Chương 175: Tắm rửa sau một ngày dài.


Chương 175: Tắm rửa sau một ngày dài.

Kết quả của cuộc nói chuyện với các Long Vương trong suốt bữa ăn.

-Vậy thì, kế hoạch là đi đến hồ trong vài ngày nữa...Vậy được không?

-Không phản đối~

Tính đến giờ chúng tôi có một kế hoạch sơ bộ là chuyến đi sẽ diễn ra trong tháng này.

Có hơi thô để gọ đó là một kế hoạch nhưng,

............Chúng tôi không biết sẽ mất bao lâu để có được sự cho phép.

Tôi gần như chẳng có gì để làm trong tuần này cả, nhưng không có lí do gì để hối thúc việc đó. Đơn giản là chí có thể ngồi đợi thôi. Chúng tôi kết thúc cuộc bàn luận trên bàn tiệc buổi tối với quyết định này.

Khu vườn của tôi trở nên êm đềm và tĩnh lặng...

-Ahh, tối nay khá là tuyệt...Thật thoải mái khi được ngâm mình trong onsen.

Và thế là tôi tiến vào suối nước nóng của mình.

-Thật tuyệt.

-N, thiên đường....

Sakura và Hesty đang thư giãn và tận hưởng bên cạnh tôi. Họ đang thư giãn như tôi...hay thậm chí hơn cả vậy.

u14492-15e719a3-e3e5-427e-b4aa-d8967c8256cd.jpg

Sau khi vận động toàn thân và ra nhiều mồ hôi, sự thoải mái khi được ngâm mình trong bồn tắm như thế này tưởng như tăng lên gấp đôi.

Tôi chỉ đơn giản dựa vào thành bồn tắm mà không dùng tí sức lực nào và thư giãn.

-Sui~

-Fui~

Các tinh linh cũng tận hưởng trong cái bồn onsen mini tôi làm cho chúng.

.........Vì ở đó chỉ có một chút nước nên chúng không bị say khi ngâm mình vào.

Ngay khi nhận ra điều đó, các tinh linh tiến vào và tận hưởng trong chậu tắm. Bên cạnh đó. Hầu hết sinh vật sống quanh đây đều tập trung về nơi này/

Thậm chí có cả các golem chứa nước và nước ép bên trong sẵn sàng phục vụ. Đúng là thiên đường.

-Thật ra, nơi này hơn cả thiên đường. Anh có cảm giác mình sẽ béo lên mất.

-Fufu, khá là thú vị khi được thấy chủ nhân béo lên, nhưng anh đang đốt cháy khá nhiều calo nên sẽ ổn thôi.

Sakura cười nói.

Nhưng tôi không thể hiểu được em ấy đang nói gì cả.

-Hm? Đốt cháy calo...Ý em là qua các hoạt động á ?

-Cả lúc đó nữa, nhưng khi anh dùng phép thuật thì sẽ tốn khá nhiều năng lượng phải không? Điều đó vắt kiệt sức mạnh khỏi cơ thể anh. Đó là lí do dùng phép thuật thường xuyên cơ bản là một dạng rèn luyện.

-Eh? Dùng phép thuật cũng tốn calo ư ?

Tôi hầu như chẳng ý thức được điều đó nên đây là một việc khá là mới mẻ.

Mỗi ngày, tôi dùng phép thuật để cải thiện và điều chỉnh các golem ...vậy hóa ra đó là tập thể dục à ?

-N, chưa hết. Khi cơ thể anh, hấp thụ ma lực từ môi trường xung quanh, và lưu chuyển chúng, việc đó, cũng tốn năng lượng.

-Vậy là giống như sự trao đổi chất...

Giờ tôi hiểu rồi. Đó là lí do tại sao dáng của tôi không bị xấu đi mà ngược lại còn đẹp hơn dù tôi chỉ sinh hoạt bình thường. Calo của tôi đang được tiêu thụ liên tục từng giây.

Bộ đồ bơi tôi mặc hôm nay đã được mua từ vài năm trước mà vẫn mặc vừa. Hơn nữa toi có thể bơi một cách dễ dàng và thoải mái.

-Có thể thay thế các bài tập thể dục là một tác dụng tuyệt vời khác của phép thuật nhỉ ?

-......Umm, tạo ra golem, bao phủ cơ thể anh trong đó và chạy nhảy xung quanh thường sẽ làm ai đó kiệt sức dúng chứ?

-Thì...Nó không quá vĩ đại vậy đâu vì anh còn chẳng thực sự chuyển động cơ.

Hầu hết quá trình hoạt động đề do mấy khúc gỗ hỗ trợ.

-.......N, Em đoán, với anh, thì chắc là tương tự như vậy...

Hesty nói trong khi nhìn về phía xa xôi. Tôi chỉ nói sự thật thôi nên tại sao em ấy lại phải tự làm mình khó chịu như vậy? Ừm, cũng không khác bình thường nên tôi chả bận tâm mấy.

-----tte, nói về hỗ trợ anh mới nhớ...

Đó là một việc mà tôi đã quên mất.

-N? Sao ạ?

-Anh nảy ra vài ý tưởng và thử áp dụng các chức năng mới cho onsen...Anh thử với hai em được chứ?

Tôi không phải ngườ duy nhất dùng onsen nên tôi muốn tính đến tất cả các trường hợp có thể xảy ra xảy ra. Đó là lí do tôi nhờ nhưng...

-Ah, được tôi. Miễn là chủ nhân muốn thì em có thể làm bất cứ thứ gì.

-Em...cũng vậy.

Tôi nhận được câu trả lời tích cực từ cả hai người.

Nhờ vậy, nhịp độ làm việc của tôi sẽ tăng lên. Tuy nhiên,

-Ừm......giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi thôi nên chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai.

-N, rõ.

-Đúng vậy, Bây giờ...bọn mình chỉ nên thư giã và tận hưởng thôi.

Và như vậy, cả ba chúng tôi xả trôi sự mệt mỏi của cả một ngày.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!