Chương 229: Bữa tiệc hoành tráng


Chương 229: Bữa tiệc hoành tráng

-T…thật là một cảnh tượng đáng kinh ngạc Daichi-dono.

Sau khi tôi kết thúc màn kéo lưới của mình, bãi biển xung quanh trại huấn luyện của các Hiệp sĩ đã ngập tràn bởi cá và các loại sinh vật khác.

Dianiea cho thấy rõ sự hào hứng và ấn tượng của mình khi vừa thấy tôi rời khỏi bộ giáp gỗ

-Ừm…dù hầu hết những chuyện này đều được tiến hành tự động.

Hơn nữa, tôi còn phải tính cách xử lý những thứ mình bắt được cũng như bảo quản chúng.

Có lẽ golem nước sẽ đủ để giúp làm sạch, làm lạnh và giữ cho chúng không bị hỏng.

Tuy nhiên, độ tươi của chúng thì không dễ gì đảm bảo được.

-Nấu tất cả chỗ này phiền quá nhỉ?

Ngay cả khi đó chỉ là để bắt duy nhất một sinh vật, nhưng tôi đã lỡ kéo lên quá nhiều rồi…

Có hàng trăm sinh vật đủ kích thước đang nằm trên bãi cát.

Tôi không thể đưa chúng lại hồ nữa, vì chúng sẽ lại loạn lên ở dưới đó.

Đó là lý do tại sao việc làm thịt chúng là giải pháp tốt nhất.

Nhưng nhiêu đây với chúng tôi thì hơi quá nhiều….phải rồi….

-Dianiea, cô nghĩ sao về việc dùng chỗ cá này để làm một bữa tiệc?

Trùng hợp là hiện giờ ở đây đang có rất nhiều người.

-Eh…ý…ý anh là, chúng tôi có thể được sử dụng tất cả chỗ cá này cho bữa tiệc của mình sao?

- Đúng thế, dù sao thì chúng tôi cũng chẳng thể ăn hết được tất cả.

Có rất nhiều hiệp sĩ ở đây, còn cả các Mạo hiểm giả đã tới để giúp đỡ nữa.

Với số lượng cá tôm nhiều thế này chắc chắn ai cũng sẽ có phần.

-Ông nghĩ sao Đội trưởng?

Dianeia gọi Đội trưởng Hiệp sĩ gần đó.

Sau khi nghe những gì tôi đề nghị, ông ta trả lời một cách nghiêm túc.

-Vâng, không vấn đề gì. Thực ra thì, vì đã phải tập luyện suốt những ngày qua và còn phải chiến đấu hôm nay, những món ăn bổ dưỡng sẽ giúp phục hồi năng lượng rất nhanh.. Tận dụng chỗ cá tôm này làm bữa tối còn rất tiết kiệm nữa. Thành thực cảm ơn Daichi-sama rất nhiều.

- Không cần quan trọng chuyện đó đâu, Tôi chỉ lo là mọi người có đủ dụng cụ để nấu hết chỗ này không vậy?

Sau khi kiểm đếm lại quân số một lượt, Đội trưởng Hiệp sĩ quay lại chỗ tôi.

-Không vấn đề gì. Chúng tôi được đào tạo để nấu nướng theo nhiều phương pháp khác nhau nên xin hãy an tâm.

- Được vậy thì tốt quá.

Vậy là có vẻ họ đã vui vẻ nhận lời và còn đồng ý giúp chúng tôi chế biến nữa.

-Được rồi, vậy thì bắt đầu gom chúng lại nào. Golem.

Sau đó, tôi ra lệnh cho đám golem giúp đỡ các hiệp sĩ mang đám cá tập trung vào một chỗ.

Theo lệnh của tôi, chúng tiến lại gần đám cá vẫn đang ngáp ngáp trên mặt đất và tóm lấy đầu chúng.

*Bụp*

Những tiếng của xương gãy vang lên liên tục, có vẻ là dù những con vật khổng lồ này đều có da dày thịt chắc, nhưng việc bị tấm lưới của tôi làm suy yếu nên chúng có thể dễ dàng bị bóp nát trong tay đám golem của tôi.

Và điều này nảy sinh một chút vấn đề.

-..uwaaa, nhìn thật kinh dị…

Đám golem của tôi giờ đã bị bao phủ trong máu và mùi tanh của cá sau khi xử lý hết chúng.

-Woah…là thật sao? Những cái vảy thậm chí làm gãy cả kiếm của tôi có thể bị róc ra bằng tay trần của chúng sao?

- Sức mạnh đó thật là lố bịch. Nhìn cách chúng xử lý đám cá quái vật đó chẳng khác gì đang mổ cá thường cả. Những con golem này mới chính là quái vật.

- Quả nhiên là quân đội của Boss Daichi.

Các hiệp sĩ đang trầm trồ khi chứng kiến những con golem của tôi làm việc.

-D-Daichi-dono …dù vậy, việc này với tôi có chút đáng sợ…

Dianeia đang tỏ ra sợ hãi.

Cũng phải thôi, vì cảnh tượng trước mắt chúng tôi giờ đúng là không hề dễ chịu, giống như một bộ phim kinh dị vậy/.

Nhưng người ta vẫn nói, bạn không thể làm món trứng ốp la mà không làm vỡ một vài quả trứng mà…

-Các cậu còn đứng nhìn gì nữa. Mau giúp họ xả hết máu và bắt đầu nấu nướng đi nào.

-Các Hiệp sĩ, tôi hiểu là các bạn đều rất mệt sau khi chiến đấu. Nhưng hãy cố gắng thêm chút nữa để tất cả chúng ta có thể thưởng thức những món ăn ngon.

- Rõ thưa Công chúa.

Vậy là, vào ngày cuối cùng của kì nghỉ ở đây, chúng tôi đã có một bữa tiệc đồ nướng vô cùng thịnh soạn.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!