Chương 84: Tận cùng đống đổ nát


Nhờ Luna cảnh giới xung quanh, tôi, Noru, Estel và Shisuha bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó để kích hoạt cửa của căn phòng bí mật này. Nhưng vẫn chẳng có gì cả, không có nút bấm hay cần gạt nào quanh đây.

Chẳng nhẽ phải phá tường sao? Nhưng nếu làm thế thì nơi này có thể đổ sụp xuống mất.

-Okura-san, ở đây có lỗ này.

Shisuha có vẻ đã thấy cái gì đó. Đó là một cái lỗ trên tường thông vào bên trong căn phòng, nhưng vấn đề là nó bé quá, chỉ vừa một đứa nhóc tiểu học thôi.

Có lẽ đây là cách duy nhất để xâm nhập vào trong. Cái này sao tôi không thấy nó trên bản đồ nhỉ? Hay là do bé quá chăng?

-Hồi nãy em có tìm qua chỗ này mà không thấy vì nó nằm sau bức tượng đá à?

-Vậy là vấn đề tạm thời được giải quyết.

Noru có vẻ đã bỏ qua chỗ này hồi nãy và Shisuha là người tìm thấy nó, cái lỗ nằm sau lưng một bức tượng bằng đá cao khoảng 2m, chúng tôi có thể cố nhích nó lui ra để chui vào trong.

-Vậy chúng ta có thể vào từ đây sao?

-Chắc vậy..nhưng cái lỗ bé quá, cỡ này chỉ vừa Estel hoặc Luna thôi.

Cái lỗ quá bé, vì thế chỉ có Estel hay Luna mới chui được vào thôi, nhưng thật không an tâm khi để hai em ấy vào chỗ chưa biết rõ như thế. Nhưng chúng tôi không biết trong đó có gì nếu không vào trong.

-Luna, phiền em chút, em có thể vào trong không? mang theo cái bộ đàm và cái beacon này nữa? Hãy đặt nó gần lối ra và liên lạc ngay với anh nếu có gì bất chắc xảy ra.

-Vâng, em hiểu.

Chỗ này không phải mê cung nên tôi có thể xài được beacon. Tôi đưa beacon và cái bộ đàm cho Luna, em ấy sẽ đặt một cái ngay lối ra để cả bọn dịch chuyển vào trong luôn, ngoài ra nếu có chuyện gì và em ấy gọi qua bộ đàm, tôi sẽ kéo em ấy về ngay đây bằng nó.

Luna bắt đầu chui vào cái lỗ và bò bằng cả bốn chi.

-Luna, cẩn thận nhé

-Không sao đâu, em biết sức mạnh của Luna mà?

-Nhưng mà…nhưng…

Trong khi Luna bò vào trong, Shisuha cứ đi đi lại lại và lẩm bẩm như thế. Đúng là em ấy vẫn rất quý Luna nhỉ? Cơ mà sẽ ổn thôi, trừ khi đối thủ quá mạnh, còn không thì Luna ít nhất có thể cầm cự được nhờ khả năng hồi phục đáng nể của mình.

Vài phút sau thì em ấy liên lạc lại.

-Em đến nơi an toàn chứ?

-Ah vâng…em ổn, chỗ này không có quái vật gì cả, chỉ có mỗi một cái hộp thôi.

Chúng tôi dịch chuyển ngay tới cái beacon mà Luna vừa đặt, trong căn phòng rất rộng chỉ có mỗi một cái hòm bằng sắt. Tôi kéo nó ra và kiểm tra xung quanh. Một cái hòm sắt hình chữ nhật với nắp hình vòm, một cái lỗ khóa ở đằng trước.

-Cái này lẽ nào là hộp kho báu ở căn phòng bí ẩn?

-Nhưng nó bị khóa, chúng ta phải tìm chìa khóa ở đâu đó.

Noru có vẻ rất hưng phấn khi thấy cái hộp, em ấy cứ đi vòng quanh nó một cách thích thú. Còn tôi thì sau một hồi tìm khắp căn phòng nhưng chẳng thấy cái chìa khóa để mở nó ở đâu cả.

Tôi muốn trở ra để đi tìm, nhưng trong cái di tích rộng mênh mông này biết tìm nó ở đâu được đây? Với lại thời gian cũng không còn nhiều. Hết cách rồi nhỉ, có lẽ tôi phải làm chuyện đó thôi…

-Noru, em có muốn mở cái hòm này không?

-Có chứ ạ….. Nhưng anh muốn làm gì?

Noru tròn mắt nhìn tôi sau khi được hỏi như thế, Làm gì à? Có lẽ không cần đến chìa khóa, cái duy nhất tôi cần là sức mạnh.

-Rồi, vậy thì làm nào.

-Anh tính làm gì thế Okura-dono?

-Nếu là vì gacha anh sẽ làm mọi chuyện…

Tôi nhét lưỡi của Excalibar vào khe hở giữa hai mảnh hộp và bẩy nó lên bằng sức của mình trong khi Noru đang vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng kệ đi, sau một hồi lấy hết sức để bẩy, cái hộp cũng bật ra với một âm thanh khủng khiếp. Yossh, tôi làm được rồi.

-Rồi, đã xong, như thế sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian.

-Cách anh mở nó như một tên trộm vậy…

-Làm thế chẳng hào hứng gì cả…

Estel và Luna nhìn tôi đầy chán nản, nhưng biết làm sao được, giờ chúng ta không có thời gian chơi trò tìm kho báu đâu.

-Có một cái chìa khóa khác trong hộp này.

-Nó khá đẹp và hình như còn làm bằng vàng nữa?

Bên trong cái hộp chỉ là duy nhất một cái chìa khóa sáng lấp lánh màu vàng.

Er…hơi ngoài dự kiến chút nhỉ? Có lẽ nào đây lại là điểm giữa của một hành trình tìm kho báu khác chăng? Nhưng nhìn nó có vẻ khá là xịn nên tôi nghĩ hẳn là nó sẽ mở được chỗ nào đó rất quan trọng.

===

Tiếp tục xuống theo cầu thang, chúng tôi tới một căn phòng khác, nơi này có trần khá cao, không thể tin được là chúng tôi vẫn còn đang ở trong Kim tự tháp đấy.

Ở phía đầu kia căn phòng, một viên đá màu lục nhạt nhô ra từ bức tường và đang nhấp nháy sáng. Có phải đó là viên Đá ma tinh mà chúng tôi đang tìm không?

-Kết thúc rồi sao? Chẳng có bất kì quái vật nào ở đây ngoài Faraon và xác ướp sao?

-Không có con boss nào ở đây giống như hồi ở Mê cung cả? Liệu nó đã thật sự kết thúc chưa?

Cho đến giờ chúng tôi vẫn chỉ gặp toàn là xác ướp và Faraon mà thôi. Nhưng đến đây là hết rồi, dù nói thế nào thì chúng tôi cũng đã hoàn thành yêu cầu thăng hạng. Những gì chúng tôi cần làm giờ là hốt viên đá màu lục kia và biến khỏi đây thôi.

Nhưng cái chính giờ là Gacha, không có bất kì phần thưởng nào được gửi tới cả. Giống như hồi ở Mê cung, tôi cần phải đặt điện thoại của mình lên cái bệ nào đó thì nhiệm vụ mới được xác nhận hoàn thành. Nơi này không có trong thành tựu nào sao? Tôi sẽ phải từ bỏ vụ gacha này sao?

-Heihachi, có gì đó rất lạ ở bức tường kia.

-Có gì sao?

Trong khi tôi đang quan sát xung quanh, Luna bỗng chỉ về bức tường phía sau tôi và nói nó kì lạ. Khi đến gần, tôi thấy một viên đá sáng màu hơn rõ rệt so với xung quanh.

-Sau bức tường này vẫn còn rất nhiều không gian, chắc đây lại là mật thất rồi.

-Có gì trong đó sao ạ?

-Chỗ này có lỗ khóa này anh..

Tôi nhìn trên bản đồ, phía sau bức tường này còn một khoảng không gian rất rộng vừa mới xuất hiện khi tôi đến gần nó. Chắc chắn sau bức tường này còn cái gì đó.

Sau một hồi loanh quanh thì Noru lại tình cờ là người tìm thấy một cái lỗ có hình như lỗ khóa. Chắc là cái chìa vàng ban nãy có thể mở được nhỉ? Nếu không được thì lại chơi bài cục súc thôi….dù thực lòng tôi không biết cái gì có thể phá sập được nó nữa.

-Oh, nó mở được này,

-Thật may chúng ta đã cạy hòm và lấy được nó.

-Nhưng em vẫn không đồng tình với hành động lúc đó của anh đâu nhé,

Tôi tra cái chìa vàng vào lỗ và xoay một vòng, bức tường lớn sụp xuống để lộ ra một lối đi dẫn xuống tiếp bên dưới. Sau tất cả thì hành động phá hòm ban nãy có thể cho qua được, nó đã giúp cả bọn trong lúc này mà.

Chúng tôi nhanh chóng bước vào con đường mới xuất hiện, nơi này cũng có những bức tường phát sáng…lẽ nào lại là Mê cung?

-Liệu đây lại là một cái Mê cung nữa chăng?

-Um…anh nghĩ là đúng đó…Cái gì kia?

-Hình như là một cánh cửa nữa.

Sau một lúc, chúng tôi lại đến một căn phòng tương đối rộng có một cây trụ đá nhô lên và trên đỉnh nó gằn liền với một cái bệ khác cũng bằng đá. Cái này giống như cái bệ chúng tôi đã gặp ở Mê cung goblin.

Bên trên cái bệ đá hình tròn cũng có một cái khe để nhét vừa cái điện thoại của tôi, hồi ở Mê cung, sau khi được xác nhận tại đây thì cái mê cung cũng bị phá hủy luôn, liệu lần này có xảy ra như thế không?

Nhưng trước khi làm cái đó, tôi sẽ xem xét xung quanh cái đã. Noru cũng chỉ ra rằng phía đối diện chúng tôi còn có một cánh cửa nữa đang đóng kín … chuyện này khiến tôi có linh cảm hơi xấu. Lần này không có lỗ khóa hay cơ quan gì xung quanh nên chắc chỉ còn một cách thôi nhỉ?

Tôi bảo cả đám nắm tay nhau để lỡ mà có vướng phải bẫy dịch chuyển cũng không bị văng xa nhau. Khi đã kiểm tra chắc chắn mọi thứ, tôi thận trọng đặt cái điện thoại vào khe.

Cả căn phòng bỗng rung lên dữ dội, cánh cửa lớn ở phía đối diện bắt đầu sáng lên một thứ ánh sáng màu lục ma mị và rùng mình hé mở ra với những tiếng kẽo kẹt chói tai. Phía sau nó tối quá, tôi thấy cái gì ở bên kia cả.

-Mở được rồi kìa…

-Vậy có vẻ đây vẫn chưa phải điểm cuối.

-Muu…em đã nghĩ là xong rồi chứ, anh vẫn muốn đi tiếp sao?

Vậy đây chưa phải điểm cuối à? Thậm chí nơi này có thể chỉ là điểm bắt đầu của một Mê cung khác bên dưới. Luna thì có vẻ đã chán rồi và muốn về nhà, nhưng tôi thì ngược lại, chuyện này rồi sẽ đi đến đâu đây. Con đường mới nhìn có vẻ khá sạch sẽ và được thiết kế chắc chắn, tiến vào thôi nào.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!