Chương 12: Củng cố khu vườn và những đồ thủ công tự làm.


Có 1 tảng đá ở giữa khu vườn nhà tôi. Bình thường tôi có thể đi dạo một cách thoải mái trong khu vườn của mình, nhưng mà bây giờ lại có 1 tảng đá nằm chắn đường của tôi.

Khi mà đám phù thủy và lũ rồng oánh nhau thì, con rồng đã hất tung mặt đất lên và gây ra cái tình trạng này.

“Cái tảng đá này, chúng ta nên làm gì với nó đây? Thế này đúng là bất tiện để đi dạo trong khu vườn mà.”

“Để em xem nào, kể cả khi anh có biến nó thành 1 phần của khu vườn thì nó cũng quá lớn thế nên nó khá là cản trở.”

Nó trở nên cực kì ngứa mắt, vì vậy tôi muốn dọn dẹp nó ngày hôm nay.

“Hay là chúng ta cứ bỏ nó đi đi, có lẽ chúng ta nên dùng bọn wood golem?”

Tôi nghĩ rằng mấy công việc chân tay này nên để cho bọn Wood golem, tôi chọn 1 đống cây táo rồi ra lệnh cho chúng. Những cánh tay và chân mọc ra từ những cái cây và bọn chúng bắt đầu đứng lên.

“Nếu mà chúng ta cứ làm từng con như thế này thì nó có hơi nhỏ nhỉ, hay là chúng ta làm con to hơn thì sao?”

Nếu mà muốn làm con golem to hơn thì, tất cả việc mà chúng ta làm là đồng hóa những con golem với nhau rồi kết hợp chúng lại. Vì thế tôi dang tay mình ra để kết hợp 2 con golem lại với nhau, tuy nhiên..

“Ou?”

“…chủ nhân?”

Woops, mình thất bại rồi.

Con wood golem mọc tay nó ra trúng vào tôi.

“A-Anh có sao không vậy? Anh không bị thương ở đâu chứ?”

“Ahh, anh ổn mà, ổn mà.”

Sakura đúng là rất lo cho tôi mà, nhưng mà may mắn thay tôi không bị thương. Bởi vì thất bại của tôi, có vẻ như thân cây của nó hơi bị xoắn lại. sức mạnh của golem cũng không lớn lắm thế nên nó không làm tôi đau.

Dù sao đi nữa, tôi cần loại bỏ sự bất tiện này càng sớm càng tốt mới được.

“Nn? Oh?”

Khi mà tôi vừa nghĩ vừa xử lí, con golem mà tôi vừa kết hợp bắt đầu di chuyển, nó giơ tay của mình lên cao.

“Anh còn chưa ra lệnh cho nó mà, tại sao nó lại di chuyển vậy?”

“Đúng vậy…? Em cũng không biết tại sao…?”

Có vẻ như là Sakura cũng không biết lí do tại sao.

Để xác nhận lại, tôi giơ tay của mình lên cao 1 lần nữa.

Và lần này, tôi ngoe nguẩy ngón tay của mình.

Và có vẻ như con golem hình như đang bắt chiếc cử động của tôi.

“Ahh, nó bắt chiếc cử động tay của anh?”

“có vẻ như là anh và nó đã đồng hóa với nhau. Có vẻ như là con golem đã nhận được sức mạnh phép thuật của anh vào cơ thể nó rồi biến nó thành những tín  hiệu.”

“Eh? Cái điều đó cũng có thể cơ à?”

“Không, nó chưa từng được thực hiện bao giờ thế nên em cũng không biết. Tuy nhiên, vì anh có thể làm dược nó thế nên em nghĩ là nó hoàn toàn khả thi.”

Eh, nó khá là thú vị đó chứ. Vậy là cái cây này nó sẽ bắt chiếc mọi cử động của mình ư? Nếu như thế thì.

“….Anh nghĩ ra 1 điều khá là thú vị đó.”

“Vâng?”

-------------------------

“Như dự đoán. Kể cả khi anh có bọc người mình bằng nó, anh vẫn có thể cử động được bình thường.”

“Ah…nó thật là tuyệt vời đấy, chủ nhân!”

Nhìn vào trong gương, tôi nhìn thấy 1 con wood golem. Không, nói chính xác hơn thì, tôi trở thành 1 con wood golem? Hay là tôi chỉ có hình dáng giống như 1 con wood golem?

Dù sao thì, tôi đã chui vào trong con golem.

Và tôi muốn kiểm tra xem mình có thể di chuyển được khi mà bên trong nó không.

“anh không ngờ là nó hoạt động tốt đến thế. Có lẽ anh sẽ thử nó xem sao.”

Tôi cao khoảng 3m, và tôi có thể di chuyển 1 cách dễ dàng ở bên trong con golem. Bình thường thì tầm di chuyển sẽ bị hạn chế việc tiếp cận mục tiêu và đánh nó, hay là đi tại chỗ và những cái mệnh lệnh đơn giản như vậy. Tuy nhiên, tôi lại có thể di chuyển như ý mình muốn, nó khá là thuận tiện đó.

“Nếu mà anh gọi nó là giáp gỗ thì nghe có vẻ hơi yếu nhỉ, nhưng mà nó khá là rắn chắc đấy. nó khiến cho việc lao động chân tay trở nên dễ dàng hơn và nó cũng rất thú vị nữa.”

Nếu mà như thế này thì tôi có thể vác hòn đá kia bất cứ chỗ nào mà tôi muốn. tôi thử vác hòn đá nhỏ khoảng 10kg và nó khá là dễ dàng để vác đi. 

Tôi hầu như chẳng hiểu cái cơ thể của con golem này hoạt động như thế nào cả, tôi cứ tưởng tượng những cái cành cây cồng kềnh này là cơ bắp của mình thôi. Nói cách khác thì, có cơ bắp to và khỏe khiến cho làm việc dễ dàng hơn. Nếu như mà tôi làm cách nào đó có thể khiến cho con golem nhỏ lại thì nó có thể đi vào trong căn nhà. Vì thế tôi muốn học được nó để tôi có thể sử dụng được nó…

“tuy nhiên…..nó trông không thời trang và chẳng có tính cách nào cả.” 

Khi mà tôi nhìn vào trong gương lần nữa, tôi để ý rằng cơ thể của mình khá thô và trông hơi lạ. nó trông dày và đồ sộ. có lẽ là mấy cái cây này có hơi phát triển quá.

“chủ nhân, anh đừng để ý đến nó, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mà anh chế tạo ra nó mà. Nếu mà như thế này thì em nghĩ anh đã hoàn thành 1 việc tuyệt vời rồi đó.”

Kể cả khi Sakura muốn làm tôi vui lên, tôi muốn mình trở nên thông mình hơn một chút trong mắt em ấy. dù sao thì, tôi cũng chẳng có mấy kiến thức về mấy cái này mà….mà nó trông cứ ngu ngu thế nào ấy.

“Mặc dù….không thể nhìn thấy mặt của anh thì em có hơi buồn.”

“Nếu thế thì có lẽ anh nên ít nhất sửa phần mặt vậy.”

Tôi có gắng dùng hình ảnh của thần Ashura và 2 Deva Kings (2 vị vua tối cao?) làm hình mẫu cho khuôn mặt. dù sao thì, có rất nhiều thứ có thể cải tiến được với cái mô hình này. Nhưng mà ít nhất tôi cũng có thể đạt được một thứ như là ‘máy móc hạng nặng’. với thứ này thì tôi có thể làm vườn 1 cách đơn giản hơn từ bây giờ rồi!

Nhưng dù sao thì, sau khi chế tạo ra bộ giáp thì, tôi cảm thấy cực kì mệt, vì thế hôm nay, tôi sẽ đi ngủ. Di chuyển hòn đá có thể để lúc khác cũng được.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!