Chương 124: Đừng như vậy mà, học tỷ!


Chương 124: Đừng như vậy mà, học tỷ!
Mặc dù ánh sáng lờ mờ, nhưng Lăng Mặc vẫn nhìn thấy rõ tướng mạo của Lý Nhã Lâm ở khoảng cách gần như vậy.
Mặc dù Lý Nhã Lâm là học tỷ hồi cao trung, nhưng ấn tượng của Lăng Mặc về cô ấy thực sự rất mờ nhạt.
Nhưng con ngươi thỉnh thoảng là như vậy, một khi bạn có chút ký ức về ai đó và mặc dù ngày thường chưa chắc nghĩ đến, nhưng bạn chắc chắn nhận ra đầu tiên lúc gặp nhau.
Hơn nữa, hai bên còn gặp nhau dưới một tình huống vô cùng kinh khủng như thế này...
Ngũ quan cân đối và rất nổi bật của Lý Nhã Lâm trông khá giống con lai. Có lẽ là vì không nhìn thấy ánh mặt trời trong thời gian dài, cho nên màu da hơi nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hơi nhếch lên và lộ ra khí tức quyến rũ mê hoặc tự nhiên.
Vóc dáng cô ấy cũng rất cao và cao hơn Diệp Luyến một chút. Trong ấn tượng trước kia của Lăng Mặc, cô ấy là một cô gái khá kiêu ngạo.
Tuy nhiên, tính cách trước kia ra sao cũng không liên quan quá nhiều đến cổ sau khi biến đổi. Điều này có thể nhận thấy được qua sự biến hóa của Hạ Na và Diệp Luyến.
Thay vì nói bọn họ khôi phục lại một ít tinh thần và trí tuệ sau khi tiến hóa, không bằng nói bọn họ sinh ra một lý trí mới tinh thuộc về Zombie cùng với sự tiến hóa.
Mặc dù ký ức vẫn thuộc về lúc làm con người, nhưng bất kể là phương thức xử lý sự việc hay suy nghĩ rất khác với con người một cách rõ ràng.
Tất cả đều bị ảnh hưởng bởi bản tính của Zombie. Về bản chất, mặc dù bọn họ vẫn có ký ức của con người, nhưng suy nghĩ vẫn là của Zombie.
Lúc này, cậu bị Lý Nhã Lâm đè trên bàn với sức mạnh cực kỳ ngang ngược và mùi máu tanh nồng đậm xông thẳng vào mũi. Sau khi lấy lại tinh thần, trong đầu Lăng Mặc không hề có chút vui mừng nào của việc đoàn tụ, mà tràn đầy phiền muộn!
Mặc dù là người quen, nhưng Zombie tiến cấp này không biết điều đó! Dáng vẻ này của cổ, rõ ràng cho thấy cô định ăn tươi nuốt sống Lăng Mặc!
Lăng Mặc cũng không rõ cô ấy đã để mắt đến nhóm mình từ lúc nào. Có lẽ là bởi vì Lăng Mặc tỏ ra thực lực yếu nhất và ban nãy rớt lại phía sau vài bước. Vì vậy Lý Nhã Lâm cuối cùng không thể nhịn được nữa và ra tay.
Là Zombie tiến cấp, biểu hiện của Lý Nhã Lâm cho thấy cô có chỉ số IQ nhất định, không chỉ lén lút ẩn ấp chờ cơ hội đánh lén, mà còn biết cách kéo Lăng Mặc vào môi trường khép kín này trước tiên.
Hiển nhiên là sự tồn tại của Hạ Na và Diệp Luyến khiến cho cô ấy cảm nhận được mức độ nguy hiểm nhất định, cho nên cô bắt đầu tấn công Lăng Mặc ngay khi kéo cậu vào trong nhà.
Mặc dù Diệp Luyến và Hạ Na hiện giờ đang cố gắng phá tan cánh cửa, nhưng dáng vẻ Lý Nhã Lâm trông hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi điều đó chút nào và đang ra sức đè bả vai Lăng Mặc rồi há miệng muốn cắn!
Lăng Mặc chắc chắn không thể đấu lại nổi Lý Nhã Lâm về mặt sức mạnh. May mắn thay, cậu còn có năng lực điều khiển rối.
Trong khi các xúc tu tinh thần tiến đến thăm dò đốm sáng tinh thần của Lý Nhã Lâm, Lăng Mặc cũng ra sức đặt hai tay lên ngọn núi đôi cao vút của cổ và ngăn cổ tiếp tục đè xuống.
Mặc dù ngọn núi đôi lúc này đang biến dạng trong tay Lăng Mặc, nhưng cậu không cảm thấy kích thích hay hưng phấn chút nào. Suy cho cùng, cậu chỉ cần hơi buông lỏng một chút là cầm chắc cái chết...
Từ trạng thái đốm sáng tinh thần của Lý Nhã Lâm, cậu có thể nhìn thấy được mức độ tiến hóa của cổ đã rất cao và gần như ngang với Diệp Luyến. Đó cũng không phải là chuyện dễ dàng nếu như Lăng Mặc muốn khống chế được cô ấy ngay lần đầu tiên.
Trên thực tế, Lăng Mặc rất khó điều khiển Zombie tiến cấp bằng năng lực điều khiển rối hiện tại. Dẫu sao Zombie tiến cấp đã có chỉ số IQ nhất định.
Mặc dù cậu có thể điều khiển cùng lúc Hạ Na và Diệp Luyến, nhưng đây là vì hai người họ đã thiết lập liên kết tinh thần với cậu lúc là Zombie biến dị.
Mặc dù thực lực của bọn họ tiếp tục tăng lên và sau đó không ngừng tiến hóa, nhưng sự liên kết giữa Lăng Mặc với bọn họ càng ngày càng trở nên khăng khít hơn trong quá trình này.
Cho đến bây giờ, mặc dù cậu hoàn toàn không hạn chế hành động của bọn họ thông qua năng lực điều khiển rối, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ đã thực sự đạt đến mức hòa hợp gắn bó nhất định.
Lý Nhã Lâm thì khác, đây là lần đầu tiên cô ấy bị xúc tu tinh thần của Lăng Mặc xâm nhập. Cô ấy lập tức bộc phát ý chí phản kháng mãnh liệt ngay khi cổ cảm thấy đau nhói như kim châm trong đầu.
Từ góc nhìn của Lăng Mặc, đốm sáng tinh thần của Lý Nhã Lâm dao động dữ dội trong nháy mắt. Xúc tu tinh thần của Lăng Mặc vừa mới thăm dò một góc đã bị ném ra ngoài ngay lập tức.
Cậu đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt và lực tay của Lý Nhã Lâm bị kích thích cũng tăng thêm trong nháy mắt.
Nếu như không phải là Lăng Mặc cắn chặt răng và tiếp tục kiên trì, sợ rằng cậu sẽ bị Lý Nhã Lâm cắn cổ vào một giây kế tiếp.
Hiển nhiên là Lý Nhã Lâm đang tức giận, mặc dù hai tay cổ bị hạn chế, bộ phận quan trọng ở nửa người trên cũng bị Lăng Mặc nắm lấy và không thể động đậy, nhưng phương thức tấn công của Zombie tiến cấp như cổ đương nhiên là không hề đơn giản và thiếu não như Zombie bình thường.
Chân dài vừa nhấc, đầu gối cổ lập tức đè lên chân Lăng Mặc và sức mạnh to lớn này khiến cho cậu đột nhiên đổ mồ hôi vì đau lẫn cánh tay đột nhiên mềm nhũn.
Nhân cơ hội này, Lý Nhã Lâm lập tức ấn xuống và gương mặt suýt chút nữa áp sát vào Lăng Mặc.
Lúc này, Lăng Mặc mới phát hiện ra rằng đôi khi sống mũi khá thẳng tắp cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì...
Nhìn thấy chóp mũi Lăng Mặc ở ngay trước mặt, Lý Nhã Lâm lại há miệng ra và trực tiếp cắn!
"Đậu má! Học tỷ, chị đừng như vậy chứ!"
Da đầu Lăng Mặc lập tức tê rần, xúc tu tinh thần điên cuồng phóng ra, sức mạnh bùng nổ và hai tay ra sức nắm chặt hơn khi một chân khác chợt nhấc lên và trực tiếp chọc vào bụng Lý Nhã Lâm.
Khoảng cách giữa hai bên bị cưỡng ép kéo dài ngay lập tức, răng Lý Nhã Lâm cắn trượt, nhưng đầu lưỡi đã liếm chóp mũi Lăng Mặc và còn lướt qua môi cậu!
Mặc dù xúc tu tinh thần không thể khống chế được Lý Nhã Lâm ngay lập tức, nhưng nó khiến cho cô ngẩy ngơ trong thoáng chốc. Nhân cơ hội này, hai tay Lăng Mặc chợt đẩy tới và sau đó hoàn toàn thoát ra khỏi sự trói buộc của cổ.
Ngay khi lấy lại tự do, Lăng Mặc lập tức đưa mắt nhìn về phía cửa. Ban nãy bị đánh lén quá bất ngờ, đoản đao của cậu bị rơi ngay khi bước vào cửa và lúc này cậu khá bị động với 'tay không tấc sắt'.
Mặc dù Lý Nhã Lâm hơi choáng váng, nhưng cậu lập tức tỉnh táo lại sau khi bị Lăng Mặc đẩy ra và đôi mắt đỏ như máu nhìn chăm chú vào cậu thật chặt.
Hai người đứng song song cách nhau chưa tới 3 mét và bầu không khí trở nên khá căng thẳng trong nháy mắt.
"Học tỷ, chị đừng quá nóng vội mà... Dù sao em cũng là bạn học của chị, vất vả lắm mới trùng phùng, tại sao chị có thể đánh lén em chứ..."
Lăng Mặc lẩm bẩm một mình trong lòng và ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa Lý Nhã Lâm với đoản đao.
Tuy nhiên, hiển nhiên là Lý Nhã Lâm nhận thức được ý đồ của Lăng Mặc và cô vươn tay túm lấy khi đột nhiên lao tới. Cô dự định cướp lấy đoản đao trước khi nó về tay Lăng Mặc.
Lăng Mặc kinh hãi ngay lập tức! Đây là cheat rồi! Không có vũ khí, cậu làm sao có thể đấu lại Zombie tiến cấp cầm đao đây?
Lý do tại sao Hạ Na với Diệp Luyến mạnh là vì bọn họ mang theo vũ khí và có lợi thế hơn nhiều so với Zombie biến dị thông thường hay Zombie tiến cấp!
Xúc tu tinh thần lại quấy rối lần nữa khiến cho động tác của Lý Nhã Lâm ngưng trệ trong chốc lát. Lăng Mặc quyết đoán chớp lấy cơ hội này, đột nhiên lao đến và tay chộp lấy đoản đao khi suýt chút nữa sượt qua Lý Nhã Lâm.
Đây chính là nước đi nguy hiểm. Một khi Lăng Mặc chậm hơn một bước hay hơi chần chừ do dự, thì nó cũng tương đương với việc 'đưa dê vào miệng cọp' và đưa bản thân đến gần Lý Nhã Lâm!
Vào thời khắc sinh tử, khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng đóng vai trò quan trọng để giành thắng lợi. Tính cách lúc nên xuất thủ thì xuất thủ và sự tập trung cao độ khiến cho Lăng Mặc cướp được đoản đao vào thời điểm quan trọng!
Cùng lúc đó, Lý Nhã Lâm cũng thoát khỏi ảnh hưởng của xúc tu tinh thần, nhưng Lăng Mặc đã thuận thế xoay người lại và lưỡi đoản đao trực tiếp quét về phía cổ Lý Nhã Lâm trước khi cổ lao tới.
Nhưng dù sao Lý Nhã Lâm cũng là Zombie tiến cấp. Hơn nữa, mức độ tiến hóa của cổ cũng rất cao và mặc dù đòn tấn công của Lăng Mặc nhanh mạnh, nhưng tốc độ này vẫn quá chậm đối với Zombie tiến cấp!
Mắt nhìn thấy lưỡi đao của Lăng Mặc sắp đến gần. Lý Nhã Lâm chợt lùi về phía sau hai bước, mũi đao lập tức cắt da thịt cổ để lại một vết máu và một ít sợi tóc dài cũng bị cắt rồi rơi xuống.
Cùng lúc đó, cánh cửa cuối cùng cũng phát ra tiếng vang rất lớn và hoàn toàn bị đập tan.
Đôi mắt Hạ Na và Diệp Luyến đã hoàn toàn đỏ rực. Hai hàn quang lập tức chém về phía Lý Nhã Lâm mà không lưu tình chút nào khi hai cô nàng đồng thời lao tới.
Nhưng vào khoảnh khắc cửa phòng bị đánh bay, Lý Nhã Lâm đã nhanh chóng lùi về phía sau. Khi đòn tấn công của Hạ Na với Diệp Luyến đến, cô ấy đã xuất hiện ở cửa sổ và sau đó đột nhiên xoay người nhảy ra ngoài.
Lại là nhảy lầu sao? Lăng Mặc giật mình trong lòng, vội vàng chạy tới gần cửa sổ nhìn và ngây người ra ngay tức khắc.
Hóa ra Lý Nhã Lâm nhảy đến vị trí điều hòa không khí (cục nóng) ở ngoài cửa sổ và sau đó nhanh nhẹn xoay người nhảy vào cửa sổ tầng dưới.
Chỉ có Zombie mới có dũng khí làm động tác nguy hiểm như vậy và đánh giá từ điểm này thì chỉ số IQ của Lý Nhã Lâm đã khôi phục lại khá nhiều.
Bây giờ chạy xuống tầng dưới tìm Lý Nhã Lâm chắc chắn không kịp, xem ra tốc độ của cô ấy khá nhanh. Hơn nữa, tất cả những Zombie tiến cấp mà Lăng Mặc đã gặp phải từ trước cho đến nay dường như đều có thói quen bản năng che giấu hành tung.
Lần này Lý Nhã Lâm đánh lén không thành công, suýt chút nữa bị Lăng Mặc giết, cậu phỏng đoán là cổ sẽ không tùy tiện xuất hiện nữa.
Mặc dù Lăng Mặc cảm thấy hơi nghĩ lại mà sợ, nhưng dù sao đó vẫn là 'hữu kinh vô hiểm'. Gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy, cậu cũng mất hứng thú đối với việc săn lùng những Zombie biến dị còn lại ở tòa nhà dạy học A1.
[hữu kinh vô hiểm (有惊无险): Chỉ kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm ]
"Chúng ta không cần phải đến những tòa nhà dạy học khác nữa, có nhiều viên gel virus như vậy, cũng đến lúc rời khỏi đại học thành phố X rồi." Lăng Mặc nghĩ như vậy.
Hạ Na với Diệp Luyến cũng đến gần cửa sổ nhìn và ánh mắt hai nữ Zombie cũng tỏ ra hơi lạnh lùng.
Đánh lén Lăng Mặc dưới tầm mắt của họ, còn nhốt bọn họ ở ngoài cửa và điều này lập tức đánh thức cơn khát máu điên cuồng của Zombie trong họ. 
Lúc này, ngay cả Lăng Mặc đứng ở bên cạnh hai người họ cũng cảm thấy hơi ớn lạnh. Đây chính là cái gọi là sát khí nhỉ?
"Lăng ca, anh... Anh không sao chứ?" Diệp Luyến lạnh lùng nhìn xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Mặc và ấp úng hỏi khi trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
Mặc dù Lăng Mặc thầm nói mình không bị thương, nhưng cậu vẫn sợ hãi. Mặc dù trước đó cậu từng có kinh nghiệm giao chiến với Zombie tiến cấp, nhưng đối tượng bị tấn công lúc đó chỉ là con rối xác chết, chứ không phải là bản thể của cậu.
Lần này mới được coi là thực sự đối đầu trực tiếp với Zombie tiến cấp và mặc dù quá trình nguy hiểm, nhưng đây cũng coi như là một trải nghiệm quý giá.
Nghĩ đến đây, Lăng Mặc nở nụ cười và đưa tay xoa đầu Diệp Luyến rồi nói: "Yên tâm, anh không sao."
Hạ Na cũng lại gần ngửi, yên tâm gật đầu sau khi xác nhận Lăng Mặc thực sự không bị thương hay chảy máu và nói: "Mặc dù dính một ít mùi máu tanh, nhưng đó không phải là mùi của Lăng ca."
Hóa ra em còn ghi nhớ cả mùi máu của anh à... Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy lạnh gáy...


 

 



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!