Chương 176: Phòng tắm hiệu tinh linh


Chương 176: Phòng tắm hiệu tinh linh

Ngày hôm sau, tôi đang ở trước onsen với 4 tinh linh.

-Vậy thì hãy thử thôi.

-Fuu~ -Sui~ -Sha~ -Guu~

Bốn tinh linh vui vẻ đi vòng quanh onsen.

-Trông giống như một nghi lễ mờ ám vậy.

-N, chà, chúng đang rất háo hức.

Rõ ràng là chúng đang giúp tôi.

-Vậy, triển thôi.

-Ok, em sẽ giúp.

Và như thế, tôi và Hesty bắt đầu làm thêm vài bồn tắm khác.

Lần này chúng tôi không dùng vảy rồng mà là gỗ bình thường. Nó đa dạng hơn và dễ dàng sử dụng nữa. Tôi có thể tháo dỡ và làm lại thoải mái.

-Được rồi, bồn tắm đã được đổ đầy nước nóng. Giờ tinh linh nước bắt đầu rót chút sức mạnh vào đi.

-Sui~

Chúng tuân theo lệnh của tôi và bắt đầu đưa sức mạnh vào thành bồn tắm.

Sức mạnh của các tinh linh nhanh chóng hiện lên trên mặt nước.

—Bubububububuu—

Bên trong bồn tắm là các dòng nước và bong bóng. Bong bóng trôi theo các luồng nước và nổi lên trên bề mặt.

-N? Nó đang sủi sùng sục và tạo ra rất nhiều bọt, như thế ổn chứ?

-Vâng, chỗ bọt này rất tốt đó ạ.

Tôi đưa bàn tay vào trong và bong bóng đem lại cảm giác thật thoải mái. Tôi có thể chắc chắn rằng sẽ thật tuyệt vời khi được ngâm mình trong đó.

.......Tôi muốn xem liệu có thể tạo ra thứ gì đó giống như Jacuzzi (bồn tắm tạo bọt có tác dụng masage, chữa đau lưng,...) không và hóa ra là tôi làm được.

Các tinh linh rất hăng hái sử dụng năng lực của chúng.

Giống như đây là một trò chơi với chúng hơn là một công việc nặng nề.

Điều này có lợi với tôi. Tôi chỉ cần đưa ra một yêu cầu là có thể tận hưởng bồn tắm như ý mình.

-Okay, Hesty, Vào thử đi. Em chỉ cần cho tay hay chân vào cũng được.

-H-hiểu rồi.

Hesty có vẻ như không biết bồn tắm sục là gì nên em ấy có chút bối rối khi cho chân vào bồn tắm đầy bong bóng.

Và, sau khi cảm nhận vài giây...

-N......Nhột quá. Nhưng, có lẽ, cũng thoải mái…

Má em ấy hơi giãn ra nên dường như đây là một nhận xét tích cực.

Vậy là chúng tôi có thể dùng thứ này.

-Vậy, tiếp theo, tinh tinh Đất và Lửa...Nhờ các ngươi.

Tinh linh Đất tạo ra vài phiến đá dẹt và xếp chúng thẳng hàng trên mặt đất. Tiết theo, tinh linh Lửa nhẹ nhàng dùng phép.

Các phiến đá bị đốt nóng.

Nếu bạn đưa tay lên phía trên những hòn đá, bạn sẽ cảm thấy nhiệt tỏa ra từ chúng.

Nhiệt độ như thế này là được rồi. Còn lại là là các tấp gỗ để có thể dễ dàng nằm lên.

Đó là nền cho bồn tắm.

Tôi nằm xuống và cảm nhận hơi ấm dễ chịu từ nó.

Không bị quá nóng hay quá lạnh.

Nhiệt độ rất vừa phải.

-Un, tốt rồi. Hesty, em thấy như thế nào ?

-N, nó ấm....nhưng, đây cũng là, một loại bồn tắm sao?

-Anh nghĩ cũng có thể nói vậy.

Tôi không biết nhiều về nó, nhưng nó nóng và khiên bạn đổ mồ hôi...nên có lẽ là vậy.

Hiện tại thì đây là một bồn tắm lộ thiên. Tuy nhiên, tôi định chút nữa sẽ làm một cái buồng bao quanh để có thể sử dụng quanh năm.

.........Tôi thực lòng muốn làm một cái bồn tắm bùn nữa..........

Tôi đang định dùng sức mạnh của tinh linh Đất, nhưng tôi có cảm giác duy trì bồn tắm bùn sẽ rấtphiền phức. Tôi nên cân nhắc lại đã

Kết quả là thay vào đó, tôi đã làm một nhà tắm hơi. Chắc chắn là duy trì thứ này sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, nó rất dễ sử dụng.

-Giờ thì hãy xem thành quả của việc pha trộn sức mạnh của các tinh linh nào...Điều này sẽ mở ra những thứ mới mở. Sẽ khá là vui đó.

-N, Ừm, em cũng nghĩ vậy. Nhưng có hơi kì lạ khi dùng sức mạnh của 4 tinh linh cho việc này.

Hesty nói trong khi tìm chỗ ngồi xuống trên nền bồn tắm hơi.

Ngay cả em ấy có nói vậy, ngoài 4 tinh linh này, chỉ có Sakura là một tinh linh khác mà tôi biết, nên biết sao được chứ.

Nếu tcó thể quen các tinh linh khác, tôi có thể hỏi mượn sức mạnh của chúng, Nhưng hiện giờ thì chưa. Bên cạnh đó, 4 tinh linh nguyên tố dường như đang rất vui vẻ sống với tôi như thế này.

-N......Em nghĩ anh, là người duy nhất, chế ra bồn tắm bằng các tinh linh. Em sẽ trải nghiệm nó, một cách đầy đủ.

Hesty nói rồi duỗi người trên bồn tắm hơi.

Có vẻ em ấy rất thích nó.

Và như vậy, với sự giúp đỡ của các tinh linh, tôi đã có thể thêm hai chức năng mới vào nhà tắm của mình.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!