyện, nhưng muốn cho từng con rối xác chết phát huy toàn bộ tiềm lực, thì phải thử nghiệm nhiều. Ít nhất là hiện giờ Lăng Mặc vẫn chưa làm được đến mức đó.
Suy cho cùng, đây không phải là 'một công đôi việc', mà là điều khiển cùng lúc mười mấy con rối xác chết. Diệp Luyến với Hạ Na thì dễ hơn bởi vì bọn họ vừa hồi phục lại hơn nửa ký ức vừa có ý thức thật sự của mình. Mặc dù họ vẫn duy trì liên kết tinh thần với Lăng Mặc, nhưng cả hai hoàn toàn có thể tự chủ hành động trên thực tế. Thế nhưng, đám Zombie bình thường này đánh mất toàn bộ lý trí, chỉ còn lại mỗi bản năng và mọi hành động đều dựa vào sự điều khiển của Lăng Mặc. Cho dù người điều khiển có thiên phú hơn người đến mức nào đi chăng nữa, thì chưa chắc có thể làm được ngay lần đầu tiên. Hơn nữa, Lăng Mặc trước kia chỉ là một người bình thường mà thôi.
Nhưng Lăng Mặc biết rõ, ngoài dựa và sự thăng cấp của Diệp Luyến lẫn Hạ Na mang đến ảnh hưởng ra, thì sự luyện tập bền bỉ của bản thân cậu cũng mang đến ảnh hưởng vô cùng quan trọng hay thậm chí là nhân tố quyết định đối với sự tiến hóa sức mạnh tinh thần.
Luyện tập sức mạnh tinh thần cũng phải chú trọng đến  'tuần tự như tiến' , 'co được dãn được'. Phỏng đoán là tổn thương suốt đời một khi bị tổn thương. Cho nên Lăng Mặc cũng không ép buộc bản thân, mà từ từ gia tăng cường độ luyện tập. 
[tuần tự như tiến (循序渐进 ): từng bước một, từng bước tiến bộ ]
[trương thỉ hữu độ (张弛有度): co được dãn được. Ám chỉ người biết cách sống. Nghiêm túc, chú ý, nhanh nhẹn, lúc nên làm việc thì làm việc, lúc nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi ]
Hai con rối xác chết vừa mới vọt vào bụi cây bên cạnh, lập tức từ chạy nhanh sang dừng lại, đứng ngây người tại chỗ khoảng một giây. Sau đó, cơ thể chúng chuyển động cực kỳ dị một chút và đổi hướng tiến về phía trước không nhanh không chậm.
"Xột xoạt xột xoạt..."
Theo sát phía sau và chui ra từ trong bụi cây là nhóm Lăng Mặc. Lăng Mặc cố ý mang theo Diệp Luyễn lẫn Hạ Na đi xuyên qua những bụi cây để đi đường vòng và kết quả là nó khiến cho quần áo lẫn tóc tai ướt sũng bởi sương sớm.
Mặc dù Diệp Luyến và Hạ Nà đều mặc áo khoác, nhưng mái tóc hơi ướt dính sau tai và thay vào đó là một cảm giác lạ là khiến cho Lăng Mặc không khỏi nhìn vào cả hai nhiều lần.
Sau khi tai họa xảy ra, dường như cả thời tiết cũng bị ảnh hưởng và cho đến thời điểm này năm trước thì thành phố X vẫn khá ấm áp, nhưng bầu trời hiện giờ vẫn u ám dù đã qua lúc bình minh gần một tiếng đồng hồ.
Lăng Mặc âm thầm vui mừng vì mình đã kiếm được vài cái áo khoác khá dày trước khi tiến vào đại học thành phố X. Cậu phỏng đoán là phần lớn người sosongs sót ở đây vẫn mặc quần áo mùa hè lúc tai họa xảy ra. Đối với bọn họ, cuộc sống như vậy mới là khó khăn nhất.
Hai con rối xác chết đi ở phía trước dò đường, Lăng Mặc đi ở phía sau với hai nữ Zombie và nếu như người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ bị sốc đến mức rớt hàm.
Trên đường liên tục phát hiện ra Zombie sớm, nhưng Lăng Mặc không đánh chết chúng, mà khống chế cùng lúc cả đám. Chẳng bao lâu sau thì cậu đã có một tiểu đội Zombie với 7 thành viên và không bao gồm cả hai nữ Zombie biến dị bên cạnh cậu.
Điều khiến cho Lăng Mặc hơi vui mừng chính là trong tiểu đội này có một con Zombie đã bước vào ngưỡng cửa của Zombie biến dị. Thế nhưng, Lăng Mặc buồn bực phát hiện ra chỉ có một viên rất nhỏ khi cậu bảo Diệp Luyến móc viên gel virus từ trong đầu nó ra.
"Thời gian thành hình cái này vẫn chưa lâu..."
Nhỏ như con muỗi cũng là thịt, Lăng Mặc không chút khách khí bỏ viên gel này vào trong túi và sau đó điều khiển một con Zombie xui xẻo khác vừa mới bị thu hút đến.
Điều kiển cùng lúc 7 con Zombie là giới hạn hiện tại của Lăng Mặc, nhưng trong đó vẫn xuất hiện trường hợp một vài Zombie phản ứng chậm. Ở phương diện, một mặt là bởi vì Lăng Mặc vẫn chưa thành thạo trong việc sử dụng xúc tu tinh thần, mặt khác là bởi vì sức mạnh tinh thần của cậu vẫn chưa đủ mạnh. Cho nên, không chỉ Diệp Luyến với Hạ Na cần phải nâng cao, mà cả Lăng Mặc cũng cần phải nâng cao sức mạnh tinh thần của bản thân lên một cấp độ khác.
Những con Zombie gặp phải sau đó đều bị Lăng Mặc điều khiển con rối xác chết giải quyết sớm. Mặc dù đám con rối xác chết này không có vũ khí trong tay, nhưng lợi thế của chúng là những con Zombie khác không chủ động chúng nó.
Tiêu diệt những con Zombie đứng ngây ngốc bằng tập kích cũng rất dễ dàng. Về mặt cơ bản thì với sức mạnh của những con rối xác chết này, chúng có thể dễ dàng bẻ gãy cổ đối phương.
Thế nhưng, con rối xác chết do Lăng Mặc điều khiển cũng bắt đầu xuất hiện tổn hại khi số lượng Zombie xung quanh tăng lên. Suy cho cùng, chuyển động chậm thật sự là sơ hở chết người trong thực chiến.
Mặc dù Zombie không chủ động tấn công đồng loại lúc cơn đói của chúng vẫn chưa đến cực điểm, nhưng chúng vẫn phản kích sau khi bị tấn công. Mỗi con Zombie này đều rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, chỉ cần không có 'nhất kích tất sát' thì bọn chúng sẽ lao tới và bám dai không buông như đỉa. Lúc đầu Lăng mặc cũng khó tránh khỏi 'lúng ta lúng túng', nhưng may mắn là xúc tu tinh thần của cậu vẫn linh hoạt. Cho dù khống chế không kịp, nhưng nói tóm lại là cậu có thể sử dụng xúc tu tinh thần để tác động trước và làm chậm tốc độ của đối phương.
Nếu như từ góc nhìn của Lăng Mặc, thì cả người cậu giống như máy bắn xúc tu, lấy bản thân làm trung tâm để liên kết với đám Hạ Na và các Zombie khác thông qua hơn hai mươi xúc tu tinh thần. Đồng  thời, họ tiếp tục thực hiện chiến thuật quấy rối những con Zombie kia.
Có Diệp Luyến lẫn Hạ Na đi bên cạnh, cộng thêm việc Lăng Mặc sẽ bổ sung ngay lập tức mỗi con rối xác chết bị mất. Những con Zombie này không mang đến uy hiếp quá lớn cho nhóm Lăng Mặc.
Trên đường đi để lại gần 50 xác Zombie, nhưng Lăng Mặc vẫn giữ gìn gọn gàng sạch sẽ và thậm chí trên người không bị ám mùi máu tanh.
Quả nhiên là phương thức chiến đấu kết hợp con rối xác chết với xúc tu tinh thần thật sự mạnh!
Số lượng con rối xác chiến đang khống chế hiện giờ không còn nhiều, cho nên quy mô trận chiến không lớn. Nhiều nhất chỉ là chiến đấu ở quy mô nhỏ, nhưng khi sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc đạt đến trình độ nhất định, thì nói không chừng cậu có thể điều khiển cùng lúc trên trăm con hay thậm chí là hơn ngàn con Zombie!
Lăng Mặc cùng lắm là đội trưởng tiểu đội Zombie hiện giờ, nhưng rất có thể cậu sẽ có một quân đoàn Zombie trong tương lai!
Thế nhưng, Lăng Mặc sẽ không trở thành tên phế vật vì không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Nói không chừng cậu sẽ mạnh đến mức độ nào đó sau khi nâng cao xúc tu tinh thần, nhưng dựa vào hiệu quả hiện tại để đánh giá thì nó tuyệt đối không yếu chút nào.
Thế nhưng, nếu như Lăng Mặc muốn đạt đến cấp độ này, thì sức mạnh tinh thần phải đạt đến độ cao khó mà tưởng tượng nổi...
Lăng Mặc nhanh chóng bình tĩnh lại từ trong sự phấn khích và mặc dù triển vọng tốt, nhưng con đường này vẫn phải đi từng bước một.
Lúc này, Hạ Na với Diệp Luyến cũng giải quyết hết hai con Zombie cuối cùng và sau đó nhanh chóng chạy về bên người cậu.
Đao pháp của Hạ Na kinh người, thân pháp cũng thế và mặc dù máu tươi dính đầy trên trường đao, nhưng trên người cô ấy chỉ bị bắn một vài vết máu mà thôi.
Diệp Luyến cũng thế, phương hướng tiến hóa của cô ấy vốn thiên về tốc độ và một khi tấn công toàn lực thì gần như không có cách nào nắm bắt chính xác chuyển động của cô ấy.
Cô ấy càng dùng càng nhuần nhuyễn con dao Machete kia và mặc dù khi bị hơn hai con Zombie bao vây cùng lúc, thì cô ấy vẫn dùng tay theo thói quen...
"Haiz, móc tim không phải là thói quen tốt đâu, em nên thay đổi đi..." Lăng Mặc vừa bất đắc dĩ lau tay cho Diệp Luyến vừa nói.
 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!