Chương 80: Bồn tắm hiệu Long Vương


Chương 80: Bồn tắm hiệu Long Vương

Hiện tại tôi và hai vị Long Vương đang đứng ở sân sau nhà tôi.

Sakura đã về nhà trước và hình như cô ấy đang chuẩn bị bữa trưa. Nếu được tôi muốn hoàn thành cái onsen của mình trước bữa trưa. Vì thế hãy vào việc luôn nào.

-Ở đây tôi có hai cái vảy của cô. Tôi muốn dùng chúng để lát nền bồn tắm và nhà tắm ở đây.

Tôi vỗ vỗ vào cái vảy lớn của Ramiyuros, thứ đã rơi xuống nhà tôi và bị giữ lại. Nhìn thấy nó, Long Tinh Vương tỏ ra bối rối.

-Chúng cũng rơi xuống đây nữa sao? Tôi thực sự xin lỗi Daichi-san…

-Ờm, chuyện đã kết thúc rồi nên đừng bận tâm. Quan trọng hơn, nếu tôi muốn xẻ nhỏ những cái vảy này thì có điều gì cần chú ý không?

Nghe tôi hỏi, Ramiyuros trưng ra gương mặt khó hiểu và nghiêng đầu sang một bên.

-Chú ý? Um…không hẳn….Thứ duy nhất tôi biết về những cái vảy là chúng rất cứng. Ngoài ra chẳng có gì đặc biệt cả…

-CHờ đã, cái độ cứng đó chính là vấn đề đấy Ramiyuros. Cô nói như vậy thì mơ hồ quá.

Sau khi nghe một câu trả lời khá mù mờ đến từ Ramiyuros, Hesty nhanh chóng bổ sung cho câu hỏi của tôi.

-Ramiyuros, vảy của Long Tinh Vương chính là loại vảy cứng nhất. Vì thế nó vô cùng khó xử lý và chế tác. Nếu không cẩn thận khi phân tách, chúng có thể khiến anh bị thương hoặc mất rất nhiều thời gian.

Ra là thế, tôi đại khái cũng hiểu được rồi. Dianeia cũng nói cái gì đó tương tự như thế, rằng phải cần rất nhiều pháp sư cùng phối hợp để phân tách nó.

-Oh, quả nhiên là Hesty, cậu biết cả điều đó, trong khi chính mình cũng không biết luôn. Mình chưa bao giờ có việc gì cần sử dụng đến vảy cả nên mình cũng chả biết phải làm sao với chúng luôn.

-Cô nàng này là một người khá vô tư và không có nhiều kiến thức, nên nếu anh cần gì thì cứ hỏi em nhé.

Hesty lắc đầu chán nản sau khi nghe câu khen ngợi đến từ Ramiyuros.

Nói thế nào nhỉ, hai cô nàng này có mối quan hệ khá là thú vị đấy chứ.

-Vậy nếu anh muốn phân tách chúng thành nhiều mảnh thì phải làm thế nào?

-N~ bí quyết là sử dụng ma lực của anh theo thớ của cái vảy. Nếu anh có thể đi đúng đường thì sẽ dễ hơn nhiều.

Nhìn vào cái vảy kĩ một chút, có thể thấy những đường rãnh chia cái vảy thành nhiều phần khác nhau.

Oh, ra đây là thứ mà em ấy gọi là thớ của cái vảy sao?

-N, nhưng kể cả như vậy, vẫn sẽ rất khó để tách được chúng ra. Thông thường thì anh sẽ cần đặt ma lực vào và duy trì nó trong một thời gian dài. Nếu không đủ ma lực hay thời gian duy trì thì anh có thể làm hỏng cả chiếc vảy luôn.

-Fumu, nếu vậy thì anh sẽ sử dụng cánh tay của bộ giáp gỗ.

Tôi trang bị cánh tay của bộ giáp gỗ vào, cầm cái vảy lên và bắt đầu làm theo những gì Hesty hướng dẫn.

-Haaa….

Tôi dồn sức mạnh của mình và bắt đầu bẻ cái vảy theo những đường thớ chạy dọc ngang.

*Coonggg*

Với một âm thanh gần giống với tiếng kim loại, cái vảy xuất hiện một vết nứt.

-Oh, nó tách ra rồi này. Nhưng công nhận là cứng thật.

Có vẻ tôi sẽ phải dùng nhiều ma lực hơn để có thể phân tách thêm. Sẽ mất chút thời gian đây.

Trong khi đang nghĩ vậy, tôi thấy Hesty đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngạc nhiên và lẩm bẩm.

-Em xin lỗi…có lẽ em xin rút lại mấy lời trước đó. Bình thường để bẻ được nó như thế cần phải mất mấy năm liên tục lận đó…..

Vừa nói, Hesty vừa ôm đầu và tỏ ra lo lắng. Này, em ổn đó chứ?

-Dù sao thì nó cũng vỡ rồi. Cái vảy này công nhận là cứng thật đó.

-Vảy của Ramiyuros là một trong những nguyên liệu cho trang bị phòng thủ hàng đầu. Chúng rất cứng, mạnh mẽ và không hao mòn theo thời gian. Đó là lý do vì sao giá thành của chúng trên thị trường là rất rất cao.

-Ehehe, đừng khen mình vậy mà, xấu hổ lắm.

-Tóm lại thì, nếu không tính đến tính cách của cô nàng này thì nó là một nguyên liệu rất tốt.

Bất kì khi nào nói chuyện với các vị Vua rồng khác, biểu cảm của em ấy dường như trở nên phong phú và thú vị hơn so với sự lạnh lùng, vô cảm thường ngày.

Nghĩ vậy, tôi quay sang và chạm vào món “nguyên liệu hàng đầu”

Nó không chỉ cứng mà các hoa văn cũng như mặt cắt đều rất đẹp, trơn láng và mát tay.

Khi tôi cố gắng uốn cong nó theo chiều ngang, nó cũng có thể xoay chuyển theo được. Dù cứng nhưng nó cũng rất linh hoạt.

Có vẻ thứ này rất hữu ích, một vật liệu rất tốt đây.

-Un…cái tính linh hoạt này….cần phải đưa vào rất nhiều ma lực mới có thể khiến nó trở nên đàn hồi như vậy đó…anh có thể phát hiện và sử dụng được hết các đặc điểm của vật liệu từ vua rồng sao?

Hesty nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra, em ấy đã mất rất nhiều sức khi cố gắng đỡ lấy Ramiyuros trước đó.

-Hesty này, em đã mệt rồi, hãy đi nghỉ một lúc đi.

-U..Um….em chỉ hơi mệt thôi. Nên đừng lo cho em…

Ừm, nếu em ấy đã nói vậy thì tôi sẽ quay lại làm việc của mình.

Tôi tách vảy của Ramiyuros thành nhiều mảnh và ghép chúng thành một cái bồn tắm.

Sau một lúc, tôi đã hoàn thành một cái bồn lớn có sức chứa tối đa khoảng 10 người.

Ngoài ra, tôi cũng mài nhẵn cả đáy bồn để tránh bị xước xát hay bị thương do độ thô đến từ vảy rồng.

-Yosh, xong rồi.

Tôi đã hoàn thành một cái bồn hình bầu dục.

Tất cả những gì còn lại chỉ là lắp ống và đổ đầy nước vào bồn thôi.

Sau đó là một cái nền bồn tắm bên ngoài và phòng thay đồ.

-Rồi, giờ bồn tắm đã sẵn sàng để sử dụng rồi.

Và như thế, nhà tôi đã có một cái bồn tắm ngoài trời được làm từ vảy vua rồng. Tôi không thể đợi để ngâm mình trong đó nữa.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!