Chương 61: Hợp tác với Bạch Hỏa Long Vương


Chương 61: Hợp tác với Bạch Hỏa Long Vương

Buổi sáng.

Tôi vẫn đang chế tạo golem trong vườn như thường lệ, thiết kế cơ thể và gương mặt của chúng một cách chi tiết cho đến khi….

**BÙM**

Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ cabin của Hesty.

-Huh?

Giật nảy mình vì bất ngờ, tôi quay lại nơi đó và thấy một cột khói bốc lên qua cửa sổ.

-Khụ khụ….

Hesty bị phủ kín bồ hóng xuất hiện và ho sù sụ.

-C..Có chuyện gì thế?

-Thí nghiệm….thất bại….

-Thí nghiệm?

-Em xin lỗi vì đã làm cabin bị bẩn.

-À không sao đâu.

Cũng may là em ấy chưa thổi bay nó đi.

Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ nó có thể bị phá hủy chỉ với vụ nổ ở cỡ này.

-Ngôi nhà này đã được gia cố bằng ma thuật của anh, nên sẽ không sao đâu. Nếu là một ngôi nhà bình thường, nó có thể đã tan thành từng mảnh rồi.

-Thứ thí nghiệm em đang làm là cái gì thế? Sao lại phát nổ như thế?

-C…cái đó...

Hesty cho tôi xem một cây trụ làm băng gỗ.

Nó nhìn giống một cây trượng, nhưng hình như hơi mập hơn.

Tôi tự hỏi nó là cái gì, nếu nhìn kĩ hơn chút nữa, có thể thấy vài viên ma thạch được đính bên trên.

-Cái này là….

-Đây là bệ phóng bằng ma thạch. Nó sẽ giúp anh có thể bay lên trời.

À, cái này chính là dụng cụ để thực hiện cú “bungee ngược” mà hai chúng tôi từng nói tới trước đây.

Nhìn vào nó, có thể thấy nó gần giống một quả tên lửa. Vì thế mà nó mới phát nổ à?

-Em vẫn đang thử nghiệm, nhưng nó đã hoạt động. Em đã gắn nó vào chân, và thực sự đã bay lên một chút. Nhưng vì một chút sai sót trong việc lắp ráp nên mới xảy ra vụ nổ.

-Oi…cái đó nguy hiểm lắm. Ít nhất hãy mang ra ngoài này mà thử chứ.

Mái tóc bạc trắng tinh khôi của Hesty giờ đã bị nhuộm đen ngòm.

Tôi nghĩ có lẽ nó đã bớt tệ hơn nếu thí nghiệm này được làm bên ngoài.

-Nhưng như vậy phiền lắm….

-Ít ra nó còn đỡ phiền hơn việc em làm ngôi nhà nổ tung. Với lại, đừng có tự dùng bản thân mình làm vật thí nghiệm nữa.

-Nhưng em vẫn ổn mà?

Rồi rôi….anh hiểu là nhiêu đó chẳng là gì với em, một Vua rồng cả, nhưng mà….

-Anh biết là em sẽ ổn, nhưng phải đứng nhìn ai đó bị thổi bay lên trời như thế thực sự khiến anh cảm thấy rất tệ.

-Anh đang….lo lắng cho em sao?

-Cái đó là đương nhiên rồi…

Tôi khẳng định lại đầy quyết đoán và nghiêm túc bằng cách nhìn vào đôi mắt của em ấy. Gì chứ cái này thì tôi không đùa.

Nghe thấy điều đó, đôi mắt của Hesty mở to ra đầy kinh ngạc rồi vội vàng quay đi. Hình như đôi má của em ấy còn hơi đỏ nữa.

-E…em hiểu rồi…nếu anh đã nói thế, em sẽ không lấy bản thân ra làm vật thí nghiệm nữa. Em sẽ kiếm thứ khác.

-Tốt, làm ơn hộ anh với.

-Hm…vậy thì…em sẽ lấy cái gì để thử đây?

Ờ nhỉ, dù miệng nói thế nhưng tôi cũng chưa nghĩ ra được thứ gì có thể thay được cho em ấy.

Hmmm…..

Không có nhiều thứ quanh đây để chúng tôi có thể tận dụng nhỉ?

Tất nhiên, tôi sẽ không dùng mình làm vật tế thần, thực sự tôi vẫn còn muốn sống.

Tôi cũng không thể độc đoán bắt tộc người Sói chịu trận được.

Tôi phải làm gì đây….. vừa suy nghĩ tôi vừa nhìn quanh.

-Ah…

Và đôi mắt tôi dừng lại trên con golem đang chế tạo.

-Ne Hesty, em có thể dùng được những con golem này không?

-Được ạ. Nhưng có thật sự ổn không nếu em sử dụng chúng?

-Tất nhiên, anh đồng tình với mọi thứ có thể giúp chúng mạnh lên. Nếu em có thể làm nó có thể bay thì còn tuyệt vời hơn nữa.

Dù tôi có chối đây đẩy từ nãy đến giờ. Nhưng nói gì nói, những vụ nổ và những quả tên lửa ngầu lòi vẫn là mơ ước của đàn ông.

Nếu những con golem có thể bay, chúng hẳn sẽ rất ngầu cho xem.

-Nhìn anh có vẻ hứng thú khác thường với nó nhỉ?

-Ừm…tất nhiên, mặc dù anh không nghĩ là em sẽ hiểu, nhưng việc bay chính là điều to lớn nhất có thể thỏa mãn được ham muốn phiêu lưu của đàn ông.

Tôi có thể làm được mọi thứ bằng trí tưởng tượng, nhưng mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể bay được bằng cái đó.

Tôi có thể tự do điều chỉnh và nhào nặn những cái cây thành mọi thứ mình muốn. Vì thế không có lý gì tôi lại không muốn bay….hoặc ít nhất là trôi nổi trong không khí cũng được.

-Ư…ừm…được rồi. vậy em sẽ dùng chúng. Anh có thể giúp một tay không?

-Ok, anh sẽ cố hết sức.

Và như thế, tôi và Hesty bắt đầu bắt tay chế tạo những con golem có thể bay.

Ừm…thực sự thì chỉ là lắp thêm thiết bị lên nó thôi. Nên tôi sẽ lo phần tìm ra hình dáng phù hợp cho chúng. Sẽ mất chút thời gian đây.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!