Chương 51: Ngôi nhà của tôi cũng đang trở nên mạnh hơn.


Khi trở lại khu vườn của mình, tôi thấy Hesty đang đập vào đống đá ma thuật mà tôi đã nhặt được trước đó bằng một cái gậy

-N, Diachi. Mừng anh đã về

- Ồ, anh về rồi đây. Nhưng em đang làm gì vậy?

-Thanh lọc ma thạch. Nếu không làm thế, chúng sẽ rất tạp nham và khó sử dụng. Nhưng nếu được thanh lọc, chúng có thể dùng để chế tạo khá nhiều thứ, từ gậy, trượng phép đến thuốc.

Trông giống như em ấy đang đánh nhau với chúng vậy, thật dễ thương, nhưng làm thế có thể thực sự thanh lọc chúng sao?

-Cái đó là kinh nghiệm nhiều năm của em mà, nên sẽ ổn thôi.

Em ấy nói trong khi giơ ngón tay cái ra.

Mà, sao cũng được, miễn là tôi có thể tận dụng chúng.

-À đúng rồi, anh có cái này cho em đây.

Giờ là lúc hoàn hảo để cho Hesty thấy viên ma thạch khổng lồ mà tôi đã mang về.

Với kích thước của nó, hẳn sẽ khá là hữu dụng khi giao cho em ấy chế tạo ma cụ đây.

-To...to quá...em chưa từng thấy thứ gì như thế này trước đây...

Hesty nhìn nó kinh ngạc.

-Em không biết về Boss dungeon sao? Cái này rơi ra từ nó đấy.

-Cái đó em biết chứ. Nhưng sao một con Boss dungeon có thể rơi ra một cục ma thạch lớn như thế này chứ??

- Ehhh, nhưng đây là thứ xuất hiện khi anh đánh bại nó mà?

- Kích thước này...thật là bất thường. Không thể nào. Nó có thể là, một cái gì đó giống như một con quái vật đột biến.

Em ấy nói thật sao? CHẳng lẽ nó kì lạ đến mức mà ngay cả Hesty cũng chưa từng thấy trước đây?

-Thế em nghĩ mình có thể sử dụng nó không?

-N ~Em không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cố gắng thanh lọc và tinh chỉnh thứ này nữa....

Cục đá này thực sự nguy hiểm vậy sao?

Cuối cùng tôi đã mang nó về nhà, giờ khi nghe em ấy nói, tôi tự nhiên muốn ném nó đi quá...

-Không được... Nếu anh chôn nó ở đâu đó, nó có thể trở nên đủ mạnh để tạo ra một dungeon khác.

-Eh? Thật sao? Vậy làm thế nào chúng ta thoát khỏi nó?

Nếu ném nó đi sẽ tạo ra một hầm ngục, thì đó là chuyện rất tệ

Nhưng khi tôi đang lo lắng, Hesty lắc đầu.

-N, không sao đâu. Nếu chôn xuống ở những nơi bình thường, nó sẽ gây ra một đợt bùng nổ quái vật. Nên anh là người duy nhất có đủ khả năng xử lý thứ này ở thế giới này.

-Ngay cả em có nói thế thì, anh đâu biết làm thế nào để xử lý nó, em cũng thế, chúng ta có nên chôn nó đâu đó quanh vườn không?

- N ~ n, không sao đâu. Ngôi nhà này nằm trên điểm tích tụ ma thuật. Nếu anh chôn nó xuống đất ở đây, ma thuật sẽ lưu chuyển qua, đồng hóa và khiến lượng ma thuật trong nó nằm dưới quyền kiểm soát của anh

-Được như thế luôn sao?

Tôi không hiểu những gì Hesty nói cho lắm, nhưng đại khái là nếu chôn xuống đất thì sẽ đỡ nguy hiểm và ngăn chặn được việc nó lại tác quái hơn.

-Đó là, đề nghị của em thôi. Nhưng nếu anh muốn, cứ giao cho em một mảnh, em sẽ nghiên cứu nó. Biết đâu em sẽ nghĩ ra cách tận dụng nó để chế tạo ma cụ cho anh.

-Nếu vậy nhờ em nhé.

Tôi nhẹ nhàng đập tay vào viên đá

Một mảnh của nó dễ dàng vỡ ra và tôi đưa nó cho Hesty.

-Anh....có thể dễ dàng đập vỡ nó như vậy sao?

-Cái đó không được sao?

-À không, chỉ là thứ này càng chứa nhiều ma lực thì càng cứng và không dễ để ai đó khác có thể đập vỡ nó bằng tay không như anh đâu.

- Vậy sao? Anh chỉ đang bắt chước những gì Hesty đang làm hồi nãy thôi mà....

-Ha....CHỉ mất vài phút, anh đã có thể làm được chuyện mà em phải mất nhiều năm mới học được đó...

Hesty tỏ ra rất chán nản, nhưng bây giờ tôi cũng chỉ biết đưa cho em ấy hòn đá mà thôi.

-Ahh, hai người đang ở đây sao! Daichi-sama! Aneue-sama!

- Nu!

Anne lao đến với một tốc độ đáng kinh ngạc khi thấy chúng tôi.

Quần áo của cô ta bị bẩn và rách ở nhiều chỗ.

-Có chuyện gì vậy Anne? Trông cô có vẻ khá mệt mỏi.

- Tôi đã sử dụng quá nhiều sức mạnh để bảo vệ thị trấn. Bây giờ tôi đang ở trạng thái tơi tả thế này đây.

- Huh, có vẻ như cô đã rất vất vả nhỉ? nhưng sao cô lại đến đây làm gì?

- Tôi nghĩ mình có thể bổ sung ma lực của mình tại đây.

Bổ sung ma lực? Như kiểu đổ xăng ấy hả? Nhưng sao lại cứ phải là chỗ này.

-Đó là... ~. Bởi vì sự phục hồi của tôi trở nên tốt hơn khi ... .. * thở hổn hển * ....bị tấn công * thở hổn hển*

Đôi mắt của Anne trông rất nguy hiểm.

Trong khi thở hổn hển, cô ta băt đầu nhìn chằm chằm vào Hesty.

-Umm ..chỉ một lần thôi .. hãy cho em mượn đi....Aneue-sama.

-Cô ấy đang đề nghị em kìa, Hesty?

-Từ chối.

Hesty thẳng thừng trả lời với khuôn mặt lạnh như tiền.

-AHh....đó là trò hành hạ bằng cách bỏ rơi đúng không Aneue-sama!? Cái đó cũng rất tốt ~ !!

À, vậy là không thực sự cần thiết phải đánh đập cô ta.

Bây giờ, chúng tôi chỉ cần bỏ mặc ở đó và cô ta sẽ tự hồi phục.

Vì vậy, hãy để cô ta ở đó luôn đi

-Haa Sự ..haa . Cảm ơn chị rất nhiều Aneue-sama. Em đã hồi phục được một chút.

-Cô nên sử dụng năng lượng đó một cách tiết kiệm hơn đi.

- Nono, như thế thì chẳng tuyệt vời gì cả... Daichi-sama, đó có phải là một viên ma thạch không?

Anne đang "đổ xăng" chỉ vào viên ma thạch lớn bên cạnh tôi.

-Ừm. Nhưng có vẻ như ma thuật trong nó hơi quá mạnh nên tôi sẽ chôn nó ở đây.

- Thật sao?? Nếu vậy thì nên chôn nó đi thôi. Viên đá này có rất nhiều ma thuật đến mức bất thường. Nhưng nó không đáng kể gì nếu so với anh và điểm tích tụ ma thuật này, Daichi-sama.

- N, em cũng đồng ý.

Quyết định này đã nhận được con dấu chấp thuận từ hai vị Vua rồng.

-Được rồi, nếu vậy anh sẽ chôn nó xuống.

Và thế là viên ma thạch của Boss Dungeon (ngoại trừ một phần tôi đã trao cho Hesty) đã bị chôn vùi.

Có vẻ như nhờ nó mà sức mạnh của nhà tôi cũng được tăng cường một chút.

Tuy nhiên, có lẽ cũng không nhiều lắm như Anne có nói.

=======================



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!