Chương 95: Khung cảnh quen thuộc mà lâu rồi tôi mới thấy


Chương 95: Khung cảnh quen thuộc mà lâu rồi tôi mới thấy

Sau khi làm cho cái cây khổng lồ phía trên nhỏ đi một chút để không gây trở ngại, tôi bắt đầu dọn dẹp cửa hàng.

Cũng vì cái cây khổng lồ đó, mà cửa hàng của tôi có hơi bị hư hại một chút.

Sẽ mất chút thời gian để sửa lại nó đây.

-Với tốc độ này, có vẻ như chúng ta sẽ chỉ có thể mở cửa vào ngày mai rồi…

-Em cũng nghĩ vậy. Nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để dọn dẹp nơi này, em muốn nó thật sạch sẽ để có thể tiếp đón khách hàng.

Sakura mỉm cười khi tiếp tục chất những hộp táo xuống.

-Rồi, giờ để chúng xuống đó đi.

Sau khi mang thêm một vài hộp từ bên ngoài vào, tất cả những gì tôi phải làm giờ sẽ là mang những con golem nhỏ để thiết lập và bắt đầu vận hành quán.

Trong lúc tôi đang tính toán cho chuyện đó, Sakura đột nhiên nhìn vào khoảng không và lên tiếng.

-Ah, có một phản hồi ma thuật. Có cái gì đó sắp đáp xuống giữa phòng…

-Hm? Cái gì vậy?

-Theo em thấy thì nó giống như ma thuật dịch chuyển.

-Oh, nếu thế thì chắc là Dianeia rồi.

-Um..em cũng không chắc nữa…

Dianeia đã hứa sẽ dẫn chúng tôi đi dạo quanh thị trấn tối nay. Chắc là cô ấy tới vì chuyện đó chăng ?

Nghĩ vậy, tôi hướng mắt về phía trung tâm căn phòng. Sau đó….

-Đây…đây là…

-Hm?

Không giống như mong đợi của tôi, thứ xuất hiện là một cô gái nhỏ bé trong bộ váy xinh xắn.

============

Athena chỉ nhớ được mình đã bị người chị gái sử dụng phép dịch chuyển tức thời lên người.

Hẳn đó là vì cuộc va chạm giữa những Vua rồng. Có thể làm được điều đó giữa một cơn bão ma lực khổng lồ, chị ấy thật tuyệt vời.

Trong khi nghĩ vậy, Athena nhìn xung quanh nơi mình vừa đáp xuống.

Đó là một căn phòng bằng gỗ rộng rãi.

Có hai người đang đứng đó nhìn cô.

Có lẽ cô ấy vô tình rơi vào nhà của ai đó mình không quen.

Nhưng khoảnh khắc cô ấy định mở miệng thì…

-U…C…cái…cái gì…

Athena chỉ có thể khẽ mấp máy môi.

Đó không phải là tất cả, cơ thể cũng đang run rẩy từng chặp

Sau khi nhận ra tình trạng của mình, Athena đột nhiên hiểu ra,

Người này là thứ gì vậy???

Lượng ma lực tràn ra từ cô ấy khiến Athena hoàn toàn choáng ngợp và sốc nặng.

Không chỉ vậy, lượng ma lực từ người đàn ông bên cạnh còn đáng sợ hơn nhiều. Chỉ riêng cảm giác kinh hồn bạt vía đó đủ khiến cơ thể cô ấy cứng đơ như bị đóng băng.

Mình sẽ chết …chắc chắn là như thế….

Ý nghĩ đó xuất hiện và bắt đầu choán lấy tâm trí Athena trong khi ý thức vẫn điên cuồng cố gắng niệm phép.

Đó là một phép thuật thoát hiểm khẩn cấp mà cô ấy đã được chị gái dạy trước đây…

-E…he….th…dịch…dịch…dịch chuyển…khẩng cuấp…

Không thể nói đồng nghĩa với không thể sử dụng phép thuật.

Ngay thời điểm đó,

-Oi, sao vậy?

-Hiii….a…ah…ano….

Athena sợ đến sững người khi nghe tiếng gọi của người đàn ông.

Không được…mình không thể chịu nổi…mình không muốn ở đây thêm 1 giây nào nữa…

Athena hiểu rằng mình phải rời đi, ngay bây giờ. Cô nhìn quanh và phát hiện cánh cửa phòng phía sau và bắt đầu run rẩy bước về phía nó.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa mở tung ra.

-N~, em mang thêm táo vào đây. Em nên để nó ở….huh? Cô gái này là ai đây?

Một cô gái tóc trắng tình cờ giáp mặt Athena khi cô ấy đang khệ nệ bê theo một chiếc hộp trên tay và đẩy cửa vào, nhưng cảm giác khi đối mặt với cô ấy không phải chỉ là giật mình đơn thuần, Athena có thể cảm thấy luồng ma thuật mạnh mẽ đang chảy bên trong cô gái kia.

-Hahhh…..

Athena nhảy lùi lại và gần như ngã ngồi xuống đất. Nhưng…

-Oioi, em đang loạng choạng lắm đó, em thực sự ổn chứ?

Người đàn ông với sức mạnh ma thuật quái dị nhẹ nhàng đưa tay ra và đỡ lấy Athena bằng tay.

-……..

Việc đó vừa phá vỡ giới hạn chịu đựng của Athena

Cô ấy ngã ngồi hẳn xuống đất.

-Ah…

-Uwaaaaaaaaaaaa………..

Và cứ như thế, dưới sàn ướt sũng một cách nhanh chóng.

u14492-03185e1c-5b4a-4516-acda-06fe285ceebc.png



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!