Lời bạt


Lời cuối sách.
Trong chớp mắt,tập thứ tám cũng đã kết thúc.Từ đầu tới cuối,tổng cộng tôi đã viết ba trăm ngàn chữ.Có lẽ tập tám này là tập dài nhất cho đến nay.Dĩ nhiên,có lẽ những tập sau này cũng sẽ dài hơn thế này.Đánh giả cá nhân của tôi thì tôi tự cảm thấy tập này là tập hay nhất.Bất luận như thế nào,sự bố trí câu chuyện rất cặn kẽ.Toàn bộ câu chuyện đều diễn ra rất trôi chảy.Cho nên tôi tương đối hài lòng khi tập này được viết ra.
Dĩ nhiên,câu chuyện này đã được thăng lên VIP trong khi tập này đã được một nửa.Mặc dù cho tới nay nó vẫn chưa được phổ biến nhưng tôi vẫn biết ơn độc giả cũ và mới,những người đã cổ vũ tôi trong công việc này.Cám ơn tất cả mọi người.Sau này tôi sẽ càng ngày càng chú trọng đến chất lượng và nỗ lực hơn nhiều vào tác phẩm của mình..Nếu các bạn cảm thấy tôi viết ổn,xin mọi người hãy bình chọn hàng tháng cho tôi . Nếu như dư dả trong tay,mong rằng có thể khen thưởng tôi một chút.
Phía trên tôi đã nói hơi nhiều,tiếp theo là nói một chút về tập tiếp theo.Trong tập tiếp theo,Từ Thứ sẽ xuất hiện và phần lớn câu chuyện cũng đều xoay quanh miêu tả Từ Thứ.Mặt khác,bên phía Tào Tháo,Tào Mạnh Đức và Tôn Quyền cũng sẽ được đề cập tới.Sau đó,câu chuyện giữa Lưu Kỳ với Lưu Biểu cũng sẽ không bị gạt ra và mối quan hệ giữa hai tỷ muội Lưu Kỳ - Lưu Tông cũng sẽ được khai thác,khám phá thêm.Sau đó,thiết kế nhân vật Từ Thứ cũng sẽ sớm được tung ra.Tôi không có làm xong trang bìa tập chín cho nên tôi sẽ sớm tung ra sau đó.
Cuối cùng vẫn phải cám ơn,trước hết là những họa sĩ của tôi 片翼, 丸子( Phiến Dực,Hoàn Tử ) và những người khác đã vẻ cho tôi những bìa sách với nhân vật tuyệt đẹp.Tôi cũng rất biết ơn đối với độc giả đã luôn luôn dõi theo tới nay.Cám ơn độc giả đã đánh dấu bộ này,cám ơn độc giả đã bình chọn hàng tháng,cám ơn độc giả đã khen thưởng tôi,cám ơn những độc giả đã kiên nhẫn cho đến khi chương VIP được mở khóa.Bất luận như thế nào,tôi vẫn hy vọng tác phẩm của mình có thể giúp độc giả tăng cường kiến thức hay để giải trí hay thậm chí thay đổi cuộc sống của bạn ( hơi lớn một chút ) . Nói tóm lại,tôi hy vọng tác phẩm của mình có thể mang đến cảm giác hài lòng hoặc hạnh phúc đến cho mọi người.
Đúng vậy,bởi vì có sự ủng hộ của các bạn,tôi mới có thể tiếp tục,có lòng tin và có động lực để tiếp tục viết một tác phẩm mà tôi thậm chí cũng không biết đến khi nào nó sẽ kết thúc.Hơn nữa,tôi vẫn sẽ tiếp tục viết tiếp cho đến khi kết thúc.
Hắc Tiều Thương Hại Phòng Đông
24/06/2015



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!