Chương 112.5: -Góc nhìn của Dianeia: Ngạc nhiên và kế hoạch tiếp theo


Chương 112.5: -Góc nhìn của Dianeia: Ngạc nhiên và kế hoạch tiếp theo

Buổi tối ngày thứ hai, Dianeia nhận được báo cáo từ Hesty rằng Daichi đã bắt được Tinh linh nước.

Khi nghe điều đó, dù khá ngạc nhiên, nhưng cô ấy vẫn báo lại với Athena và Karen.

-Không phải hơi quá nhanh sao!?

Karen hầu như bật dậy khỏi ghế và tỏ ra ngạc nhiên nhất trong cả ba,

-C…có thể khiến Karen ngạc nhiên đến vậy.,.. Da Da-oniisan thật tuyệt vời.

Athena chết lặng, bắt những Tinh linh với khả năng tự ngụy trang và lẩn trốn với cái tốc độ kinh hồn này thật là một cái gì đó tàn bạo vô nhân đạo.

Nó đã đi quá xa so với kỳ vọng tốt nhất của họ. Nhưng Dianeia thì có vẻ không ngạc nhiên lắm.

-Cũng không có gì ngạc nhiên khi cả hai lại phản ứng như vậy. Dù sao thì anh ấy cũng vượt xa rất nhiều so với trí tưởng tượng của hai người mà.

-Kể cả như vậy thì.không phải Công chúa Dianeia hơi bình thản quá sao?

-Eh…có à? Mà, thực ra thì tôi cũng ngạc nhiên lắm đấy.

Nhưng từ khi biết được khả năng của Daichi tuyệt vời như thế nào, Dianeia đã quen với điều đó và sự ngạc nhiên dường như đã bị chai lỳ rồi.

-Q…quả nhiên là Daichi-dono. Anh ấy đã kiểm soát được chúng một các rất nhanh chóng.

-Đ….Đúng vậy. Ngay cả trong mơ em cũng không dám nghĩ có thể tóm được hai tinh linh chỉ sau hai ngày.. Mọi chuyện đang diễn ra tốt hơn mong đợi rất nhiều.

Mất một lúc thì Karen mới bình tĩnh được lại trong khi vẫn còn thở dốc.

-Quả thật, tôi cứ nghĩ rằng sẽ mất ít nhất một tháng để tìm ra một hoặc hai tinh linh trong đó, nhưng thực sự chỉ mất chưa tới hai ngày anh ấy đã bắt được hai rồi.

Đúng vậy. chuyện đó hoàn toàn bất ngờ.

Dianeia cảm thấy có chút hoài niệm khi nhìn vào hai người họ, có cảm giác như thể cô ấy đang nhìn thấy chính mình vài tháng trước.

-Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ cần phải ghé thăm cửa hàng một lần nữa vào ngày mai.

-Nhìn Onee-sama có vẻ hạnh phúc nhỉ?.

Nghe em gái mình nói vậy, Dianeia mới nhận ra mình đã bất giác mỉm cười.

Không được,…không được, đây là vì công việc…Nghĩ vậy và Dianeia tự chỉnh đốn lại biểu cảm của mình.

-Ngày mai là ngày cuối cùng của lễ hội, Hai người đã có kế hoạch gì chưa?

-Ummm, sau khi đến chỗ Daichi-oniisan, chúng em sẽ bắt đầu tìm kiếm Tinh linh gió và đất ngoại vi thành phố.

-Ngoài thành phố sao?

- Un, ngoài đó có một đồng bằng rộng lớn. Đó là một nơi ẩn náu rất tốt cho cả hai tinh linh. Chúng em đã đi tìm khắp chỗ đó cả ngày hôm nay vì điều đó.

Ồ, vậy đó là lý do tại sao họ đã ra ngoài thành phố từ sáng sớm như vậy.

-Chúng em cũng nhìn xuống từ tòa tháp cao nhất và tìm thấy một số điểm mà các Tinh linh có khả năng sẽ tụ tập lại. Vì thế chúng em cũng định sẽ tới đó kiểm tra.

-Vậy còn công chúa Dianeia thì sao?

- Sau khi hoàn thành việc hướng dẫn du khách và bảo đảm an ninh, tôi sẽ sắp xếp chuẩn bị cho màn pháo hoa.

Vào đêm cuối của lễ hội, một lễ bắn pháo hoa sẽ được thực hiện từ tòa tháp cao nhất của lâu đài.

Đây là một truyền thống từ nhiều năm qua và sẽ mất một thời gian tương đối để chuẩn bị. Nhưng…

-Dù sao đi nữa, chị vẫn sẽ có một chút thời gian cho đến lúc đó. Hai người có cần giúp gì không?

Nghe Dianeia hỏi, Athena cau mày suy nghĩ.

-Không, không sao đâu. Chúng em đã lên kế hoạch cho mình trước rồi.

-Vậy sao? Nếu thế thì, chị lúc nào cũng ở trong lâu đài, nếu có gì khẩn cấp hoặc khó khăn, đừng ngại báo lại nhé.

- Un, Vâng…Onee-sama.

Athena khẽ gật đầu.

Đôi mắt họ tràn đầy quyết tâm.

-…. Chúng ta đã có sự giúp đỡ của Daichi vì vậy tốc độ tìm lại và thu thập các Tinh linh đang diễn ra rất nhanh, nếu được tôi muốn việc thu thập hoàn thành ngay vào ngày mai. Để hơn nữa thì sẽ rất nguy hiểm vì lượng sức mạnh mà chúng tích lũy được sẽ càng nhiều.

Karen nói trong khi nhìn vào mặt dây chuyền giữa ngực cô.

Màu đen càng ngày càng đậm hơn.

-Chuyện này có vẻ khá tồi tệ nhỉ?

-Vâng, có thể là do có quá nhiều người mang theo ma lực mạnh mẽ tới đây, dẫn đến sự tập trung ma thuật dày đặc khiến cho các Tinh linh đang phát triển mạnh hơn so với chúng ta dự đoán. Với tốc độ này, có thể sẽ rất khó để bắt chúng tự nộp mình giống như tinh linh lửa.

- Tôi hiểu.

Nếu Karen đã nói vậy thì đây chắc chắn là một tình huống không thể đùa được.

-Cả hai hãy cẩn thận. Đừng để gặp tai nạn hoặc bị thương. Tôi cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ.

- Un, cảm ơn vì đã lo lắng cho chúng em, Onee-sama. Karen và em sẽ cố gắng hết sức.

-Đúng vậy thưa công chúa Dianeia.

Và đó là những gì đã xảy ra trong đêm thứ hai của Lễ Hội



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!