Chương 148: Golem kết hợp


Chương 148: Golem kết hợp

Chiều tối, tôi trở về nhà

Tôi đã hoàn thành những yêu cầu mà Manaril đưa ra. Giờ thì những chuyện còn lại tôi sẽ để cho cô ấy lo.

Vấn đề còn lại là những thứ nước mà tôi đã hứa mang cho cô ấy.

Sau khi bàn bạc với Manaril, tôi đã có một ý tưởng mới.

-Nếu có thể tạo ra golem từ nước uống thì sẽ dễ hơn.

Tôi chẳng biết mang bao nhiêu mới là đủ, nên kích cỡ một con golem như thế sẽ tiện lợi hơn.

Một giải pháp khác tôi tính tới là dùng golem mang theo thùng gỗ đựng nước. Tuy nhiên, nếu thế chúng sẽ chiếm rất nhiều không gian.

-Nhưng nếu là golem thì có thể trở thành bình nước di động.

Với ý tưởng đó, tôi dùng một quả táo làm lõi để chế tạo golem

-Nhưng mà thế này thì nước sẽ bị bẩn mất.

Tôi nhìn theo con golem đã hoàn thành bước đi trước mặt và để ý thấy nó bắt đầu bị nhiễm bẩn từ mặt đất.

Tôi đã không tính về chuyện này trước đây. Rõ ràng là nó vẫn có phần chân bằng nước.

-Nước bẩn vậy thì không uống được rồi.

Nếu là để tưới vườn thì OK, nhưng để uống thì không được. Có vẻ triển vọng về một con golem nước uống không khả thi lắm nhỉ?

Chuyện này là do cấu trúc của nó, liệu tôi có thể làm gì được không nhỉ?

-Chủ nhân, anh vất vả rồi. Nghỉ ngơi uống trà và ăn bánh đã nào ~

Sakura nói trong khi bưng ra một cái khay.

-Cảm ơn em

-Của anh đây. Hôm nay em pha trà lạnh.

Sakura nói và rót vào tách cho tôi.. Tôi có thể nghe thấy tiếng những viên đá lọc cọc trong bình.

-Mời anh.

Nhấp một ngụm, tôi cảm nhận ngay một cảm giác mát lạnh trong miệng.

Đột nhiên tôi nghĩ đến...

-Phải rồi, sao mình không đặt nó trong một con golem nhỉ?

-Eh?

-À ừm, anh đang nghĩ đến chuyện kết hợp golem gỗ với golem nước.

Về cơ bản thì tôi sẽ đóng một cái giáp gỗ cho nó.

-Kết hợp sao? Đó là một thử thách thực sự đó chủ nhân.

Có hơi quá khi gọi nó là kết hợp đấy.

Dù cô ấy có nói nó là thách thức thì tôi cũng chỉ thấy nó giống như thường lệ thôi.

Hãy cùng thử xem nào.

-Cây....trải dài ra nào...

Tôi trải cái cây thành dải dài cạnh bể nước..

Rồi tôi đặt quả táo vào trong hồ.

-Golem nước, bước lên.

Sau khi con golem đã đứng giữa tấm ván gỗ. Tôi tiếp tục điều khiển cái cây.

-Bao phủ lấy con golem

Tôi nói và cái cây bắt đầu bao bọc con golem như một cái vỏ. Sau đó, con golem nước đã được bọc ngoài bắt đầu di chuyển.

-Un, như thế này thì nước sẽ không bị rò rỉ.

Dù lượng nước trên con golem khá nhiều, nhưng nó không bị rỉ ra qua bộ giáp gỗ chút nào.

Hoàn toàn kín kẽ.

Bàn chân được lớp gỗ bảo vệ nên sẽ không bị nhiễm bẩn.

Việc còn lại chỉ là đục một cái lỗ trên ngón tay của nó và cắm vòi vào đó.

Sau khi hoàn thành, tôi đã có thể uống nước từ nó. Nước sạch hoàn toàn.

-Waa, tuyệt vời. Đó là một bình nước biết đi.

-Nhìn vẫn hơi thô, có lẽ anh nên cải tiến và thay đổi hình dạng một chút.

Đó là một sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn, nhưng sẽ còn cần phải thay đổi rất nhiều.

Mặt trong của nó rỗng và tôi có thể cho nước vào. Vì thế sau đây sẽ là vấn đề lưu trữ và vệ sinh nó.

Có nhiều điểm cần cải thiện, nhưng đây cũng là một khám phá rất tuyệt về tính năng của golem nước.

Tôi còn có thể tạo ra golem bằng toàn nước táo hoặc giữ được nước lạnh bên trong

-Được rồi, anh sẽ thử nghiệm thêm vài thứ nữa. nhờ em giúp nhé Sakura?

- Vâng, chủ nhân.

Và như vậy, golem kết hợp của tôi đã được hoàn thành, giống như một cây nước di động.

Dù còn phải cái tiến khá nhiều, nhưng nhìn nó khá ngầu đấy chứ?



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!