Chương 127: Thử nghiệm trang bị mới bằng thực chiến


Rất nhanh chóng, trời đã sẩm tối.

Hesty đến và đưa cho tôi một cây trượng màu sáng bạc tuyệt đẹp.

-Đây, em đã hoàn thành việc bảo trì và tăng cường.

-Xong rồi sao? Nhanh thật đó.

-Vì lần này em không phải làm lại mọi thứ từ đầu.

Cầm nó trong tay, tôi không thấy có quá nhiều sự thay đổi về mặt trọng lượng hay kích thước so với trước đây. Tuy nhiên, có một cảm giác rất kì lạ xuất hiện.

-Nó đã được gia cố. Cứng gấp đôi so với trước đây, nên sẽ ổn thôi ngay cả với sức mạnh hiện tại của anh. Nhưng vẫn có đủ độ linh hoạt.

-Như vậy ổn chứ?

-N, em nghĩ phải tới mức này mới đủ để nó chịu được sức mạnh của anh. Hiện tại, anh có thể dùng nó với sức mạnh tối đa.

Rõ ràng em ấy khá tự tin vào thành phẩm mới của mình khi đang ưỡn ngực ra với vẻ tự hào.

Nghe có vẻ rất thú vị, tôi muốn thử nó ngay bây giờ.

Nhưng tôi phải làm gì mới được?

Việc bảo trì và sửa chữa onsen hay thay đổi cấu trúc ngôi nhà hiện giờ tôi có thể làm được bằng phép thuật của bản thân và việc kết hợp với Sakura.

-Nếu vậy, trồng cây và chế tạo golem là cách dễ nhất để kiểm tra sức mạnh mới.

Tôi đi đến một khu đất trống và gieo vài hạt táo trước khi cầm lấy cây trượng.

<<Hãy nảy mầm, nở hoa và cho ta quả>>

Khoảnh khắc tôi hoàn thành câu niệm, một vài cây táo ngay lập tức nảy mầm và phát triển nhanh đến mức như bị bắn khỏi mặt đất.

Hơn nữa, trên cành của chúng treo rất nhiều những quả táo màu đỏ.

-Oh...cũng lâu rồi anh chưa làm việc này, nhưng nó đúng là dễ dàng hơn nhiều.

-.. không chỉ là trong việc chế tạo những con golem, tốc độ trồng cây, cũng đã nhanh hơn. Sức mạnh ma thuật trong những quả táo cũng trở nên dày đặc hơn. Sự phát triển sức mạnh của anh thật bất thường...

-Um...ngay cả khi em nói thế thì...

Hesty nhìn tôi bằng ánh mắt gay gắt trước khi chuyển sang cây đũa phép.

-N, nhưng đúng là nó đã hoạt động tốt, chịu được cả ma lực của anh và chìa khóa ma thuật.

-Đúng thế, anh cảm thấy nó còn dễ dàng hơn trước đây nữa.

-Em rất vui ...... .Nhưng anh định làm gì với đống cây táo này? Thu hoạch chúng sao?

-Ah ......

Tôi đã không nghĩ về điều đó. Với đống cây táo và quả mới này, tôi sẽ phải tạo thêm golem để thu hoạch và kiếm chỗ để chứa chúng.

Kết quả là tôi thu được một đống táo khá lớn.

Chúng còn khá tươi,. và hẳn sẽ là một món ăn ưa thích của đám tinh linh.

Nhưng vấn đề là giờ phải kiếm được chỗ chứa đã..

-Ah...có một con rồng đang tới.

-Hm?

Chỉ về phía khu rừng, và ở đó là...

-Guoooooo !!

Hai con rồng đang lao về phía chúng tôi.

Một trong số đó là con đã bị tôi đánh bay đi hồi chiều.

-Hm? Sao hôm nay đám rồng này đến nhiều vậy nhỉ?

-EM cũng không biết, nhưng chuyện lũ rồng mất trí như vậy thật kì lạ, có lẽ em sẽ cho điều tra.

Ra là thế à? Nếu vậy tôi sẽ giao việc đó cho Hesty.

Nhưng vấn đề trước mắt là phải xử lý hai con rồng này đã.

Đám golem có thể xử lý được mấy sinh vật dưới đất, nhưng xem ra sẽ hơi vất vả cho chúng với đám quái biết bay này.

Trước đây tôi đã thử làm mấy thiết bị phòng không. Nhưng cái dở là chúng chỉ có thể hạ gục đám rồng luôn mà không thể dọa cho chúng chạy đi được.

Và mỗi lần như thế, việc dọn dẹp xác của chúng thực sự rất đau đầu.

Tôi nên làm gì đó có thể dọa cho chúng bay đi.

-Hm...lần này anh sẽ đích thân đuổi chúng đi, anh đã có cây ở đây và có một cây trượng mới... 《Golem x100》

Theo cụm từ khóa ma thuật của tôi, những cây táo vừa trồng lập tức biến thành golem.

-Giao chúng cho các ngươi đấy.

Tôi nói và những con golem đều chuyển ánh mắt sang những con rồng.

-Gi??

Thấy vậy, những con rồng tỏ ra có hơi hoảng loạn.

Tuy nhiên, lũ golem không mấy quan tâm và bắt đầu di chuyển những bước chân ầm ầm của mình lại gần.

-......

-Gruahhhhh

Từng đợt golem lao tới tấn công ào ạt như sóng biển khiến lũ rồng hoảng hốt bay đi.

-Vậy là xong...Cây trượng cũng không bị hỏng...

Vì tôi đã sử dụng hai lần liên tiếp với những từ khóa ma thuật khá khó nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn.

-Vậy là việc nâng cao độ bền đã có hiệu quả. Em rất vui vì nó có điều kiện thử nghiệm thực chiến.

Hesty nhìn vào cây trượng với vẻ hài lòng.

Đúng như em ấy nói, cây trượng đã bền hơn, và tôi cũng cảm thấy an toàn hơn khi sử dụng nó.

-Cảm ơn em, anh nhất định sẽ dùng nó thật cẩn thận.

- N, nếu có vấn đề gì, đừng ngại nói với em,.

-Tất nhiên rồi.

Khi chúng tôi nói chuyện xong, tôi cảm thấy giờ là lúc thích hợp nhất để quay về nhà và thưởng thức bữa tối.

Về lũ golem, tôi sẽ để chúng đi quanh để bảo vệ khu vườn và sẽ tiến hành sửa chữa, dọn dẹp mọi thứ vào ngày mai vậy./



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!