Chương 99: Dạo phố


Chương 99: Dạo phố

Dianeia dẫn nhóm chúng tôi đến khu mua sắm trên phố chính

Sakura và Hesty liên tục ngó qua tất cả các cửa hàng trên đường đi và dường như cả hai đều đang rất vui vẻ.

Nhìn họ như vậy, tôi cảm thấy rất vui, nhưng mà…

-Đúng là rất đông nhỉ??

Mặc dù trời đã khuya, nhưng vẫn còn rất nhiều người ở đây. Quả đúng là một lễ hội lớn.

Mặc dù không đến mức đông nghẹt người, nhưng xung quanh chúng tôi vẫn rất chật chội. Cũng may là nhờ có lượng ma lực mà chúng tôi tạo ra, vẫn có một lớp tường vô hình mở đường cho cả đám di chuyển, nên cũng không cần e ngại việc chen lấn với đám đông.

Nhưng thực tế thì xung quanh vẫn rất đông đúc.

-Nhiêu đây vẫn còn ít hơn ban ngày đó. Khi đó còn đông hơn bây giờ nhiều.

-Ra là vậy…thế thì tốt hơn là nên ở trong nhà vào thời gian ban ngày…

-Ha, anh quyết định nhanh quá đó Daichi-dono. Um…tôi đoán là, sau khi rời khỏi khu phố chính này, khu vực gần lâu đài sẽ không quá đông đâu, vì thế anh có thể đi dạo ở đó.

Tôi không thích chen chúc trong cái đám đông này, vì vậy biết được điều đó khiến tôi thấy rất mừng. Cảm ơn cô rất nhiều, Dianeia.

-Hyahha ~ không phải là Boss Daichi đó sao?」

Tôi nghe thấy một tiếng gọi từ phía sau

Quay lại nhìn, tôi thấy một cái đầu bóng loáng phản chiếu ánh sáng của đèn đường.

-Là Ash hả? Cũng lâu rồi không gặp nhỉ?

-Osu, lâu không gặp anh, Boss.

Băng “đầu bóng” cũng đang theo sau Ash.

Họ cũng là những người tôi đã từng gặp trước đây.

Tất cả họ cùng cúi chào tôi và trưng ra những cái đầu bóng loáng của mình, chói quá….

-Mấy người đang làm gì ở đây vậy?

-Chúng em đang tuần tra lễ hội. Việc do công chúa thuê đó.

-Đúng thế, lễ hội lần này có rất nhiều chuyện phức tạp, chỉ mình hiệp sĩ đoàn thì không thể xử lý hết mọi chuyện. Vì thế tôi đã quyết định tận dụng các Mạo hiểm giả xuất sắc của Thành phố.

Và nhóm Đầu bóng chính là một phần trong kế hoạch đó.

Cũng phải nhỉ, đông người như thế này thì rất dễ có mâu thuẫn.

Trong khi tôi đang nghĩ điều đó…

-Oi…mày vừa dẫm lên chân tao đó?

-Hở?? Mày muốn gây sự à??

Ngay trước mặt chúng tôi, có hai người đàn ông đang gây lộn với nhau

Cả hai đều trông rất vạm vỡ, một người cầm kiếm và người kia là một cây trượng. Nhìn là đủ biết họ là Mạo hiểm giả rồi.

Thiêng thật đó, mới nhắc đã có chuyện rồi kìa.....

-Hyahha….mấy đứa đang làm cái gì thế hả?

Ash lên tiếng và lù lù tiến đến

Giọng anh ta vẫn khá bình thản nhưng đôi mắt đang lộ ra những tia sắc bén.

-Cái gì? Mày là thằng n…..là thủ lĩnh của băng Đầu bóng sao???

-Đúng rồi đấy.. Ta đang tuần tra quanh đây, không phải mấy đứa đang định gây lộn với nhau đấy chứ hả???

Nghe Ash hỏi, hai người đàn ông run cầm cập và bá vai nhau cười đắng nghét.

“Eh…không…không…..chúng tôi không có….””

-Hyahh…vậy thì tốt, hãy tận hưởng lễ hội nhé,

Và thế là hai kẻ mới chỉ vài giây trước còn định lao vào đánh nhau, đã biến mất trong đám đông trong khi vẫn tiếp tục bá vai nhau.

Sau khi thấy điều đó, xung quanh chúng tôi nổi lên những tiếng xì xầm.

-Thật đáng kinh ngạc, đúng như mong đợi từ một nhóm kì dị có tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ lên tới 90%

-Đúng thế, tôi nghe nói gần đây họ đã thay đổi địa bàn hoạt động sang gần Prussia. Hình như nó là sự thật…

Wow nhóm Đầu bóng có vẻ khá nổi tiếng nhỉ?. Vì không đến đây thường xuyên nên đây là lần đầu tiên tôi mới nghe danh tiếng của họ lại lớn như vậy.

-Asha này, mấy người các anh nổi tiếng quá nhỉ?

-Hyahha…vâng, có điều vẫn còn lâu mới sánh được với Boss Daichi.

Có sao? Tôi chỉ ở trong rừng và muốn sống yên ổn thôi mà?

-Hyahha ~ Vâng .Boss là Anh hùng bảo vệ thị trấn khỏi những con rồng. Nếu họ biết anh nhìn thế nào, nhất định họ sẽ nhào tới chỗ anh đấy. Thậm chí ngay cả bây giờ, khi đứng với tụi em và Công chúa thì anh đã đủ nổi tiếng rồi.

-Oh…ra là vậy. Sau cùng thì Dianeia vẫn là công chúa nhỉ?

Nếu cùng với công chúa đi dạo thì dĩ nhiên là chúng tôi đang rất nổi bật rồi.

-Đúng thế, nếu chỉ cần có một người duy nhất ở đây biết anh trông như thế nào nơi này sẽ trở thành một mớ hỗn loạn

Hmm, sau vụ của Hesty trước đây và mới hôm trước là Ramiyuros thì có khá nhiều người biết mặt tôi.

Để phòng, có lẽ chúng tôi nên té khỏi đây trước khi có chuyện rắc rối xảy ra.

-Chúng ta đi thôi nào Dianeia, nhờ cô dẫn đường.

-O..Oh…vâng…

-Vậy chúng tôi đi nhé. Mọi người hãy cố gắng lên.

-Hyaha….vâng. Hẹn Boss bữa nào cùng nhậu với tụi em.

Và thế là chúng tôi bắt đầu đi bộ đến địa điểm tiếp theo.

========

Vài giây sau khi Daichi rời đi.

Cơ thể của Ash tuôn ra đầy mồ hôi lạnh.

Vừa vuốt mồ hôi trên trán, anh ta vừa thở dốc.

-Haa…haa…

-Đại ca, anh ổn chứ??

-Ờ…ờm…khi đứng gần anh ấy, quả nhiên sự khác biệt về sức mạnh có thể cảm thấy rất rõ.

Nhìn theo hướng Daichi vừa rời đi.

Mọi người vẫn phải tránh xa chỗ đó vài giây sau khi anh ấy đi qua.

-Thật là đáng nể, dù ta đã phát ra ma lực của mình nhưng nhờ có ma lực của anh ấy mà việc đe dọa mới có hiệu quả cao như thế. Quả nhiên là sức mạnh quá áp đảo.

Khi bước lại để ngăn vụ xô xát, Ash đã phát ra sức mạnh ma thuật của mình.

Đối thủ của anh ta chỉ là những Mạo hiểm giả nghiệp dư, nhưng một ma thuật thậm chí còn mạnh hơn đột nhiên tập trung vào họ. Nó quá bất ngờ và hoàn toàn nhấn chìm họ trong sự sợ hãi.

-Nhưng đó là lý do tại sao chúng ta ngưỡng mộ anh ấy

Ash cười. Sau đó, anh ta quay lại những đàn em trong nhóm của mình.

-Nào anh em…cố gắng lên. Chúng ta sẽ tiếp tục nhiệm vụ…

“””Rõ”””



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!