Chương 54: Trở về


 Sau trận đại chiến, chúng tôi quyết định lên đường trở về Suting ngay trong ngày hôm đó. Noru không thể di chuyển được do tác dụng phụ của Hào quang Bạc nên tôi đành cõng em ấy vậy

    Dhius có vẻ khá lo lắng , nhưng Noru đã nói rằng em ấy có thể di chuyển bình thường lại sau nửa ngày nên anh ta đã bình tĩnh lại.

    Estel cũng nói là sẽ cố gắng đi bộ về, cơ mà đến nửa đường thì em ấy bị đuối quá,nên Shisuha đã cõng em ấy luôn.

    Mới vừa dọn dẹp cả một đống Kobold nhưng em ấy vẫn cõng Estel đi phăng phăng như vậy, tôi không ngờ một Linh mục có thể “khỏe” như vậy đó.

    Sau đó, chúng tôi vẫn phải dừng giữa đường do trời tối và khi về đến nơi thì cũng là tối ngày hôm  sau rồi.

    Tôi muốn bay ngay về bằng cái Beacon quá, mà không làm vậy được rồi. Sự kiện gacha mới đã mở, cơ mà không thể cứ thế ngồi chơi trước mặt Dhius được. Có lẽ nên kiềm chế và đợi về nhà đã. Nhưng trước đó, hãy ghé qua Guild đã nào.

    -Chào mừng hai người trở lại, Okura-san, Dhius-san. Chuyện của đàn Kobold sao rồi?

    -Chúng tôi đã xử lý chúng rồi..Ha…thật là mệt mỏi. –Dhius

    -Thật là xin lỗi…- Okura.

    Khi chúng tôi tới Guild, vẫn là Wizzy-chan chào đón chúng tôi, cơ mà hôm nay có vẻ vắng hơn mọi hôm.

    Có vẻ là cũng có nhiều nhóm đi làm những nhiệm vụ kiểu như chúng tôi vừa làm, những người bạn không quen biết, tôi sẽ cầu bình an cho mọi người.

    Dhius thì đang thở dài mệt mỏi. Dù sao thì tôi cũng thấy hơi có lỗi chút nên tôi muốn xin lỗi anh ta.

    -Estel-chan và cả mọi người nữa…thật là không thể tưởng tượng được.

    -Ara, ngay cả khi cậu và mọi người cũng có những kĩ năng rất mạnh sao?

    -Um~ Cảm ơn cậu…

    -M~…đã nói là đừng có đột nhiên ôm lấy mình mà…

    Miguru có vẻ thất vọng và cảm thấy mình vô dụng sau khi chứng kiến màn trình diễn của chúng tôi, nhưng ngay khi được Estel khen ngợi, cô ấy nhào tới và ôm lấy Estel. Có vẻ là bị siết khá chặt và hơi đau đó.

    Dù sao thì có vẻ Miguru rất quý Estel…Ma…tôi hiểu cảm giác đó mà…

    -Shisuha, lần này cảm ơn cô rất nhiều. Tôi đã nhận được thêm nhiều đòn đánh hơn nữa khi có ma thuật hồi phục và hỗ trợ.

    -Anh hài lòng là tôi cũng thấy vui rồi. Nếu được lần tới hãy gọi tôi nhé.

    -Mu~ hai người này….

    Shisuha và Gauss đang bắt tay nhau với một nụ cười. Nhìn qua thì có vẻ thân mật đấy, cơ mà hình như có gì đó hơi sai sai. Ma, tôi không muốn nhắc lại đâu. Sumika chắc cũng nghĩ giống tôi, cô ấy đang cố lờ đi cuộc trò chuyện kì lạ bằng cách nhìn chằm chằm vào tường.

    Nói mới để ý, hình như Sumika luôn đi cạnh Gauss, hai người này có quan hệ gì đây? Đáng nghi lắm nha…

    -Okura-dono. Xin lỗi anh, em lại  nợ anh lần nữa rồi.

    -Ah, không sao, anh mới là người phải cảm ơn em, em đã dùng nó để cứu anh mà.

    Khi tôi đang mải để ý xung quanh thì Noru chợt kêu lên như thế. Mà, không vấn đề gì đâu, dù sao thì em ấy cũng nhẹ mà, tôi không để ý đâu. Hơn nữa tôi còn chưa cảm ơn em ấy nữa.

    -Etto…xin lỗi vì cắt ngang nhưng tôi có chuyện này muốn hỏi. –Wizzy.

    -Ah, vâng.

    -Những món đồ này là từ con Kobold Vua sao?

    -Đúng thế, tất cả chỗ này là vật phẩm từ nó.

    Wizzy-chan đột nhiên cắt ngang câu chuyện của tôi và Noru. Có vẻ cô ấy muốn xác nhận lại về mấy thứ rớt của con Kobold Vua.

    Chúng tôi đưa ra cái vương miện, cây giáo vàng và cả cái áo choàng đỏ nữa. Cô ấy đang lật qua lật lại cái áo để xem xét, có vẻ nó là bằng chứng cho chuyện đánh bại Kobold vua nhỉ?

    -Dẫu sao thì có vẻ đúng là như thế….Thật tuyệt khi có sự giúp đỡ của nhóm Okura-san. Xin lỗi nhưng tôi sẽ giữ chúng ở đây như bằng chứng cho việc này.

    -Đừng bận tâm, tôi đã nghĩ đến nó rồi mà. Cô có thể giữ nó, chúng tôi không ý kiến gì đâu.

    Wizzy-chan thở phảo nhẹ nhõm sau khi được tôi đồng ý. Còn Dhius thì vẫn đang cảm thấy chán nản bên cạnh. Thực lòng mà nói thì chuyện lần này cũng phải cảm ơn nhóm của họ đã giúp tôi đảm bảo an toàn cho Estel và Shisuha trong suốt trận chiến.

    -Đừng buồn, nếu không có sự bảo vệ của cậu thì Estel đã không thể hoàn thành việc thi triển ma thuật rồi. Và mặc dù Shisuha có thể chiến đấu, nhưng với số lượng đó của chúng thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ có chúng tôi.

    -Nghe cậu nói vậy khiến tôi cảm thấy tốt hơn rồi…Cám ơn..-Dhius.

    Khi tôi đáp lại, Dhius mỉm cười nhẹ. Đây là lần đầu tôi chiến đấu chung với số lượng quái vật đông đảo như thế, nhưng nhờ có sự bảo vệ từ đằng sau tôi có thể an tâm chiến đấu.

    Mà, dù sao thì tôi vẫn muốn trở lại làm tanker thôi, cảm giác bị  bay trên không hay lăn lốc trên mặt đất chẳng dễ chịu tí nào.

=== 

    Sau khi hoàn thành mấy thủ tục cho việc báo cáo nhiệm vụ ở Guild, chúng tôi trở về nhà trọ.

    Phần thưởng chung cho cả hai nhóm là 12,500,000G. Ngoài ra thì tôi đã nhặt được một núi vật phẩm  từ đám Kobold, cơ mà không thể đem hết đến được. Dù vậy tôi vẫn bỏ chúng trong túi ma thuật, có lẽ lần tới tôi sẽ mang bán dần.

    Nhóm Dhius có nói rằng họ sẽ không nhận một nửa tiền thưởng, nhưng tôi đã thuyết phục họ, dù sao thì họ đã cùng tôi chiến đấu mà. Thay vào đó thì tôi là người giữ mấy món rơi ra từ con boss Kobold

    Cái thương vàng này có vẻ được đó, vì thế tôi chỉ lấy mỗi nó thôi và để mớ còn lại cho Guild.

    -Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng kết thúc…

    -Đúng thế, mà có chuyện gì khiến anh hào hứng vậy Okura-dono?

    -Là gacha…gacha nè…

    -Gacha? Ý anh là sao?

    Cuối cùng thì tôi cũng về quán trọ để có thể tham gia Gacha.

    Hơi tiếc một tí là event sẽ đóng khi kết thúc ngày hôm nay nên tôi không thể chơi gacha vào 0h như tôi hay làm nữa, cơ mà giờ mới vừa tối, có lẽ tôi sẽ làm luôn.

    Khi biết đó là về chuyện Gacha, Estel có vẻ khá hào hứng.

    Hai em ấy đều không được tôi nói về vụ event gacha vì mãi sau khi về nhà chúng tôi mới tách được khỏi nhóm Dhius.

    -Em đã nghe thấy ở đó sao? Estel?

    -Fufu, sở thích của em là theo dõi anh mà. Sau khi làm “chuyện đó” đến nay, em có thể biết được suy nghĩ của anh chỉ bằng cách nhìn vào biểu cảm trên gương mặt. –Estel.

    -Chuyện gì cơ? –Noru.

    -Cái này em không nên nghe đâu…Với lại, Estel, em nên dừng sở thích đó lại đi…Ngay bây giờ..

    Cái gì cơ? Theo dõi tôi á? Estel đã “dụ dỗ” tôi vào ngày mà tôi không đi săn  , đó là vì em ấy theo dõi tôi sao?

    Estel đang cười, nếu là người lạ thì bạn sẽ thấy em ấy thật đáng yêu, cơ mà nếu là tôi lúc đó thì nó thật là đáng sợ. Tôi đã bảo em ấy dừng lại, nhưng những gì tôi nhận được chỉ là nụ cười đó mà thôi.

    -Ma, dù sao thì, có event gacha nên chúng ta sẽ tham gia nó.

    -Event đó là như thế nào vậy ạ? 

    Có vẻ câu chuyện sẽ đi theo hướng bậy bạ nên thôi, chuyển chủ đề nào.

    -Anh đã nhận được một phần thưởng cho nhiệm vụ đánh bại Vua Kobold vừa qua, ngoài ra còn có cả một món đồ kì lạ nữa.

    Tôi đã nhận được một phần thưởng từ cái gì đó kiểu như nhiệm vụ thành tựu vậy, 50 Ma thạch và cái SSR gì đó. Thử kiểm tra chúng xem sao

    === 

    [SSR-Costdown]

    Giảm tiêu thụ của đơn vị được chọn đi 1

    Hãy suy nghĩ cẩn thận về mục tiêu.

    ===

    Cái gì đây? Giảm tiêu thụ 1 đơn vị sao? <chỉ số tiêu thụ này kiểu như số slot đồ tăng theo level vậy, mỗi char có một chỉ số tiêu thụ riêng và nếu nhóm trưởng aka anh main không đủ level để đáp ứng lượng tiêu thụ cho char đó thì không thể triệu hồi được. >

    Có lẽ nó sẽ có  ích nếu tôi nhận được nhiều hơn 1 cái.

    -Well, vậy là thứ này nhận được khi có những sự kiện như kiểu đe dọa nghiêm trọng đến tồn vong của thế giới này sao?

    -Vậy tức là anh sẽ có nhiều lần chiến đấu như hôm nay nữa.

    Shisuha có vẻ rất phấn khích, cơ mà tôi thì ngược lại.

    Như vậy có thể nói rằng ngoài việc nhận được Ma thạch sau khi hạ gục quái vật, tôi còn có thể kiếm nó thông qua các sự kiện lớn sao.

    Ví dụ như Mê cung bí ẩn và đầy rẫy nguy hiểm, nhưng nếu phá đảo được nó thì sẽ nhận được cái gì đó hay ho. Ngoài nó ra thì còn rất nhiều kiểu event như vậy nữa ở bên ngoài kia.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!