Chương 208: Điều khiển và chơi đùa với cát


Chương 208: Điều khiển và chơi đùa với cát

Vì mới sáng ra đã uống nhiều rượu thì không hay lắm nên tôi quyết định sẽ để lại sau/

Nghĩ vậy, tôi bỏ chai rượu vào cái hốc dưới tay con golem và chuẩn bị tiếp tục đi thì…

-Daichi-oniisan anh làm gì ở đây vậy?

Athena chợt chạy ngang qua.

-Đó là rượu….anh đã tới thị trấn gần đây mua nó sao?

- À không, đây là quà anh nhận được từ vài người quen. Mà em nói sao, thị trấn gần đây lắm sao?

Hesty đã cho tôi xem bản đồ của khu vực quanh đây một lần và từ cái hồ này đến Fort City khá là xa. Có lẽ là tôi nhớ nhầm chăng?

-Uh-uh, đúng là nó ở rất xa đây, nhưng sáng nay em nghe nói anh sẽ đi đâu đó với Onee-sama nên em đoán là hai người đã dịch chuyển đó.

Ra là vậy, chắc là Athena đang nói tới chuyện Dianeia đã hứa sẽ dẫn tôi đi thăm quan quanh hồ.

-À, đúng là bọn anh định đi, nhưng là buổi chiều cơ.

-Oh ra là vậy ạ ~ Nếu là buổi sáng em cũng muốn đi với hai người, nhưng buổi chiều em lại phải luyện tập rồi…. Không sao, em sẽ đứng từ xa để cổ vũ Onee-sama.

Tôi không biết tại sao em ấy lại phải cổ vũ cho chỉ một chuyến đi dạo và thăm quan xung quanh như vậy, nhưng Athena có vẻ rất vui nên tôi sẽ không hỏi. Hơn hết là…

-Em đang tập luyện đó à?

Tôi đã nghe nói rằng Athena và Karen đang cùng nhau tập luyện, nhưng khi đã tới đây rồi mà hai người họ vẫn tập luyện sao?

-Un. Do ngày nghỉ hôm qua mà em đã bị tụt lại so với giáo án của Karen. Em cứ nghĩ Karen sẽ muốn nghỉ ngơi hơn là tập luyện sau khi đến đây, nhưng có vẻ với sự hiện diện của anh, sự hăng hái của cô ấy còn hơn cả thường lệ nữa.

Athena vừa nói vừa cười khúc khích.

-Cô ấy hăng hái hơn khi thấy anh sao?

-Un, em nghĩ là vì chị ấy muốn thể hiện sức mạnh trước mặt anh. Anh cũng biết là Karen thường dùng áp lực sức mạnh của mình thay cho lời chào mà.

- Ừm…anh cũng không thực sự hiểu cái kiểu chào hỏi đó đâu. Nhưng em tập luyện theo hình thức nào thế?

Nghe tôi hỏi. Athena do dự một chút trong khi nhìn ra mặt hồ.

-Ừm, bình thường tụi em sẽ tiến hành chinh phục các dungeon, nhưng ở đây có lẽ chỉ là chạy bộ trên bãi cát, bơi đường dài và phòng thủ trước những đòn tấn công bằng thuộc tính ánh sáng của Karen.

-Hm…nghe khá giống tập thể dục nhỉ?

-Un. Nhưng vì phép thuật chính là thực hành nên em cần không ngừng nâng cao thể lực bản thân. Với lại em cũng thích những phép thuật có thể điều khiển mọi thứ xung quanh, như thế này chẳng hạn.

Athena nói và úp lòng bàn tay xuống cát rồi bắt niệm lẩm bẩm gì đó.

-Sức mạnh tiềm ẩn của thiên nhiên, hãy hội tụ và trở nên cứng rắn trong tay ta… Sand Shield.

Khoảnh khắc em ấy hoàn thành câu thần chú của mình, một phần cát trong tay biến thành một tấm khiên tròn nhỏ.

-Đó, như thế này. Em thường dùng những thứ có sẵn trong tự nhiên xung quanh mình để chống lại những đòn tấn công có thể đến bất ngờ từ Karen. Dù những gì em làm được chỉ có thế này.

- Oh, tuyệt thật đó. Một lá chắn bằng cát à?

Tôi đã sử dụng gỗ, đất và mới đây là nước nhưng chưa bao giờ dùng đến cát cả.

Tôi muốn thử.

Nghĩ vậy, tôi chọc bàn tay xuống cát

-Umm ….. Tưởng tượng một cái khiên bằng cát…. Sand Shield.

Và sau đó…

Một cơn chấn động nhẹ phát ra cùng với những tiếng ầm ầm vang lên khi tôi kéo tay lên khỏi mặt cát.

Trên nắm tay tôi lúc này là một cái khiên to lớn đủ che kín cả người tôi.

-Quả nhiên vẫn vậy, mình có thể học được phép thuật sau chỉ một lần nhìn.

-Eh….um…cái này…nó lớn hơn cả khiên của em và dày như một bức tường vậy. Đây có thật là lần đầu tiên anh tạo ra thứ gì đó bằng cát không vậy?

- À…ừm…

Có lẽ tôi đã làm sai chỗ nào chăng?

Nhưng nghe được câu trả lời thật thà của tôi, Athena há hốc miệng kinh ngạc.

-Waaa….có thể tạo ra một cái khiên lớn và chắc chắn như vậy, Daichi-oniisan vẫn đáng nể như mọi khi.

-Eh…có chuyện đó sao?

-Eh….anh không biết sao?

Đến lượt tôi đần mặt ra, một cái khiên cát như thế này tuyệt lắm sao?

Dù mọi thứ tôi vừa áp dụng đều chỉ là tư kinh nghiệm chế tạo golem của mình.

-Ừm, đó chỉ đơn thuần là cách anh kiểm soát áp dụng cho mọi thứ. Chứ thực sự là anh chưa từng tìm hiểu cách kiểm soát cát.

- Hoe ~ Daichi-oniisan nghĩ theo cách đó sao?

- Ừm, tất cả đều là kinh nghiệm của anh mà thoi.

Tôi đã bắt đầu nghĩ tới việc chế tạo một con golem bằng cát, hẳn nó sẽ thú vị lắm đây, vẫn còn thời gian cho đến bữa trưa, tôi muốn thử nó ngay.

-Vậy thì, anh sẽ đi dạo và cũng kết hợp tập luyện một chút.

Nghe tôi lẩm bẩm, Athena ngạc nhiên.

-Anh định làm gì đó sao? Nếu vậy em có thể đi cùng anh không?

- Ừm, được chứ.

- Yosh, chắc chắn em sẽ học được nhiều điều từ cách sử dụng phép thuật của anh.

Athena vui vẻ nói và cũng bắt đầu đặt tay lên cát cùng với tôi.

Và cứ thế, hai chúng tôi cùng học cách sử dụng năng lực mới và vui đùa cho tới tận bữa trưa.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!