Chương 177.5: Side Dianeia: Lịch trống


Chương 177.5: Side Dianeia: Lịch trống

Ban đêm.Dianeia đang bàn giao tài liệu cho Đội trưởng đội Hiệp sĩ.-Nhờ ông đó, Đội trưởng.Hiệp sĩ trưởng nhìn vào tờ giấy rồi sửng sốt.-Đây là kế hoạch cho khu vực gần Fort City ư? Giao cho thẩn có ổn không?-Không sao đâu, tôi sẽ để ông lo chuyện đó.Dù đó là bãi tắm tư nhưng vẫn phải sắp xếp thời gian, diện tích sử dụng, số ngân sách đổ vào, nếu không thì mọi thứ sẽ rất hỗn loạn. Vì vậy, cô ấy đã quyết định sẽ đóng cửa bãi tắm trong vòng 2 tuần.................Không ai được sử dụng ngoài nhóm của cô ấy.Với những suy nghĩ đó trong đầu, Dianeia đã xây dựng kế hoạch này.

-Tôi nghĩ sẽ ổn thôi, ông thấy thế nào?

-Phải...Thần nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng công chúa đang trưng dụng một khu đẹp và lớn đến như vậy...như thế có hơi...

-Chúng ta phải thật cẩn thận. Daichi-dono sẽ đến đó. Sẽ thật bẽ mặt nếu quá keo kiệt.

Thường thì không phải “càng lớn càng tốt” nhưng Daichi sẽ đến nên tốt nhất là sử dụng thêm diện tích vì vài lí do.

-Thần hiểu rồi…..dù nơi đó đủ rộng đến mức cho tất cả các Hiệp sĩ cũng tập luyện một lúc…

-Oh, nhắc mới nhớ, đây sẽ là một cơ hội tốt để các hiệp sĩ vừa tập luyện trong khi hộ tống chúng tôi.

-Đã rõ.

Nơi các Hiệp sĩ đóng quân tập luyện khá gần với bãi tắm nên sẽ không có vấn đề gì cả.

-Thật sự thì ở gần Daichi-dono trong một khoảng thời gian dài cũng là một cách luyện tập cực kì nặng nhọc.....Đã đến lúc các Hiệp sĩ trẻ rèn luyện sự can đảm rồi.

-Hay thật, hi vọng bọn họ sẽ trưởng thành hơn.

Dianeia gật đầu rồi nhìn vào đôi tay mình. Cô ấy cũng cần phải trở nên mạnh mẽ hơn.

-........Đây là một chuyến đi chơi. Tôi cần phải đảm mình không làm những điều kì lạ vì quá phấn khích.

-Đúng vậy. Chúng ta cũng cần đề phòng không làm rối tung mọi thứ. Không được quá ám ảnh với việc rèn luyện mà gây rắc rối cho Daichi-dono.

-Umu, ông hiểu được điều đó là tốt rồi.

Dianeia nói rồi lấy một tờ giấy khác ra.

Đó chính là lịch trình làm việc của cô.

-.........Un, có vẻ tôi phải hoàn thành toàn bộ công việc trước khi ra ngoài.

-Công chúa không nên tự ép mình làm việc quá sức. Người còn chưa thực sự nghỉ ngơi kể từ tuần trước đó.

-Hm? Thật sao ?

Gần đây, do đã liên tục rèn luyện cơ thể và ma thuật. Nhờ vậy, Dianeia đã mạnh mẽ hơn cả về ma thuật lẫn sức bền. Đây giống như một bước phát triển nhảy vọt, khi mà trước đây chỉ trong 3 ngày liền làm việc liên tục sẽ khiến cô ấy phát ốm cả tuần liền.

-Thật lòng thì thần không nghĩ là công chúa cần phải tập luyện nhiều hơn nữa đâu. Người đã mạnh và cứng cáp hơn hẳn một người bình thường rồi đó.

-Fumu, thật sao ?

Dù có thể làm việc liên tục mà gần như chả ngủ tí nào.......nhưng Dianeia lại chẳng nghĩ đó là một điều gì đó quá phi thường.

-Thể lực của công chúa cao đến nỗi Hiệp sĩ chúng thần gần như đã ngất đi khi cố bắt kịp với người.

Cô ngờ ngợ nhớ có điều gì đó tương tự như vậy đã xảy ra trong ca làm việc liên tục 3 ngày đó. Người duy nhất còn trụ lại được bên cạnh cô cho đến cuối cùng chính là Hiệp sĩ trưởng.

-Chà, đó là điều hiển nhiên đối với những người cầm quyền thôi. Ông không cần phải bận tâm về điều đó đâu.---Hơn nữa, giờ tôi cũng sẽ nghỉ ngơi cho đén khi thỏa mãn thì thôi.

Dianeia nói rồi nhìn vào lịch trình làm việc. Sau vài ngày nữa, nó sẽ hoàn toàn trống trong suốt một tuần.

-............Miễn là không có vấn đề gì khẩn cấp thì tôi sẽ có thể hoàn toàn thư giãn. Giờ chỉ cẩn chịu đựng đến lúc đó thôi.

-Thần nghĩ công chúa có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào chứ không cần phải chờ đến lúc đó đâu ạ......Nhưng thần mừng là cuối cùng công chúa cũng quyết định nghỉ ngơi.

Hiệp sĩ trưởng nói rồi nhìn vào lịch trình của cô rồi thở dài thườn thượt.

-Nếu có gì đó xảy ra, Hiệp sĩ đoàn chúng thần sẽ cố gắng hết sức để làm thay phần việc của Người. Công chúa hãy tận hưởng kì nghỉ một cách thoải mái nhất đi ạ.

-Được rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một thời gian dài. Vì vậy, hãy cùng cố gắng thêm chút nữa nào.

-Haha....Thần đã rõ thưa công chúa.

Và như vậy, buổi đêm lại chầm chậm trôi qua.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!