Chương 188: Dịch chuyển tới hồ Fort


Chương 188: Dịch chuyển tới hồ Fort

Một lúc sau khi các Long Vương đã tụ tập đông đủ, Dianeia cũng tới.

-Chào buổi sáng Daichi-dono. Làm phiền anh và mọi người nhé.

-Chào…mà sao cô đi có một mình vậy?

Tôi cứ nghĩ thế nào Athen và Karen cũng sẽ đi cùng, nhưng không, chỉ có một mình cô ấy.

-Umu, Athena và Karen đã xuấ phát trước rồi, họ nói là có vài thứ cần chuẩn bị. Nên chỉ có tôi…

-Tôi hiểu rồi. Mà, dù sao chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở đó mà.

Chuyện này không cần phải quá lo lắng.

Tôi chỉ lo họ bận việc gì đó mà không thể tới được thôi.

-Vậy thì mọi thứ đều không vấn đề gì, nhưng cô đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi chứ?

- Vâng, cả cơ thể và tinh thần tôi đều đã sẵn sàng. Chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào.

Dianeia vừa nói vừa đỏ mặt.

Có vẻ như cô ấy cũng đang rất mong chờ chuyến đi này theo cách riêng của mình

Điều đó thật tuyệt.

-Un, vậy thì, tôi sẽ để cô lo phần di chuyển.

-Vâng, cứ để đó cho tôi! Có vẻ tất cả mọi người đều ở đây rồi nhỉ. Nhưng …chúng ta phải làm gì với Ramiyuros đây? Cô ấy vẫn còn ngủ.

Ánh mắt Dianeia dừng lại trên Ramiyuros vẫn còn đang ngủ ngon lành.

Có vẻ như vị Long vương ngái ngủ này không có ý định thức dậy trong một chốc một lát nữa đâu…

-Liệu chúng ta có thể cứ thế đưa cô ấy đi cùng không Hesty?

-N, vâng. Ngay cả khi cô ấy không, thức dậy, đó cũng không phải là vấn đề.

Với sự bảo đảm của Hesty, chúng tôi quyết định đưa cô ấy đi cùng trong khi vẫn đang ngáy khò khò..

-Như cô thấy đó.

-U-umu, tôi hiểu rồi. Và còn…um…Daichi-dono…

- Hm? Có chuyện gì sao?

Dianeia đột nhiên chuyển sang thì thầm và nhìn chằm chằm vào đám golem sau lưng tôi.

-Có vấn đề gì với chỗ đồ đạc tôi định mang theo sao?

-Đồ đạc, ra là vậy…Nhưng nếu nói vậy, lẽ nào anh định mang theo tất cả chỗ golem này sao?

Dianeia rụt rè hỏi.

-Hm? Nó quá sức với cô sao? Nếu vậy tôi sẽ giảm tải bớt chúng đi.

- À, không, không phải là không thể. Khả năng của tôi giờ đã đủ để dịch chuyển tất cả. Nhưng liệu tôi có thể hỏi…những thứ này không phải là để…x…xâm lược nơi nào đó chứ?

- Hm? Không phải tôi đã nói rồi sao? Những thứ này không phải quân lính, chúng chỉ là đồ đạc mà thôi.

Tất cả những gì tôi muốn khi tạo ra chúng chỉ có vậy.

Ma, có lẽ chỉ có tôi coi chúng là đồ đạc hàng ngày…

-U-Umu, tôi hiểu rồi…nếu vậy thì tốt quá. Được rồi, tôi sẽ dịch chuyển tất cả mọi người.

Daineia nói, hít một hơi thật sâu và gật đầu.

-…Chúng chỉ là….không vấn đề gì…chỉ là công cụ và đồ đạc thôi. Được rồi, tất cả chúng đều là đồ của Daichi-dono….

Tôi có thể nghe rõ cô ấy đang tự lẩm bẩm cái gì đó, nhưng có vẻ là không vấn đề gì.

Vì đã sẵn sàng để xuất phát, tôi ra hiệu cho đám golem đứng ra sau lưng mình.

Vì lần dịch chuyển này có cự ly khá xa và số lượng lớn, nên tôi muốn giúp cô ấy tiết kiệm sức lực một chút.

Sau khi tất cả đã vào vị trí…

-Rồi, tất cả đã xong, mọi người kiểm tra lại xem có ai còn quên cái gì không?

Tôi nhắc với tất cả một lần cuối để kiểm tra lại đồ đạc của mình

Tất cả mọi người đều nhanh chóng xác nhận không quên gì và gật đầu

Mà, nếu nhỡ có quên tôi vẫn có thể nhờ Dianeia quay lại sau vẫn được mà.

Cách này khiến cho quãng đường là không xa lắm. Vì thế tôi có thể thoải mái một chút. Sau khi để tất cả ổn định, tôi quay sang Dianeia.

-Ổn mà…như thế này sẽ ổn thôi mà….

-Dianeia chúng tôi đã sẵn sàng. Cô ổn đó chứ?

- Hya!?....vâng,…vâng, tôi hoàn toàn ổn.

Dianeia vẫn lẩm bẩm gì đó cho đến tận lúc tôi gọi thì mới giật mình trả lời.

-Yosh, đi nào. Dịch chuyển!!!

Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu.

Sử dụng phép thuật của Dianeia, chúng tôi đã hoàn thành việc di chuyển đến đích chỉ trong vài giây.

Thậm chí còn không có cảm giác mình đã đi đâu đó.

Chỉ một chút gián đoạn tầm nhìn trong vài giây, sau đó cảnh tượng khu vườn của tôi biến mất và thay thế bằng…

-Đây chính là hồ Fort sao??

Trước mắt chúng tôi là một hồ nước xanh ngắt trải dài tới tận đường chân trời.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!