Chương 90.5: -Góc nhìn của Dianeia: Những người mới đến tham gia Lễ hội


Chương 90.5: -Góc nhìn của Dianeia: Những người mới đến tham gia Lễ hội

Hoàng hôn, khi mặt trời lặn.

Dianeia đang nằm dài trên bàn và hoàn toàn kiệt sức.

-B…bằng cách nào đó…cuối cùng việc tăng cường an ninh cũng xong…

Từ sáng sớm đến giờ, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào các tài liệu trên bàn và ra lệnh.

Vì thế, cô ấy đã kiệt sức, nhưng nhờ có sự cố gắng đó mà giờ ngay cả khi có thêm một con rồng khác rơi xuống, họ vẫn có thể nhanh chóng triển khai ứng phó.

Mỗi đơn vị đều được trang bị ma thuật phòng thủ ở mức hoàn hảo.

Anne đã được yêu cầu chú ý tới các Long vương khác nếu họ có đến, bên cạnh đó, những giải pháp xử lý nhanh tình huống bất ngờ cũng được đưa ra.

-Un…cuối cùng cũng kết thúc…..

Vừa nói , Dianeia vừa đứng dậy và nhìn ra cửa sổ với lễ hội sôi động bên dưới. Những ánh đèn lấp lánh và những tiếng cười nói vui vẻ có thể nghe thấy rõ từ đây.

Thật là tuyệt khi có thể tham gia cùng “anh ấy” trong lễ hội này.

Cô ấy đã rất mong chờ tới lúc trời tối.

-Công chúa! Trường hợp khẩn cấp!!!!!

Vừa mới nghĩ tới đó, tiếng hét thất thanh của Đội trưởng Hiệp sĩ đã vọng vào. Vừa tự kiềm chế bản thân không đập đầu vào cái gì đó, Dianeia gắng gượng lên tiếng.

-Gì nữa thế?

-Công chúa-sama đã tới.

-WTF?????????? Đã tới rồi sao??

Như vậy là quá nhanh. Cô ấy chỉ mới nhận được tin tức hôm nay đoán rằng ngay mai hoặc ngày mốt thì Nhị công chúa mới tới, nhưng…..

-Ngài ấy nói muốn tận hưởng lễ hội nên đã đến nhanh nhất có thể.

-Guuu….con bé lại tự động quyết định mà không nói với ta rồi…

-Về chuyện đó… Ngài ấy cũng đã gửi một tin nhắn bằng lời cho Công chúa”Onee-sama . Em chắc rằng sẽ mất một chút thời gian để chị dọn dẹp lâu đài, và em cũng muốn đi xem lễ hội nữa nên em đợi trước lâu đài”. Cô ấy nói thế đó.

Hờ….hẳn là con bé sẽ nói vậy rồi…

Đã được một thời gian kể từ lần cuối Dianeia nhìn thấy cô em gái của mình, nhưng những từ đó vẫn đủ khiến cô nhớ lại.

Dù là một đứa nhóc ngỗ nghịch nhưng những lúc cần thiết cô bé luôn biết cách cư xử, đặc biệt, cô bé luôn rất tôn trọng Dianeia như một đàn chị.

-Vậy thì, trước tiên, hãy chuẩn bị lâu đài để đón và mời cô ấy vào đây.

-Rõ.

Và thế là Dianeia rời khỏi văn phòng của mình.

==============

Hai người phụ nữ đang đứng trước Lâu đài Prussia.

Cô gái trẻ mặc một chiếc váy xinh xắn và mỉm cười tươi tắn trong khi ngắm nhìn những gian hàng của lễ hội..

-Haa…lâu rồi không tới, nhưng thị trấn của Onee-sama vẫn rất sống động. Nó thật đẹp và có rất nhiều điều thú vị, Cô thấy sao Karen?

Cô gái được gọi tên Karen đang mặc một bộ quần áo gọn gàng với chiếc áo choàng mỏng chậm rãi gật đầu.

u14492-ea26e4a3-d769-48e6-a9ee-527fc43f62b3.jpg

(nhá trước hình Athena và Karen :v )

-Vâng thưa công chúa Athena. Đây là lần đầu thần được đến một nơi như thế. Quan trọng hơn, ở đây có nhiều món ngon quá…

-Fufu, cô luôn háu ăn như vậy nhỉ Karen.

Họ thong thả đi qua các điểm tham quan trong khi nhìn ngắm những người mặc các bộ trang phục màu mè nhảy múa xung quanh trong ánh sáng lấp lánh và âm nhạc sôi động.

Trong tất cả những nhìn thấy, ánh mắt của Athena bị hút vào một cái cây khổng lồ đứng sừng sững trước lâu đài.

Đó là một cái cây cao bằng lâu đài nên nó thực sự rất nổi bật.

-Cái cây khổng lồ đó là gì thế nhỉ? Lần trước khi ta đến đây đâu có nó ở đó đâu?

-Thật vậy sao? Thần cảm thấy nó tỏa ra một lượng ma lực rất lớn nên cứ nghĩ nó là thần bảo hộ của thành phố này chứ?

-Cô cũng cảm thấy nó sao Karen?

Athena lẩm bẩm trong khi nhìn vào cái cây và cửa hàng nằm dưới gốc nó.

-Vâng, với lượng ma lực lớn thế này, nó chắc chắn không phải ảo ảnh. Nhưng một thứ khổng lồ như vậy được tạo ra bởi bàn tay con người dường như là không thể, vì vậy theo tôi thì nó được tạo ra bởi một biến động ma thuật bất thường hoặc thảm họa gì đó.

-Ra là vậy. Quả nhiên là Karen-sensei hiểu biết nhiều thật nhỉ?

Athena vừa nói vừa cười khúc khích và Karen cũng mỉm cười đáp lại.

-Thần không phải giáo viên của Công chúa, thần chỉ là vệ sĩ thôi. Hơn nữa, nếu nói về kiến thức thì những Chị gái khác của Thần giỏi hơn rất nhiều. Họ biết nhiều thứ hơn thần nhiều.

-Ahaha, ta cũng rất muốn thấy ai đó mạnh hơn Karen. Ta luôn thích nhìn thấy những người mạnh mẽ.

-Vâng.

Vừa nói, Athena vừa rời mắt khỏi cái cây, nhưng Karen vẫn tiếp tục nhìn nó chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc

-Với lượng ma lực thế này, nó chắc chắn không phải là tạo vật tự nhiên. Loại quái vật nào đã tạo ra nó vậy?

Karen lẩm bẩm trong khi nhìn một lượt từ dưới gốc cây lên ngọn

-Xin lỗi vì đã để Công chúa phải đợi

Một hiệp sĩ mặc áo giáp thanh lịch xuất hiện trước cổng Lâu đài

-Sự chuẩn bị của Dianeia-sama đã hoàn tất. Xin mời theo tôi, Athena-sama và Karen-sama.

- Un, cảm ơn Hiệp sĩ-san! Đi nào Karen, chúng ta cần truyền đạt những yêu cầu từ Vương đô. Hãy cố gắng hết mình nhé.

-Vâng, chúng ta đi nào.

-Theo tin đồn, có một người rất mạnh mẽ đang “trồng cây si” với Onee-sama, ta không thể chờ để gặp anh ấy nữa…

Và thế là họ vào lâu đài trong khi trò chuyện vui vẻ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!