Chương 204: Chế tạo trang bị theo tình thế


Chương 204: Chế tạo trang bị theo tình thế

Tôi quyết định sẽ cùng Dianeia khám phá vòng quanh hồ vào buổi chiều.

Dianeia đã chuẩn bị một ít đồ ăn, nên tôi quyết định cả nhóm sẽ đi bộ để vận động một chút. Nhưng trước đó…

-Có lẽ vậy là ổn rồi…

Ngoài cái cần câu, tôi đã cải tiến và chế tạo thêm một số trang thiết bị.

Ví dụ, cái giường golem mát mẻ và thoải mái.

Tuy nhiên, vì được để thẳng trên cát nóng nên nó nhanh chóng bị hấp nhiệt và nóng lên nhanh chóng.

-Được rồi, trước hết là thêm một tấm ván gỗ để cách nhiệt.

Những món đồ golem này thật dễ dàng để sửa chữa và cải tiến.

Tôi nghĩ vậy trong khi tiếp tục công việc của mình.

-Như thường lệ, cả anh và những con golem của anh luôn thật đặc biệt.

Hesty xuất hiện.

-Oh Hesty đó à? Em ngủ đủ chưa?

- N, vâng, có lẽ là hơi nhiều rồi…

Sau khi ăn sáng, vì Hesty trông có vẻ mệt nên tôi giục em ấy quay lại giường. Có vẻ em ấy đã ngủ đủ, nhìn vào đôi mắt không còn quầng thâm kia là rõ.

Hesty đang nhìn tôi và những món đồ của tôi bằng ánh mắt trong veo.

-Anh lại cải tiến nó sao? Nhìn khác hẳn trước đây.

- Ahaha, anh luôn cố gắng cho đến khi mọi thứ vừa ý mình mà.

Cũng không phải là tôi cố gắng hay gì, chỉ là tôi muốn mọi thứ chuẩn bị cho những công việc của mình phải thoải mái và tiện dụng nhất.

Có lẽ thay vì cải tiến kiểu dáng, tôi nên tập trung phát triển những chức năng của chúng thì hay hơn.

-Nhân tiện, hôm nay em có muốn ra bãi tắm không?

-N ~, không phải là bãi tắm, nhưng hôm nay em vẫn sẽ, ra hồ. Ở đó có một tòa nhà, em muốn tới đó.

- Eh ~ thậm chí còn có một tòa nhà ngoài đó sao?

Đó là lần đầu tiên tôi nghe về thứ đó.

Tôi cứ nghĩ cái hồ này chỉ hơi rộng một chút thôi, nhưng hóa ra còn hơn thế rất nhiều.

-N, nơi đó thực ra, cũng không nhiều người biết. Chỉ cần có thể thở dưới nước, anh có thể đến đó, dưới đó có rất nhiều cá đủ màu sắc đó.

Hesty nhẹ nhàng nói.

Đúng là, em ấy cũng từng dạy tôi việc thở dưới nước.

-Anh muốn đến không? Cũng gần đây thôi.

-Được chứ?

Vì có thể thở được dưới đó nên tôi cũng muốn thử khám phá bên dưới mặt hồ xem sao.

-N, tất nhiên, nhưng anh đang làm gì thế?

- Umm, anh đang định tạo ra một con golem cung cấp không khí khẩn cấp.

Trong khi đang nói chuyện với Hesty, tôi tiện tay tạo ra một con golem cây mang đầy không khí bên trong.

Vì biết cách thở dưới nước, nên tôi đoán nó cũng không quá cần thiết.

Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn sẽ ở dưới nước.

Vì thế nên tôi sẽ chuẩn bị nó như phương án đề phòng.

Thêm vào đó khi chúng tôi đi bơi hôm qua, tôi đã nhận ra một vấn đề.

-Bơi dưới nước bằng lớp phủ khá là dễ dàng. Nhưng nổi lên lại là một chuyện khác.

Đó là lý do tại sao tôi đã tạo ra con golem không khí này.

Một khối khí dưới nước sẽ có khá nhiều tác dụng.

Tôi đã thay đổi kết cấu và loại gỗ sử dụng để nó có thể nổi trên mặt nước.

Tính toán như vậy, tôi tiếp tục nhồi khí vào các khoang trên người con golem. Có khoảng 10 khoang như thế trên khắp cơ thể nó.

-Bằng cách nào đó, anh đã tạo ra những thứ thật tuyệt vời một cách nhanh chóng.

-Ừm, dù em có nói vậy thì, vật liệu tạo ra nó cũng chỉ là gỗ bình thường.

Tất cả mọi thứ tôi sử dụng chỉ là gỗ và không khí xung quanh.

Có chút tốn sức khi nén không khí, nhưng vì đã quen với việc sử dụng ma thuật nên tôi cũng cảm thấy khá nhẹ nhàng.

-N, …em không nghĩ đó là thứ bất kì ai cũng có thể làm, chỉ với nhiêu đó nguyên liệu. Thông thường, chỉ riêng việc thu được không khí và nén vào trong vỏ gỗ trong áp suất cao đã là điều rất khó.

Hesty nói và gãi má.

Dù sao thì, tôi đã chế tạo xong một con golem khẩn cấp.

-Rồi, giờ thì thứ còn thiếu là…『 Lớp phủ 』..được rồi

Giờ thì sự chuẩn bị cho chuyến đi dưới nước của chúng tôi đã hoàn thành.

-Được rồi, chúng ta đi nào Hesty.

-N.. Đi thôi nào."

Hesty nói và nắm lấy tay tôi.

Sau đó chúng tôi cùng tiến ra hồ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!