Chương 115: Lời hứa của Vua rồng và tích tụ sức mạnh


Chương 115: Lời hứa của Vua rồng và tích tụ sức mạnh

Sau khi ăn trưa xong, tôi ra phía trước cửa hàng, Hesty cũng vậy.

-Hesty, em cũng ra ngoài này hóng mát sao?

-N, không. Nhưng tối nay em có hứa với Anne là đi dạo cùng cô ấy rồi.

Hesty nói với khuôn mặt trông giống như đang tự đào hố chôn mình vậy.

Nếu không muốn thì sao em ấy lại hứa nhỉ?

-Để đổi lấy việc chăm nom Ramiyuros, cô ấy đã yêu cầu, đi dạo quanh lễ hội với em, vào ngày cuối cùng.

-Ahh, vậy đó là lý do Anne đã đi chung với Ramiyuros ngày hôm qua à.

Tôi vẫn thắc mắc chuyện làm thế nào họ lại đi cùng nhau. Hóa ra là một cuộc trao đổi.

-Ra là thế… Vậy đó cũng là lý do Anne đang chờ ở góc phố đằng kia đúng không?

-...... eh?

Đôi mắt của Hesty mở to ngạc nhiên, dường như em ấy không hề chú ý đến điều đó.

Anne đang núp trong một con hẻm phía bên kia đường, cách cửa hàng của tôi không xa..

-Aneue-sama Aneue-sama Aneue-sama Aneue-sama Aneue-sama…..!!

Dù đang thì thầm với đôi mắt lấp lánh như sao, nhưng bầu không khí cô nàng này tỏa ra chẳng khác nào một tên bám đuôi đáng nghi cả.

Nhìn thấy Anne, Hesty hơi run run quay lại phía tôi với vẻ mặt ái ngại.

-Có vẻ như, em sẽ gặp rất nhiều rắc rối, với cô ta đây…Dù sao thì cũng cảm ơn anh…và xin lỗi vì bằng cách nào đó em lại khiến cửa hàng của anh bị vây quanh bởi toàn những người kì lạ.

-À không có gì đâu, em không cần phải xin lỗi vì điều đó.

“Người lạ” rõ ràng đang nhắm tới Hesty, vì vậy em ấy không có lỗi.

Tuy nhiên, con hẻm đó đang tỏa ra một cái hào quang hắc ám khiến mọi người đều sợ hãi tránh xa.

-Có lẽ em nên xin lỗi tất cả mọi người gặp trên đường sắp tới…

Hesty gật đầu với vẻ mặt bỏ cuộc.

Bằng cách nào đó em ấy có vẻ mệt mỏi như đang gánh cả thế giới trên vai vậy.

-À, còn điều này, trước khi em ra ngoài, em muốn nói với anh một chuyện

-Hửm? Có chuyện gì sao.

Đột nhiên, em ấy quay sang và chạm vào tay tôi.

-Có chuyện gì vậy?

-Đúng như em đoán, lớp che phủ của anh đang dần suy yếu, vì vậy chúng ta có thể cần phải cẩn thận.

-Suy yếu? Ý em là sao?

Kể từ khi đặt chân vào thành phố, tôi đã sử dụng lớp che phủ lên mình. Lẽ nào thứ này có giới hạn thời gian sao?

-N, không hẳn là vậy. Cho đến giờ, nó vẫn đang che phủ, và làm giảm sự rò rỉ sức mạnh ma thuật của anh xuống mức tối thiểu. Tuy nhiên điều đó cũng khiến chúng bị tích tụ lại trong cơ thể anh. Vì vậy, nếu lớp phủ này biến mất, anh sẽ giải phóng lượng sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với thông thường

Huh, vậy lớp che phủ có loại hiệu ứng đó nữa à?

-Với người thường thì nó không quá đáng kể, nhưng với anh thì…..

- Ohh anh hiểu rồi. Vậy lẽ nào cái hiệu ứng lúc anh quát hai người họ là do cái đó gây ra?

Tôi chỉ nói hơi to hơn bình thường một chút, nhưng cảm giác áp lực gây ra xung quanh lớn hơn bình thường rất nhiều.

-Rất có thể là vậy.Vì thế, em nghĩ rằng, anh nên cẩn thận một chút khi sử dụng một số phép thuật mà anh thường dùng. Đồng thời kiếm việc gì đó cần tới ma lực để giảm tải bớt lượng tích tụ này. (giống như weitei vậy :)) )

-Ồ, anh hiểu rồi. Cảm ơn vì lời khuyên của em."

Tôi thực sự biết ơn về lời cảnh báo trước này.

Bây giờ tôi đã biết việc đó, vậy hãy bắt tay vào làm vài con golem nữa để giải phóng bớt ma lực nào.

-Được rồi, vậy giờ em sẽ….vào địa ngục đây…

-Ừm…ráng lên nhé.

Hesty chầm chậm đến nơi Anne đang đứng. Sau đó, như một con hổ đói, Anne nhảy ra, tóm lấy Hesty và bay đi nhanh như một cơn gió

Un…đúng là mỗi người đều có những sở thích riêng của mình (different strokes for different folks.)

Có thể có nhiều vấn đề phát sinh, nhưng đây dù gì vẫn là lễ hội, nơi để vui chơi.

Có lẽ tôi nên tính đến việc đóng cửa sớm để đi chơi với Sakura.

Trong khi nghĩ vậy, tôi bắt đầu mở cửa chuẩn bị cho phiên bán hàng cuối cùng của ngày thứ ba.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!