Chương 141: Ngập tràn ý tưởng


Chương 141: Ngập tràn ý tưởng

Trên đường về nhà từ mạch nước ngầm.

Chúng tôi đang đi dọc theo con đường dẫn ngược lên trên mặt đất, nhưng..

-Cái này là thứ gì vậy?

Chúng tôi bị chặn đầu bởi một sinh vật màu lam, hơi trong suốt có dạng hình người.

Nó cao đâu đó khoảng 2 mét với cơ thể khá lực lưỡng.

-N. Đây là…golem nước. Với một viên ma thạch hệ nước làm lõi, nó có thể biến nước thành những khối rắn như vậy.

-Huh? Vậy là có thể tạo được ra golem từ nước sao?

Tôi chỉ mới thấy những con golem làm từ mấy vật liệu rắn như đá và gỗ, nên loại golem nước này thực sự rất mới mẻ.

Nhìn nó cũng khác hẳn với slime.

-N, về cơ bản, chúng cần nhiều ma lực hơn để duy trì so với đám golem chất rắn. Vì thế chúng khá nguy hiểm. Có nhiều Mạo hiểm giả từng gặp nạn với chúng rồi.

-Vậy tại sao thứ này lại ở trong hang động dưới nhà chúng ta?

-Un…em nghĩ là do lượng nước đang tăng lên. Bản chất của nó, như mọi con golem hoang dã khác, luôn khao khát sức mạnh và vì thế nó đã bị thu hút tới đây.

Oh, ra là thế à?

Nhưng chuyển động của nó khá chậm và đang cố vung tay lên.

-Tốt hơn là nên hạ nó nhỉ? Nhưng có cách nào không?

Nghe tôi hỏi, Hesty nghiêng đầu bối rối.

-Um..em nghĩ là…có lẽ lấy được lõi ra là cách duy nhất.

-Oh, được, anh hiểu rồi.

Vậy miễn là tôi lôi được viên đá màu lam ở trong ngực nó ra là được đúng không?

Hiện tại tôi đang mặc giáp gỗ, vì thế tốt hơn là dùng đến cánh tay của nó.

Nhấc cánh tay lên, tôi đâm thẳng vào ngực con golem nước.

-Ah,..mặc dù là nước, nhưng thứ nước đó có ma thuật và mật độ rất dày, vì thế cơ thể golem có độ dai vật lý khá cao.

-Eh?

Nhưng trước khi Hesty kịp nói xong, cánh tay của bộ giáp gỗ đã bay đến như một mũi tên và đâm thẳng vào trước ngực con golem.

Cơ thể nó phát ra một tiếng như kiểu tôi vừa chọc vào bùn vậy

-Bụp…

Sau một tiếng nổ, cánh tay của tôi đâm xuyên qua bên kia con golem, kéo theo cái lõi của nó và găm vào tường. Phần còn lại của cơ thể con golem mất lõi, nhanh chóng tan ra thành nước.

Hình như là nước bình thường.

-Ah..anh làm được này…

-Cái này…thường thì sẽ rất khó khăn….

Hesty tròn mắt ngạc nhiên trước đòn kết liễu trong nháy mắt của tôi.

Um, dù sao thì nó không đơn giản như chọc xuống nước. Có lẽ hơi khó một chút.

-Chủ nhân, chúng ta làm gì với nó đây?

Sakura kéo cánh tay gỗ trên tường lại và hỏi tôi.

-Phải rồi, vậy nếu dùng cái lõi này để tham khảo, chúng ta có thể tạo được ra các loại golem khác không?

-Có ạ. Nếu chủ nhân có thể tưởng tượng được thì không gì là không thể.

Ra là thế, cho đến giờ tôi đã có ý tưởng tạo ra những loại golem khác, nhưng chưa có hình tượng cụ thể. Qua con golem nước này, tôi có thể có những hình dung ban đầu rồi.

-Được, vậy hãy giữ nó lại và xem chúng ta có thể làm được gì.

-Rõ.

Có lẽ sẽ khó làm hơn golem gỗ, nhưng nó sẽ có giá trị nhất định.

-N….anh có biết là, mình đang ngày càng có nhiều tiềm lực quân sự hơn không?

-Hm? Thế sao? Anh lại thấy nó không giống tiềm lực quân sự lắm. Ý tưởng của anh chỉ là làm một con golem nước, và chỉ cần để nó đi lại trong vườn để làm ẩm mắt đất xung quanh mà thôi.

Khi nhiệt độ lên cao hơn, sẽ cần tưới nước thường xuyên hơn. Vì thế với một sinh vật có cơ thể làm từ nước, nó sẽ giúp tôi giải quyết bài toán hệ thống tưới tự động mà tôi không biết phải triển khai từ đâu.

Hoặc có lẽ tôi sẽ sửa mấy con golem gỗ để có thể dẫn được nước tưới chăng?

-Đây là lần đầu tiên em mới thấy có người dùng mấy con golem mạnh mẽ như vậy cho chuyện này đó?

Thành thực mà nói, tôi đã nghĩ đến việc lắp đặt một hệ thống tưới tự động, nhưng chưa có ai chỉ cho tôi phải làm thế nào cả.

Nhưng giờ thì vì đã quen với golem nên việc này sẽ đơn giản hơn, tôi sẽ thử làm điều đó.

-Quả thực, nơi này chứa đầy những ý tưởng giá trị.

-Em nghĩ…chắc chỉ có anh mới xem những quái vật, những mối đe dọa trong dungeon như là một ý tưởng thôi…

Trước ánh mắt khó hiểu của Hesty, tôi nghĩ nhiệm vụ của mình đã tăng lên một chút.

Khi về nhà, tôi sẽ giành thời gian để thiết kế và thử nghiệm xem sao.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!