Chương 206: Tái ngộ bên bờ hồ


Chương 206: Tái ngộ bên bờ hồ

Sau khi thưởng thức khung cảnh thủy cung với Hesty, chúng tôi quay trở lại trên mặt hồ.

-Em cần sắp xếp vài thứ, anh cứ đi trước đi.

Hesty nói thế, vì vậy golem và tôi tiếp tục đi.

Như dự đoán, rốt cuộc thì con golem không khí chẳng được dùng tới.

Thành thật mà nói, việc nổi lên không mất nhiều sức như tôi tưởng.

Tuy nhiên, kiểu thiết kế này có thể rất hữu ích cho việc chế tạo các bộ giáp gỗ đa dụng sau này của tôi.

Trước mắt thì hãy để chuyện đó qua một bên và tiếp tục chuyến phiêu lưu hôm nay.

Trong khi nghĩ vậy, tôi tiếp tục dạo bộ dọc theo bờ biển..

-Hyahaa ~ Chẳng phải là boss đó sao?

Từ phía bờ hồ, một cái đầu bóng loáng chạy tới.

Đó là một thủ lĩnh của băng Mạo hiểm giả “Đầu bóng”, Ash.

-Cũng lâu không gặp nhỉ? Mọi người độ này thế nào?

- Hyahha ~ đã lâu không gặp anh. Thật là một quyết định đúng đắn khi đi cùng đội HIệp sĩ đến trại huấn luyện lần này.

- Ồ? Anh đã đến đây cùng với các hiệp sĩ sao?

- Hyahha ~ Khu vực này gần như là sân sau của tụi em vậy. Trước đây tụi em tới từ Fort City mà. Hôm nay em tới đây để chào công chúa Dianeia một tiếng.

Oh, phải rồi nhỉ.

Cái hồ này gần Fort City nên dĩ nhiên họ sẽ biết rõ về nó.

-Nhân tiện, anh đang làm gì ở dưới hồ vậy Boss?

-À, chỉ là muốn đi lặn một chút thôi.

Khoảnh khắc tôi nói ra câu đó, mặt của Ash tái nhợt đi.

-Lặn dưới hồ này sao? Quả nhiên Boss rất khác người nhỉ?

-Hm? Có chuyện gì đó bất thường ở cái hồ này sao?

Tôi cứ tưởng đây là một địa điểm đi bơi ưa thích của mọi người nên chuyện đó là bình thường chứ.

-Um… vì dưới dòng nước này có những mảnh vụn ma thạch hòa lẫn, khi xuống càng sâu thì nồng độ càng thăng cao và đến mức có thể gây ra say ma thuật hoặc các biểu hiện bất thường. Và đó là nơi anh vừa bước ra đó.

- Thật sao? Dù anh có nói vậy, tôi chẳng thấy có gì khác biệt cả?

- Quả không hổ danh là boss.

Tuy nhiên tôi lại được nghe thêm một điều mới về nơi này. Một cái hồ thật kì lạ.

-Ra đó là lý do khiến mọi thứ ở gần đáy kì lạ như vậy

- Eh '..? Đáy hồ??

- Đúng thế, tôi mới từ đó lên đây.

- Cái hồ này thực sự rất sâu đó anh biết không????

Ash nói với vẻ kinh hãi trên mặt.

Đúng là qua chuyến lặn vừa rồi, tôi cũng thấy nó có hơi sâu thật.

-Chỉ cần dùng phép thuật là được mà đúng không? Với nó, anh có thể thở dưới nước dễ dàng.

- Hya-hyahha ~ Quả nhiên là boss, anh có biết là không có nhiều người đủ khả năng làm được việc đó đâu. Với lại, cái hồ này sâu gần 600 mét, kể cả những pháp sư xuất sắc nhất cũng chỉ có thể lặn sâu 200 mét. Chưa ai chạm được vào giới hạn anh vừa nói đâu…

Tôi vừa nhận được một số thông tin khá bất ngờ.

Mọi người xung quanh tôi đều có thể sử dụng ma thuật để thở dưới nước nên tôi thực sự không cảm thấy nó hiếm tới mức đó.

-Không nói tới chuyện lặn sâu trong thời gian dài. Ngay cả khi bỏ qua vấn đề an toàn mà lao một mạch xuống dưới 300 mét, các cơ quan nội tạng của anh sẽ bị áp lực bóp nát và chết trong tình trạng nát như tương.

- Cái này có hơi kinh dị đấy…

- Hyahha ~ Em chỉ nói sự thật thôi. Nhưng quả thật, có thể lặn sâu mà vẫn nói chuyện như thế, anh thật là đáng nể đó Boss.

Đôi mắt và cái đầu của Ash lấp lánh dưới ánh mặt trời nhìn vào tôi.

Việc được khen ngợi chỉ vì mấy việc như lặn thật sâu với tôi có hơi kì quặc.

- Umm, vậy giờ anh sẽ đi đâu? Trở lại chỗ các Hiệp sĩ đóng quân à?

-Không, chúng em có một địa điểm khác ..À phải rồi, em còn có vài người bạn nữa ở Fort City, lần tới, khi em có thể mời anh đến uống rượu và giới thiệu họ không?

Rượu của bản địa sao?

Cái này khiến tôi có chút hứng thú đó.

-Được rồi. Tôi sẽ tới.

-Hyahh…tuyệt quá, cảm ơn anh nhé.

Và sau đó, chúng tôi tiếp tục đi dọc hồ Fort trong khi thảo luận về những thông tin mà tôi muốn biết.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!