Chương 178: Thử nghiệm sản phẩm mới


Chương 178: Thử nghiệm sản phẩm mới

Mặt trời mọc lên mang ánh nắng làm khô những hạt sương trên ngọn cỏ.

Tôi đã ăn xong bữa sáng và bước ra khỏi nhà, để xem qua các sản phẩm mới đã làm tối qua.

-Ok, xếp hàng đi nào ~

Tôi gọi và những con golem đi qua. Những chúng chính là những golem ghế, golem giường nước mà tôi đã lên ý tưởng.

Bề ngoài, trông chúng chỉ giống như những con golem bình thường nhưng…

-Biến đổi!

Với một từ của tôi, những con golem đã trở thành ghế và giường như thiết kế. Hình dáng hoàn toàn chính xác như tôi đã lên kế hoạch. Thật dễ dàng và tự nhiên khi chúng hầu như không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhìn trực quan, tôi nghĩ rằng việc này khá là ngầu. Khi muốn, tôi có thể biến chúng lại về như bình thường.

-Giải phóng.

Tôi ra lệnh và chúng nhanh chóng quay lại thành những con golem bình thường. Chỉ với hai từ chúng có thể được “gấp gọn” và tự di chuyển. Tôi có chút tự hào vì mình đã tạo được ra những thứ hữu dụng như thế này.

-Một cách nào đó, em cảm thấy như, mình vừa thấy một thứ phi thường..

Hesty nói sau khi nhìn thấy chúng. Em ấy dường như nửa ngạc nhiên và nửa bất lực.

-Phi thường theo hướng nào?

-N, theo hướng tồi tệ, em nghĩ chúng sẽ gây rắc rối theo nhiều cách khác nhau.

-Thật sao? Anh chỉ nhấn mạnh vào độ cơ động nên đã làm chúng khá mỏng và yếu mà.

Thông thường đám golem tôi làm khá là cồng kềnh. Tuy nhiên, với mấy thứ như giường hay ghế gấp, chắc chắn sẽ cần mỏng và nhẹ để có thể mang đi bất kì đâu.

Với ý nghĩ đó, những con golem khá “gầy” đã ra đời.

-N ~, em đoán là chúng rất tiện lợi….. và thật sự thư giãn, nên đành vậy, em sẽ không nói thêm gì nữa…

Hesty vừa nói vừa quăng mình xuống chiếc giường nước.

Vừa nằm, em ấy còn vừa nhún nhún để cảm nhận độ đàn hồi và cảm giác mát lạnh trên bề mặt.

-Rất tuyệt đúng không? Anh đã làm cho lớp gỗ bao phủ rất mịn và mỏng để người nằm có thể cảm thấy sự mát mẻ từ nó. Độ đàn hồi của nó cũng tốt nữa.

Các kết cấu giữ cân bằng cũng rất chắc chắn.

Thêm nữa là nó có thể làm mát vừa phải toàn bộ cơ thể bạn và nhẹ nhàng ôm theo những đường cong của bất kì ai.

-N, hơn nữa, nếu cảm thấy quá lạnh, golem sẽ tự thay đổi nhiệt độ nước. Tuyệt quá. Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng vì nó thoải mái, nên em sẽ không có ý kiến.

Đúng vậy, điểm hay của đồ đạc làm từ golem là nó có thể cân nhắc tình trạng sức khỏe và cơ thể người dùng để tự điều chỉnh bản thân.

Tôi chính là người đã nghĩ ra ý tưởng đó và đặt nó vào đám golem, bởi vì…sau cùng thì, có một món đồ tự điều chỉnh để phù hợp với bản thân chẳng phải rất tuyệt sao?

Nếu ngồi trên ghế hoặc nằm trên giường mà không cảm thấy thoải mái và không phù hợp, tình trạng của bạn sẽ chỉ càng tệ hơn mà thôi.

Vì lý do đó, đám golem này cực kì hữu ích.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy.

-N? Đó là gì vậy? Hôm qua em không thấy nó ở đây?

Cuối cùng Hesty cũng nhận thấy thứ đang ở cạnh tôi. Nó là một cái ghế, nhưng lại có hai cánh tay gắn vào phía sau.

-À, anh mới làm cái này vào sáng sớm nay, một chiếc ghế massage bằng golem.

-Ghế massage? Nó có thể xoa bóp vai và cánh tay sao?

- Chính xác, hai bàn tay này sẽ làm điều đó. Tuy nhiên, sức mạnh của golem rất khó điều chỉnh, vì vậy nó vẫn chưa hoàn thiện cho lắm. Để anh cho em xem thử nhé.

Tôi ngồi xuống ghế để làm thử cho Hesty.

Khoảnh khắc tôi ngồi xuống tay của con golem di chuyển đến vai tôi và bắt đầu xoa bóp chúng. Nó thật mềm

Có lẽ như vậy là ổn nhỉ…cơ mà…

-Đúng là rất khả thi, nhưng vấn đề là cánh tay đó có thể sẽ làm hơi quá mạnh.

-CHính xác là thế.

Tôi có thể điều chỉnh sức mạnh của cánh tay này. Ngay lúc này đang là mức yếu nhất, nhưng để phù hợp với thể trạng từng người vẫn là bài toán quá khó.

Để có thể đạt được yêu cầu đó, tôi vẫn cần thử nghiệm thứ này rất nhiều.

Hesty nhìn sang tôi từ bên cạnh và nhíu mày.

-Nói sao nhỉ, nếu có thể đạt được tới mức chi tiết như nhặt một hạt đậu bằng hai ngón tay thì sẽ rất tuyệt.

- Hm…anh đoán là hơi khó, nhưng không phải là không thể.

Ngay cả khi có thể xoa bóp, nó vẫn quá cứng để có thể tạo cho cơ thể cảm giác thoải mái.

Dù sao thì, tôi đã có thêm ba loại golem mới.

Với con số này tôi có thể nói rằng mình đã làm việc rất hiệu quả. Với lại.

-Vẫn còn nhiều thời gian hơn. Tiếp theo anh muốn thử và cải thiện nó bằng ma thạch

- n, em sẽ giúp một tay.

Vẫn còn nhiều thời gian để thử nghiệm chúng. Tôi sẽ từ từ khắc phục mọi thứ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!