Chương 122: Có thể thử các loại tư thế


Chương 122: Có thể thử các loại tư thế
Ngay khi trời tờ mờ sáng, Lăng Mặc đã mang theo Diệp Luyến và Hạ Na rời khỏi nơi này.
Trong khu bể bơi xảy ra một vụ náo loạn vào lúc nửa đêm, nhưng nó nhanh chóng lắng xuống.
Có vẻ như Lâm Loạn Thu đã thành công kiểm soát được toàn bộ tình hình sau khi công bố cái chết của Vệ Tuấn Ngạn.
Mặc dù Lăng Mặc cũng từng nghĩ đến việc nói lời tạm biệt cô ấy, nhưng cậu cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này.
Dù sao thì anh mắt Lâm Loạn Thu nhìn cậu vẫn khiến cho cậu cảm thấy có gì đó không ổn và trước đó có thể nói là ảo giác, nhưng hiện giờ...
Nhưng quan điểm của hai người khác nhau và Lăng Mặc rất rõ ràng điều này.
Cho nên Lâm Loạn Thu cũng không nói nhiều, cậu cũng không nghĩ nhiều và một số chuyện cứ như vậy.
Nhưng lúc sắp đi, Lăng Mặc cũng xuất hiện một suy nghĩ ở trong lòng và hi vọng sau này hai người có thể gặp lại nhau...
Nhưng Lăng Mặc cũng không biết rằng Lâm Loạn Thu đứng ở cách đó không xa cửa sổ và nhìn bóng lưng cậu rời đi lúc cậu nhảy ra khỏi khu bể bơi thông qua cửa sổ nhà vệ sinh.
Nhìn Lăng Mặc nhẹ nhàng đáp xuống đất, xoay người ôm Diệp Luyến với Hạ Na vừa nhảy xuống và thậm chí còn nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi của hai cô gái. Trong mắt Lâm Loạn Thu không khỏi lóe lên vẻ kỳ lạ.
Cô ấy khẽ cắn môi, quả đấm từ từ siết chặt và sau đó lại dần dần buông lỏng.
"Lưu mạnh..."
Lâm Loạn Thu nhỏ giọng phun ra hai chữ, nhưng trong lòng thầm nghĩ sau lần chia tay này, không biết lúc nào cả hai mới có thể gặp lại nhau lần nữa...
Mười mấy con rối xác chết mở đường, cộng thêm 'khí thế uy phong' của hai nữ Zombie tiến cấp mang đến cho Zombie bình thường, Lăng Mặc tỏ ra khá thoải mái trong khi đến tòa nhà dạy học A1.
Chẳng biết tại sao, Lăng Mặc dường như cảm thấy mức độ lĩnh hội của mình về sức mạnh tinh thần đã sâu hơn một tầng sau khi giết Vệ Tuấn Ngạn.
Đặc biệt là ở phương diện Telekinesis. Cái này thì hơi 'gân gà' và thậm chí không có công dụng nào quá lớn ở phương pháp sử dụng sức mạnh tinh thần. Có thể nói rằng nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng ở trong cuộc chiến này.
[gân gà: việc làm vô bổ (ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì) ]
Có vẻ như sau này cậu phải tăng cường luyện tập nhiều hơn nữa ở phương diện này. Suy cho cùng, cậu chỉ có thể sử dụng xúc tu tinh thần ảnh hưởng đến kẻ địch và chỉ mỗi như vậy thôi cũng không đủ. Hơn nữa, ảnh hưởng do xúc tu tinh thần mang lại không phải là liên tục và các đòn tấn công của đối phương chưa chắc sẽ rơi vào khoảng không nhiều lần do chịu tác đông nếu như cậu gặp phải kẻ mạnh hơn mình. Một khi tần suất công kích của đối phương vượt quá số lần ảnh hưởng của mình, nó rất có thể khiến cho cậu rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Còn về Diệp Luyến với Hạ Na, hai người họ đều là Zombie và chỉ cần tiếp tục tiến hóa. Dĩ nhiên là thực lực cũng có thể 'nước lên thì thuyền lên' và cậu cũng không cần phải quá lo lắng về điều này...
Tòa nhà dạy học A1 cách khu bể bơi không xa và nhóm Lăng Mặc đã xuất hiện ở gần đó sau khi di chuyển khoảng nửa tiếng.
Tòa nhà dạy học rất lớn, kính cửa trước đã vỡ vụn từ lâu và cậu có thể nhìn thấy Zombie ở trong đại sảnh.
Thời điểm Lăng Mặc đến rất đúng lúc và gặp được cảnh tượng đám Zombie này đang chém giết lẫn nhau. Đã từng có kinh nghiệm quan sát, Lăng Mặc biết tình huống này thường là vì trong đó có một con Zombie đột nhiên phát điên và sau đó gây ra hiệu ứng dây chuyền.
Nếu như số lượng Zombie xung quanh quá nhiều, nói không chừng chúng cũng bị cuốn vào trong đó. Đợi đến khi một số Zombie bị giết và số Zombie còn lại sẽ vây quanh ăn thịt chúng.
Sau khi ăn quá nhiều máu thịt Zombie, virus trong cơ thể một vài Zombie sẽ được thăng hoa một lần. Cơn khát máu thịt của chúng sẽ được chuyển hóa thành cơn khát não và nói đúng hơn là cơn khát đối với virus tinh khiết hơn.
Sau khi ăn đủ não, virus tích tụ trong não chúng sẽ càng ngày càng nhiều và cuối cũng sẽ ngưng tụ thành viên gel virus rồi thành công tiến hóa thành Zombie biến dị.
Vì vậy chém giết lẫn nhau thực chất là một quá trình sinh tồn của những kẻ mạnh nhất và tự tiến hóa trong các Zombie. 
Lăng Mặc nhìn lướt qua và đột nhiên âm thầm líu lưỡi. Có ít nhất hàng trăm Zombie trong đại sảnh, lúc này chúng đang chém giết điên cuồng với nhau cảnh tượng vẫn trông vô cùng kinh người.
Đến ngay cả một ít Zombie lang thang ngoài cửa cũng bị thu hút và mặc dù mục tiêu của chúng là những cái xác mới mẻ kia, nhưng chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công ngay khi bước vào đại sảnh.
Một khi Zombie bị đồng loại tấn công, chúng cũng bộc phát bản chất hung tàn, tham chiến và cuối cùng là làm cho tình hình càng ngày càng hỗn loạn hơn.
Thế nhưng, trận chiến giữa các Zombie bắt đầu nhanh và kết thúc cũng rất nhanh. Bởi vì chúng chỉ tấn công vào điểm yếu hại của nhau và không hề phòng thủ, cho nên đây căn bản là cuộc va chạm sức mạnh trực tiếp và đơn giản nhất.
Khoanh tay ngồi nhìn trận chiến trong đại sảnh sắp kết thúc, Lăng Mặc cũng ném con rối xác chết của mình vào trong đó.
Với thực lực hiện tại, việc điều khiển cùng lúc 10 Zombie biến dị không phải là quá khó đối với cậu và cho dù là để phòng hờ thì cậu vẫn dễ dàng điều khiển cùng lúc 5-6 con.
Nếu như những Zombie ở đây còn nửa chặng đường nữa mới trở thành Zombie biến dị, không bằng cậu nhân cơ hội góp một tay và đẩy nhanh quá trình tiến hóa của chúng.
Tổn thất mười mấy con Zombie bình thường, đổi lấy mười mấy con Zombie biến dị, đây chính là cuộc buôn bán cơ lợi nhất.
Thoạt nhìn thì thấy tòa nhà dạy học A1 đầy xác chết, tình hình bên trong khá phức tạp và bản thân mang vào mười mấy con rối xác chết chưa chắc có thể sử dụng hết, không bằng chuyển số lượng thành chất lượng.
Nhìn mười mấy con rối xác chết nhanh chóng lao vào trong tòa nhà dạy học A1 dưới sự điều khiển của mình và khóe miệng Lăng Mặc cũng nở nụ cười kỳ quái.
Đám con rối xác chết đều do Lăng Mặc điều khiển, đồng thời tiếp nhận mười mấy góc nhìn và người bình thường hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảm giác này như thế nào.
Thực ra thì sau khi làm quen, cảm giác mười mấy phân thân này vẫn rất 'đái cảm'...
[đái cảm (带感):  Từ ngữ lưu hành trên internet, dùng để hình dung tất cả những chuyện khiến bản thân có cảm giác/rung động. Bắt nguồn từ manga Gyagu Manga Biyori. ]
"Em có cần phải đi hay không?" Hạ Na cầm trường đao và háo hức muốn thử.
Mùi máu tươi cũng kích thích Diệp Luyến và mặc dù hai người bọn họ đã bị Lăng Mặc 'làm khổ' đủ kiểu tối hôm qua, nhưng tinh thần vẫn khá tốt.
Thậm chí Lăng Mặc không khỏi có suy nghĩ xấu xa, với thể trạng của Zombie tiến cấp thì có lẽ hai người họ không chỉ có thể thỏa mãn đủ loại tư thế, mà còn có thể chịu đựng được sự sủng ái vuốt ve trong thời gian dài...
Ừm, cậu chỉ cần tìm cách 'phá trinh' an toàn càng sớm càng tốt là được và khoảng thời gian gần đây cậu cảm thấy một bộ phận nào đó của mình không thể đợi thêm nữa...
Nhu cầu sinh lý hợp lý vẫn phải đáp ứng càng sớm càng tốt mà... Lăng Mặc thầm nghĩ như vậy.
Nhìn đôi mắt Diệp Luyến với Hạ Na ửng đổ và họ dường như cảm thấy thích thú đối với cảnh tượng máu thịt bắn tung tóe trong đó. Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu.
"Không được, nếu cả hai tham gia, con rối xác chết dự phòng của anh sẽ tiêu hết."
Hai Zombie tiến cấp nhảy vào, đám Zombie đang chật vật ở dưới đáy của quá trình tiến hóa làm gì còn đường sống cơ chứ...
Đã có kinh nghiệm ở nhà hát Hòa Bình trước đó, Lăng Mặc biết được những Zombie này chỉ là loại không ngưng tụ viên gel virus trong đầu hay là hàng loại hai lỗi mà thôi. Sau khi trở thành con rối xác chết của cậu, nói không chừng chúng có thể thăng cấp hơn nữa. Đợi đến lúc giết chúng và lấy viên gel ra thì mới coi như là vắt kiệt giá trị sử dụng và hiện tại thực sự không cần thiết phải động thủ.
Sau khi điều khiển con rối xác chết tiến vào chiến trường, ánh mắt Lăng Mặc lập tức trở nên hơi ngưng trọng.
Điều khiển cùng lúc mười mấy con rối xác chết chiến đấu, điều này đòi hỏi rất nhiều sức mạnh tinh thần và sự tập trung đối với cậu.
Nhưng may mắn thay, mục đích của Lăng Mặc chỉ là tiếp thêm lửa cho cuộc chém giết lẫn nhau của chúng và khiến cho trận chiến dữ dội lẫn bạo lực hơn mà thôi.
Có mười mấy con rối xác chết 'đục nước béo cò' này, đám Zombie vốn đã sắp dừng đánh nhau đột nhiên điên cuồng trở lại.
Khi Lăng Mặc điều khiển một con rối xác chết tiếp cận một con Zombie đang ăn xác đồng loại, con Zombie này chợt lao tới mà không đợi con rối xác chết tấn công. May mắn thay, con rối xác chết quay người tránh đòn tấn công của đối phương dưới sự điều khiển của Lăng Mặc và móng tay sắc nhọn cào vào mặt đối thủ. Máu tươi lập tức chảy dài trên một nửa khuôn mặt con Zombie này, nhưng hiển nhiên là nó đang tiến hóa, cho nên tốc độ phản ứng rất nhanh và vô cùng hung hãn.
Suy cho cùng, con rối xác chết do Lăng Mặc và chuyển động đương nhiên sẽ chậm hơn con Zombie này một chút. Chính sự khác biệt nhỏ xíu này khiến cho con rối xác chết bị con Zombie này tóm lấy cánh tay trong giây tiếp theo và sau đó nó gầm gừ rồi đột nhiên xé xác con rối xác chết.
Lăng Mặc đột nhiên toát hết cả mồ hôi lạnh và thầm nghĩ may mà mình quyết đoán kịp thời ngắt liên kết tinh thần với con rối xác chết này. Nếu không trơ mắt nhìn "mình" bị xé xác cũng không phải là trải nghiệm thú vị chút nào.
Mặc dù Lăng Mặc không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào bởi vì Zombie bình thường không có phản ứng cảm giác đau, nhưng có lẽ là thị giác cũng chịu ảnh hưởng không hề nhỏ.
Khi con rối xác chết lần lượt hi sinh, cuộc chiến trong đại sảnh lại ác liệt và thậm chí còn sôi động hơn trước.
Chân tay đứt, thây nát bát, máu tơi bắn tung tóe... Cả đại sảnh trông giống như địa ngục trần gian vậy.
Mười mấy phút sau, bên trong đại sảnh chỉ còn lại 7 con Zombie khi Lăng Mặc mang theo Diệp Luyến và Hạ Na xuất hiện ở cửa. Dưới sự điều khiển có chủ đích của Lăng Mặc, hàng trăm con Zombie này cố gắng tàn sát lẫn nhau đến cùng và 7 con Zombie còn lại đều đã tiến hóa hết mà trở thành Zombie biến dị mạnh hơn.
Nhưng chúng hiện giờ đều bị Lăng Mặc khống chế và nhao nhao đứng ở cửa.
Đích thân bước vào đại sảnh bẩn thĩu lẫn đẫm máu này, Lăng Mặc vẫn không khỏi nhíu mày, nhưng Diệp Luyến với Hạ Na vẫn trông rất phấn khích và đến ngay cả đôi măt cũng hoàn toàn đỏ bừng.
Mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm, thì sự kích thích đối với họ cũng mãnh liệt hơn...
"Chỉ riêng trong đại sảnh đã có nhiều Zombie như vậy, có vẻ như điều tra của Lâm Loạn Thu rất rõ ràng. Anh đoán trong này có khoảng hàng ngàn Zombie hay thậm chí nhiều hơn!"
Số lượng Zombie bình thường càng nhiều, đồng nghĩa với số lượng Zombie biến dị càng nhiều và đương nhiên viên gel virus có thể tìm được cũng không thiếu.
Mặc dù viên gel virus đã mất đi ý nghĩa thúc đẩy quá trình tiến hóa của Diệp Luyến và Hạ Na, nhưng đó dù sao vẫn là khẩu phần lương thực chính của họ. Để bọn họ đi săn Zombie biến dị lẫn thu thập viên gel virus cũng quan trọng như Lăng Mặc thu thập thức ăn cho mình.
Điều khiển mấy con con rối xác chết biến dị đi trước mở đường, Lăng Mặc mang theo Diệp Luyến và Hạ Na theo sát phía sau lên lầu.
Đi trong tòa nhà dạy học A1 yên tĩnh, Lăng Mặc không lo lắng quá nhiều trong lòng. Đánh giá tình hình ở đây, có lẽ Zombie biến dị chiếm đa só và không có khả năng xuất hiện Zombie tiến cấp.
Cho dù gặp phải cũng không sợ, dù sao cậu cũng mang theo bên cạnh hai...
Nhưng Lăng Mặc không hề biết rằng khi bọn họ lên lầu, một bóng người vụt qua ở lan can tầng 2...
 


 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!