Chương 158: Đến xem buổi biểu diễn


Chương 158: Đến xem buổi biểu diễn

Hôm nay là ngày buổi biểu diễn của Manaril diễn ra. Tôi, Hesty và Sakura đang đứng giữa vườn.

-Chủ nhân, em đã chuẩn bị xong cơm hộp và đồ uống.

-N, em cũng đã sẵn sàng

Sakura và Hesty đang chờ đợi với hành lý trên tay.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

-Được rồi, tất cả những gì cần chuẩn bị còn lại là những con golem.

Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chế tạo chúng

-Như đã bàn tối qua. Golem gỗ x10.

Tối qua, tôi đã nói chuyện với Hesty và Sakura và quyết định sẽ mang theo 10 con golem mỗi loại, cả gỗ và nước.

Nhiêu đây chắc là tạm đủ.

Vì hơi mất thời gian nên tôi đã chuẩn bị trước mọi vật liệu, những gì còn lại chỉ là đưa ma thuật vào mà thôi.

-Thật may là anh đã chuẩn bị tối qua, không thì sáng nay mất thời gian lắm…

-Mặc dù vậy, cách anh làm ra lũ golem này vẫn quá đơn giản…

Hesty nhìn vào đám golem với ánh mắt khó chịu như mọi ngày.

Sau khi 10 con golem gỗ đã thành hình…

-Golem nước, đến đây.

Tôi gọi chúng ra.

Bề ngoài thì chúng giống hệt đám golem gỗ, nhưng bên trong đã chứa đầy nước.

Chỉ có một vấn đề là tôi đã làm nó ngẫu nhiên nên việc tìm xem con nào chứa nước táo và con nào chứa nước onsen có hơi dựa vào may mắn.

Dù có hơi khó phân biệt, nhưng vì chỉ cần mở cái vòi cắm trên tay chúnglà sẽ có nước nên không vấn đề gì. Hơn nữa, nước onsen của tôi cũng là nước sạch an toàn và có thể uống được.

Trong khi tôi đang ngắm nhìn thành quả của mình, Hesty bước lại chạm vào một con golem.

-Hm…nó đã được chế tạo rất tốt. Với sức mạnh này, chỉ cần một con cũng có thể quét sạch cả một thành phố.

- Nhưng anh tạo ra chúng đâu phải để đánh nhau…

Tôi đã cho nó thêm một chút sức mạnh cơ bắp để có thể di chuyển đến nơi nhanh hơn. Đó chỉ đơn thuần là một cây nước di động và chỉ như thế mà thôi.

Những con golem gỗ thông thường còn lại sẽ chịu trách nhiệm mang theo hành lý.

-Rồi, vậy là lũ golem đã xong. Tiếp theo sẽ là áo giáp của anh.

Nếu phải đi bộ thì sẽ mất khá nhiều thời gian, cưỡi trên lưng Hesty càng không ổn. Vì thế…

-Umm…Varja kết hợp với Skanda. Chế độ Varja Thần tốc.

Ý tưởng của tôi là kết hợp nửa dưới của Skanda có khả năng di chuyển với tốc độ cao và nửa trên của Vajra với sức mạnh cơ bắp và ma thuật.

Vì vậy, tôi nghĩ mình sẽ gọi nó là Varja Thần tốc.

Việc kết hợp tốc độ di chuyển rất cao của Skanda để loại bỏ sự nặng nề và chậm chạp của Vajra đồng thời phát huy sức mạnh của nó đã tạo ra một phương tiện di chuyển hoàn hảo

-Sakura, lên nào.

-Vâng.

Rồi Sakura và tôi bước vào bộ giáp, trong khi Hesty chỉ vào cánh tay phải của nó.

-Vajra này có cả khoang lưu trữ thiết bị sao?

-Ừm, anh nghĩ việc cứ phải tháo ra tra vào mất khá nhiều thời gian nên….

Những thứ vũ khí bổ trợ của Varja đều không quá nặng nề nhưng việc thay đổi từng cái thực sự tốn khá nhiều thời gian.

Vì thế tôi đã có ý tưởng để chúng trong một khoang riêng và có thể sử dụng khi cần.

Trọng lượng tăng thêm là không đáng kể nên như thế này sẽ tiện lợi hơn.

-Ngoài ra còn có vài dụng cụ để thông vòi cho con golem chứa nước nếu lỡ có bị tắc.

-Oh, nhưng anh đừng dùng nhiều sức mạnh quá, nếu không sẽ rất nguy hiểm đó.

-À, anh hiểu chứ, đừng lo.

Tôi đã học được cách tiết giảm sức mạnh xuống còn khoảng 5%.

Do đó tôi sẽ không làm hỏng con golem chứa nước đâu.

-Được rồi, bộ giáp đã xong, chúng ta đi thôi.

Tôi nói và bắt đầu bước đi với sự trợ giúp của lò xo treo bằng gỗ. Đôi chân của tôi đã được tăng cường với lò xo, ma thạch và cả động cơ phản lực để hỗ trợ tăng tốc.

Về cơ bản, tôi sẽ sử dụng lò xo và hệ thống treo để di chuyển với tốc độ bình thường và giữ cân bằng cho cơ thể to lớn này, nhưng nếu cần thêm tốc độ trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ sử dụng ma thạch và động cơ phản lực để đạt được tốc độ cao.

Đó là một thiết kế khá ổn.

-Thế này là đủ chắc chắn rồi, chúng ta đi nào, Sakura, Hesty.

-Đã rõ, Chủ nhân.

-N, đi nào ~

Và như thế, tôi cùng hai cô gái và 20 con golem cùng tiến ra phía thảo nguyên.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!