Chương 150: Những thử nghiệm là nguồn gốc của thành công.


Chương 150: Những thử nghiệm là nguồn gốc của thành công.

Tôi uống với Ash đến tận tối. Sau đó…

-Hyahaa ~! Boss, cảm ơn anh vì đã uống với em.

Ash đã hoàn toàn xỉn quắc cần câu.

-Anh ổn đó chứ?

-T..tất nhiên rồi. Chỉ là vì ngồi uống trong môi trường ma lực quá đậm đặc nên em bị say thôi .. Nếu là ở trong thành phố hay ở quán bar của tộc thỏ thì em chấp tụi ở đó một mắt.

Nghe có vẻ không ổn lắm. Nhỡ trên đường về đụng phải quái vật thì sẽ rất nguy hiểm.

-Để cho an toàn, tôi sẽ để lũ golem đưa anh về.

-Hya hyahha ~, được sao ạ?

-Tất nhiên, sau cùng thì tôi cũng nhận được rất nhiều thông tin mà.

Tôi đã có được kha khá thông tin về Manaril và các fan hâm mộ của cô ấy. Ít nhất tôi muốn làm gì đó để trả ơn Ash.

-Golem. Đưa anh ta về lại thành phố.

Tôi đã tạo ra một con golem có cùng kích cỡ với Ash.

Nếu có nó đi cùng, anh ta sẽ an toàn. Tôi cũng thiết lập để nó tự động quay trở lại, vì vậy việc này dễ như ăn bánh thôi.

-U, ussu, cảm ơn Boss.

-Được rồi, nhớ cẩn thận trên đường về đấy.

Ash đi thẳng vào rừng. Nhưng chưa được mấy bước thì hai chân đã đá vào nhau và đâm sầm vào một cái cây.

Có hơi lo một chút, nhưng golem của tôi có thể vác được anh ta nên chuyện ít nhất về tới thành phố sẽ không quá khó khăn.

-Được rồi, đến lúc làm vài việc rồi.

Sau khi tiễn Ash, tôi bước ra vườn và ngồi lên băng ghế. Việc cải tiến golem kết hợp sẽ được tiếp tục.

Vì có một lượng lớn fan hâm mộ sẽ tới buổi biểu diễn, tôi cần chú ý đến kích thước của nó một chút.

Nếu quá to hay quá nặng, nó sẽ gây nguy hiểm cho khán giả. Tôi sẽ lưu ý việc này.

-Để thử cái này xem.

Vì chỉ là hàng thử nghiệm nên tôi không cần quá lo nó nguy hiểm. Kết quả của ngày hôm nay là 6 dạng thử nghiệm mà tôi đang xếp thành hàng trước mặt.

Giữa chúng, tôi sẽ lọc ra những điểm mạnh và yếu để kết hợp và phát huy chúng. Cảm giác cũng khá thú vị khi tạo ra nhiều thứ với những điểm đặc biệt khác nhau như vậy.

Thi thoảng kết quả của tôi nhìn có hơi buồn cười, nhưng không sao, tiếp tục nào.

Tôi muốn thử nghiệm càng nhiều càng tốt trước khi ăn tối.

Và thế là tôi tiếp tục làm việc với gỗ và nước cho đến khi….

-Haaa…..un…anh đang làm cái gì ở đây thế? Mấy thứ điên rồ này là gì vậy?

Hesty ra khỏi cabin và nhìn chằm chằm vào nguyên mẫu thứ năm với đôi mắt mở to.

-Yo Hesty. Em xong việc rồi sao?

- N, vâng… nhưng đó là cái gì? Em có thể cảm thấy rất nhiều ma lực từ cả trong và ngoài của nó. Chúng còn đang sóng sánh bên trong nữa.

Oh, có vẻ như Hesty đã nhìn ra cấu tạo của con golem trước cả khi tôi giải thích. Vẫn thông thái như thường lệ.

-Con này có một hỗn hợp nửa nước thường và nửa nước táo bên trong. Anh đang thử cho nó đi vòng quanh để hòa lẫn chúng với nhau.

Tôi nghĩ đó là một ý tưởng khá ổn. Mặt trong của gỗ sẽ giữ lạnh cho nước và việc di chuyển sẽ tạo ra sự hòa trộn hai dòng nước.

Mặc dù khi đi vòng quanh thì nhìn nó cứ lúc lắc và ngất ngư khiến tôi có hơi sợ.

-Và vì thế mà anh tạo ra cái này sao?. Nước và nước trái cây, tăng cường ma thuật lên vỏ gỗ làm nó trở nên chắc chắn và có thể cách nhiệt. Một sản phẩm hoàn hảo.

- Đúng rồi, ngoài ra anh còn làm vỏ ngoài cứng hơn để tránh nước bị rỉ….Đúng rồi, liệu anh có nên dùng ma thuật tăng cường lên nước không nhỉ?

Như thế thì sẽ dễ vận chuyển nước hơn.

-N. .. em thấy thậm chí anh có dùng cái vỏ này để đập vào hòn đá lớn kia thì cũng sẽ chẳng có vết nứt nào cả. Nó thực sự có tiềm năng chiến tranh rất khủng khiếp.

Theo lời Hesty, tôi thử cho con golem đâm vào đá. Và kết quả đúng như vậy, hòn đá vỡ nát trong khi con golem chẳng có chút xây xát nào. Mặc dù rất vui vì nó được tăng cường hơn, nhưng…

-Nó chỉ đơn giản là một cây nước nên anh nghĩ không cần phải mạnh đến mức đó…

-N ~ phải nhỉ…em có lẽ cũng nên quen với việc mọi thứ phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của anh đều mạnh một cách điên rồ.

Hesty nói khi nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng. Con golem này thực sự bá đạo vậy sao?

Nếu vậy, tôi nên sửa sang lại.

Có lẽ nên bắt đầu từ từ từng bước một.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!