Chương 222: Hang động ven biển


Chương 222: Hang động ven biển.

Sau ngày Mofu tiến hóa, chúng tôi cũng thiết lập xong bãi săn và bắt đầu tiến hành cày ma thạch chờ đợt gacha tiếp theo.

Mất một vài lần thử nghiệm, chúng tôi cuối cùng cũng quen với việc đi săn Sahagin.

Hai người dụ quái và Estel chịu trách nhiệm tiêu diệt, Freesia đứng trên trụ đá cao với vai trò hộ tống. Tốc độ thu thập rơi vào khoảng 50 viên ma thạch mỗi ngày.

Với tốc độ đó, chỉ trong một ngày, chúng tôi có thể thu được 2 lần gacha x11. Sau đây, nếu có thể cải thiện hiệu quả, loại bỏ những thao tác thừa thãi, tốc độ khoảng 60 ma thạch/nửa ngày không phải là giấc mơ. Chỉ là tôi nghĩ không nên làm quá mức để tránh khiến tình trạng cả đội trở nên tệ hơn.

Tổng số ma thạch hiện có của chúng tôi đã lên tới 1780, mục tiêu 1000 gacha không còn xa.

Sau vài ngày liền đi săn ma thạch, khi cảm thấy mọi người đều đã tới giới hạn và Freesia sắp sửa phàn nàn, tôi quyết định cho cả nhóm đi khám phá xung quanh khu vực săn, coi như một ngày nghỉ.

Mục tiêu của hôm nay là một hang động chìm dưới biển khi thủy triều lên mà chúng tôi từng nghe nói ở Sevaria.

Sau khi hỏi qua các ngư dân ở Sevaria, chúng tôi đã nắm được thời điểm thủy triều lên xuống để thuận lợi cho việc khám phá.

Sau khi vượt qua một vách đá cao, chúng tôi tới được một khu vịnh nhỏ được bao quanh bởi đá, và ở chính giữa là một vách núi với khe hở ở giữa.

Nhìn vào bên trong, có thể thấy một con dốc đi lên cao hướng từ ngoài vào, nhưng khi lên cao thêm một khoảng nữa, thì nó bắt đầu đi sâu xuống lòng đất.

Tất nhiên là hoàn toàn không có ánh sáng, nhưng cũng như ở mỏ đá Stegal, nhờ có ma thuật chiếu sáng của Estel, chúng tôi có thể dễ dàng quan sát và di chuyển bên trong.

-Hm? Không phải cái hang này bị chìm dưới thủy triều sao? Sao bên trong này không có chút nước nào?

-Đúng thế, nhưng nhờ có con dốc ngoài kia, nước có lẽ không thể tràn vào. Cấu trúc này…lẽ nào là nhân tạo?

-Nếu là do con người đào thì nơi này dùng để làm gì? Ẩn náu hay che giấu gì đó? Có khi nào nó là nơi giấu kho báu của một nhóm hải tặc với rất nhiều vàng bạc châu báu không??

-Kho báu? Kho báu sao? Nhất định chúng ta phải tìm được chúng.

Shisuha tỏ rõ sự lo lắng, còn Freesia thì ngược lại, hai mắt sáng lên một cách hào hứng.

Tôi đoán đây là sự tương phản giữa những người trưởng thành và một cô gái trong sáng.

Và có vẻ đúng như Shisuha nói, hang động này là sản phẩm nhân tạo.

Mới nhìn thì có vẻ nó được hình thành tự nhiên, nhưng nếu mở ứng dụng bản đồ và tăng tầm quét ra xung quanh, có thể thấy hang động này được chia thành nhiều nhánh rẽ và nhiều phòng như một tổ khiến lớn.

Thực ra tôi cũng đã nghe điều ấy khi hỏi thăm về nơi này.

Khi chúng tôi nói chuyện với các ngư dân, tình cờ cả nhóm đã gặp lại Grett-san và nhóm của cô ấy.

Cô ấy và đồng đội cũng từng tới đây, vì thế tôi đã có thêm chút thông tin nữa, họ có đề nghị giúp đỡ nếu chúng tôi muốn khám phá cái hang, nhưng tôi đã từ chối.

Sẽ vui hơn nếu tự mình khám phá những điều chưa biết.

-Họ có nói là trong hang này có kho báu hay gì thứ gì tương tự không ạ?

-Ừm, có vẻ như họ đã khám phá một số phần nơi này. Họ không nhắc gì tới kho báu, nhưng nếu có thì họ cũng đã lấy chúng đi hết rồi. Vấn đề chúng ta nên quan tâm bây giờ là liệu trong này có quái vật hay không kìa.

-Nhưng chúng ta đã có danh hiệu đó rồi. Sẽ dễ dàng hơn so với khám phá bình thường.

Vì sao chúng tôi chọn nơi này dù trước đó đã có người khám phá rồi? Tất nhiên là vì danh hiệu “Sự bảo hộ của thần biển”.

Với cái này, chúng tôi sẽ chẳng cần lo việc bị lũ quái cấp thấp hơn dưới này tấn công.

Nói cách khác, nhờ có nó, chúng tôi có thể khám phá nơi này một cách kĩ lưỡng và an toàn hơn, dù là có quái vật đi nữa.

Chắc hẳn phải có thứ gì đó mà những mạo hiểm giả tới trước đã bỏ qua.

Chuyến đi này cũng là để giúp cả nhóm cảm thấy thoải mái và không nhàm chán sau mấy ngày liền đi săn ma thạch.

Nơi có quái vật dường như còn nằm khá sâu bên dưới, vì thế, trước hết, chúng tôi sẽ xem thử qua mấy nơi đã được khám phá xem sao.

-Trong mỏ đá Stegal cũng có quái vật, liệu nơi này có không?

-Chúng ta không chắc lắm về cơ chế hình thành lũ quái vật, nên rất có thể chúng sẽ mọc lên từ dưới mặt đất hoặc chui ra từ đâu đó mà chúng ta không biết được.

-Cái này em đồng ý. Những nơi có quái vật thường tập trung rất nhiều ma lực. Trong cái hang này cũng vậy, vì thế em nghĩ rằng sự tồn tại của quái vật có thể liên quan đến quái vật.

-Nếu vậy, giống như mỏ Stegal, chúng ta hẳn là có thể kiếm được thứ gì đó ở đây. Có thể là kho báu như Freesia nói chăng?

-Nào, không phải linh mục nảy sinh lòng tham là không tốt sao?

-C….Cái đó thì đương nhiên, chỉ là em cảm thấy rất hào hứng khi được cùng mọi người khám phá ra cái gì đó thú vị thôi, đúng không Freesia?

-Đúng đó, đúng đó. Em rất mong là chúng ta có thể tìm được gì đó với nhau.

Freesia có vẻ thích được phiêu lưu khám phá hơn là tìm được kho báu.

Ngược lại, dù miệng tự nhận giống như Freesia, nhưng tôi thấy động cơ của em ấy dường như đã dán hết lên mặt.

Thực lòng, tôi cũng hi vọng sẽ tìm được thứ gì đó giá trị, nó sẽ được chuyển thành chi phí để phục vụ cho quá trình thu thập ma thạch.

Trong khi đang tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, chúng tôi tiếp tục đi sâu hơn vào trong hang.

Bên trong cái hang là rất nhiều hộp gỗ hỏng, dây thừng và nhiều thứ tạp nham khác.

Có cảm giác như nơi này từng có người sống, hoặc ít nhất cũng là có người đến. Tôi không cảm thấy chúng giống như đồ do các Mạo hiểm giả bỏ lại.

-Có vẻ nơi này rộng hơn chúng ta dự tính. Có rất nhiều thứ bị bỏ lại thế này, nó thực sự là một nơi cướp biển ẩn náu sao?

-Em thấy nơi này giống như đã tồn tại từ rất lâu. Và những mạo hiểm giả tới trước đã lấy hết những thứ có giá trị rồi.

-Đúng là chúng ta khó mà hi vọng tìm được kho báu ở nơi này. Nhưng nếu chúng ta tích cực tìm kiếm ở những nơi có quái vật, biết đâu có thứ gì đó chưa được khám phá chăng?

-Hừm…thực sự là chẳng có gì cả. Khoan đã, cái này chẳng phải là một căn phòng ẩn sao?

Trên bản đồ, tôi chợt thấy một căn phòng trên bản đồ, nó là một không gian hoàn toàn biệt lập khỏi những nơi khác. Nó được kết nối với một căn phòng gần chúng tôi đang điều tra bằng một lối đi hẹp.

Tìm tới đó, chúng tôi thấy một số tảng đá bên trong.

Nhìn kĩ có thể thấy, quanh một tảng đá có dấu vết xê dịch. Sau khi đẩy nó sang một bên, hòn đá nhanh chóng di chuyển, để lộ ra một miệng hố trên mặt đất.

-Cái này là một lối đi ẩn, không có dấu hiệu nào của việc đã bị khám phá. Đầu kia còn có một căn phòng ẩn nữa.

-Không phải vậy rất tuyệt sao? Một căn phòng ẩn được làm trong một nơi như thế này.

-Ừm, dù sao đây cũng là hang nhân tạo mà. Trước mắt thì cứ thử vào đó kiểm tra xem.

Đi theo lối ẩn đó, chúng tôi tiến gần hơn đến căn phòng ẩn. Nhưng cả nhóm bị chặn lại bởi một vách tường dày, đó cũng là điểm kết thúc của con đường, cách căn phòng ẩn kia một đoạn kha khá.

Nếu là trước đây thì tôi đã bỏ cuộc, nhưng giờ thì khác.

Tôi lấy ra một cây gậy màu đen và chĩa nó vào tường. Đây là một vật phẩm với tên gọi “Gậy thứ nguyên” mà tôi đã có được từ Gacha.

Nếu đâm nó vào tường, một cái lỗ sẽ được mở ra trên tường. Mất một khoảng thời gian, cái lỗ đã tăng kích thước đến đủ rộng.

-Tuyệt quá. Với cái lỗ này, chúng ta có thể nhìn thấy bên kia.

-Đây là lần đầu tiên chúng ta dùng nó nhỉ?. Chúng ta cách căn phòng kia bao xa ạ?

-Khoảng 10 mét. Nhưng cây gậy đã giúp chúng ta vượt qua bức tường bất kể dày mỏng.

-Vậy tốt quá rồi. Chúng ta càng không phải di chuyển nhiều.

Ứng dụng bản đồ 3D có thể cho chúng tôi biết khoảng cách chính xác giữa hai điểm, và căn phòng kia cách chúng tôi chính xác 10 mét.

Tuy nhiên cái lỗ do cây gậy thứ nguyên tạo ra lại có thể thu hẹp khoảng cách ấy xuống chỉ còn một bước chân.

Cảm giác như thứ này không chỉ là vòng xuyên thấu, mà tạo ra một cổng không gian nối liền hai điểm vậy.

Luna nhìn vào cái lỗ với vẻ tò mò.

Sau một hồi chuẩn bị, chúng tôi bước vào trong căn phòng.

Nhưng điểm lạ là, trong căn phòng ẩn kia lại hoàn toàn chẳng có gì bên trong.

Khi Shisuha chạm vào tường, có một cái hốc ẩn lộ ra.

Nhưng có vẻ như  nó đã được khám phá nên chẳng có gì bên trong.

-Ahhh….thực sự không còn gì sao? Ngay cả hốc ẩn cũng không…

-Anh đã biết điều ấy trước cả khi em tìm nó kìa.

Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi xác định rằng bên trong chẳng có bất kì thứ gì.

Thêm vài căn phòng nữa cũng trống không như vậy. Tất cả chúng đều đã từng bị khám phá hoặc trống rỗng.

-Tất cả các phòng đều bị dọn sạch rồi sao? Dù không thể bị quái vật tấn công, nhưng rồi cũng chẳng có gì đáng chú ý cả.

-Nhưng mà cũng lạ thật, mỗi căn phòng ẩn đều cực kì khó tiếp cận, vậy mà có người có thể khám phá được hết bên trong mà hầu như chẳng gây ra tổn hại đáng kể nào cho cấu trúc bên trong. Hết cách rồi, có lẽ chúng ta phải tìm ở những nơi có quái vật thôi.

Tất cả những căn phòng ẩn trong khu vực không có quái vật có hiển thị trên bản đồ 3D đều đã được khám phá.

Nếu nhóm Grett đã tới được đây, sẽ không khó hiểu nếu nơi này đã bị khám phá hết.

Hay có lẽ, nhóm Grett thực sự không tìm được gì, bởi nó đã bị dọn sạch từ trước.

Nhưng vẫn còn quá sớm để từ bỏ. Ngoài chỗ này, vẫn còn những nơi khác với quái vật xung quanh chưa được tìm kiếm.

Với hi vọng đó, chúng tôi tiếp tục dấn thân sâu hơn vào hang động bí ẩn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!