Chương 102.5: Góc nhìn của ba cô gái trong Lâu đài


Chương 102.5: Góc nhìn của ba cô gái trong Lâu đài

Ban đêm, ngày đầu tiên của kế hoạch bắt giữ Tinh linh

Dianeia trở lại văn phòng trong lâu đài và gửi tin nhắn để thông báo cho Karen về việc bắt giữ Tinh linh.

Karen và Athena đang ngủ trong một căn phòng của lâu đài nhưng khi nghe được điều đó, cả hai đều bật dậy và chạy tới. Vừa bước vào phòng cả hai đều cúi đầu.

-Cảm ơn công chúa Dianeia rất nhiều. Tôi rất biết ơn về cả thông tin cũng như việc đã có người bắt giữ được Tinh linh

-Un, cảm ơn Onee-sama.

-Không không, không cần cảm ơn tôi đâu. Nếu hai người muốn cảm ơn ai đó, hãy cảm ơn Daichi-dono, anh ấy mới là người đã bắt được Tinh linh. Vì có anh ấy nên chuyện đó mới có thể làm được.

Karen và Athena chỉ mới ở đây được một ngày nhưng họ đã bắt được một trong 4 tinh linh bỏ trốn

Các Tinh linh thường không lộ diện một cách dễ dàng, vì vậy họ rất khó nắm bắt vị trí thực sự của chúng. Sự tiến triển này là một thành công ngoài mong đợi.

-Trong quá khứ, người ta đã ghi lại rằng việc bắt giữ một trong Tứ Đại Tinh linh nguyên tố phải mất một năm

-Vâng, tôi cũng từng nghe về chuyện đó. Với mục đích đó, lễ hội đã được tạo ra để làm cho việc tìm bắt dễ dàng hơn

Và đó chính là nguồn gốc của lễ hội Prussia ngày nay. Lễ hội, trên thực tế là một phần của một nghi thức được Vương quốc sử dụng để giao ước với bốn Tinh linh nguyên tố với tư cách là người bảo hộ.

-Với việc lễ hội đang diễn ra thế này, chúng em đã nghĩ rằng các Tinh linh sẽ dễ xuất hiện hơn. Nhưng dù là vậy, vẫn phải mất tối thiểu 1 tháng…

-Vâng, vì thế chuyện bắt được một tinh linh trong ngày đầu tiên thật là ngoài mong đợi.

Karen nói vậy nhưng cô ấy trông rất chán nản.

-Karen-dono? Có chuyện gì vậy?

-Ừm…có một chút rắc rối.

Rắc rối sao? Đây mới chỉ là ngày đầu tiên và đã có rắc rối rồi sao?

-Vâng, cho đến bây giờ dù chúng tôi vẫn không thể tìm thấy các Tinh linh gió, đất và nước. Tuy nhiên, chúng tôi đã có thể cảm nhận được tất cả chúng.

Karen lấy ra một mặt dây chuyền màu đen từ túi của mình.

-Đó là…??

-Đây là viên đá ma thuật nơi trước đó các Tinh linh đã bị phong ấn. Một trong những thuộc tính đặc biệt của nó, là sẽ càng trở nên đen hơn khi càng gần với sức mạnh của các Tinh linh.

-Ra là vậy, hiện giờ nó đã tối sẫm lại rồi.

-Vâng…Nó đã đen hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Điều đó cũng có nghĩa là, sự hiện diện của các tinh linh đang trở nên mạnh mẽ hơn..

-Các Tinh linh sẽ nhận được sức mạnh ma thuật từ khu vực xung quanh và phát triển lớn mạnh hơn. Màu sắc của viên đá này chứng tỏ rằng chúng thực sự đang phát triển. Tuy nhiên, nếu chúng hấp thụ ma lực quá nhiều, nó sẽ dẫn tới việc mất kiểm soát.

-Ra là vậy…Vậy có cách nào tìm và bắt chúng thật nhanh không?

-Vấn đề là chúng được tạo ra từ năng lượng tự nhiên. Bình thường chúng có tỏa ra ma lực đặc trưng, nhưng khi chúng ta đến gần, chúng có thể dễ dàng che giấu bản thân bằng cách hòa lẫn với môi trường xung quanh. Nếu chúng tự biến mình thành vô hình và tiếp tục phát triển. Công chúa hẳn cũng hiểu chuyện đó sẽ nghiêm trọng đến mức nào chứ?

Tinh linh cũng như những tạo vật khác, có thể phát triển thông qua hấp thụ ma lực.

Chính vì lý do đó mà lễ hội này đã được tổ chức để kéo chúng tập trung lại.

-Nếu có thể thì em muốn bắt được tất cả chúng trước khi có chuyện gì đó xảy ra.

-Vâng, tôi hiểu. Tuy nhiên, nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, tôi sẽ chịu trách nhiệm đối phó và nếu cần thì sẽ hấp thụ luôn chúng.

-Hấp thụ chúng?

-Vâng, tôi là một trong những vị vua rồng 'tối cao'. Cơ thể tôi có khả năng đề kháng tương đối với sức mạnh của tinh linh. Vì thế nếu hấp thụ được, tôi có thể phong ấn chúng trong cơ thể mình.

Karen vừa nói vừa ưỡn ngực tự tin.

-Chắc chắn là với sức mạnh của Long vương, cô có thể đưa chúng vào cơ thể của mình nhưng như vậy cô thực sự ổn chứ?

-Nhiêu đó không gây ra bất kỳ vấn đề nào với sức khỏe của tôi. Vấn đề duy nhất là nếu tôi không thể kiểm soát chúng thì…

-Thì sao?

-Tôi cũng sẽ trở nên điên loạn.

-Cái đó thực sự không tốt tí nào….

Một cơn thịnh nộ của Long vương ngay giữa lễ hội đông đúc là một trong những điều Dianeia muốn tránh nhất.

Nếu thực sự cần phải làm thế, cô ấy hi vọng Karen sẽ tránh xa khỏi thành phố trước, vì thế cô ấy cố nặn ra một nụ cười.

-Không vấn đề gì. Nếu thực sự cần thiết phải niêm phong chúng, tôi sẽ làm việc đó bên ngoài thị trấn, và sẽ cố gắng hết sức để kìm nén sự điên cuồng của mình. Nếu ý chí của tôi không thể kháng cự được, đừng lo lắng, hãy tấn công đánh bại tôi một cách không thương tiếc.

-Ngay cả khi có nói vậy thì….cô vẫn là một Long Vương….

Cô ấy đang yêu cầu một điều không thể.

-Không vấn đề gì đâu. Ngoài Công chúa Phù thủy ở đây ra, còn có các Long vương khác như Hesty và Ramiyuros nên sẽ ổn thôi. Sau khi cuồng loạn một lúc, cơ thể tôi sẽ đến giới hạn, khi đó, ngay cả con người cũng có thể đánh bại tôi.

Karen nói một cách bình tĩnh, nhưng Dianeia thực sự hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.

Một cuộc chiến giữa các Long Vương chắc chắn sẽ gây ra nhiều thiệt hại và tổn thất, hơn nữa còn là một cuộc đại chiến.

Athena bên cạnh thậm chí còn đang tỏ ra lo lắng hơn rất nhiều.

-Đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi nên Công chúa đừng lo lắng.

-T .. thật sao? Cô sẽ không dễ dàng để thua như vậy, đúng không?

-Vâng thưa công chúa Athena. Tôi chỉ đề cập đến trường hợp xấu nhất để mọi thứ có thể được chuẩn bị, xin đừng lo lắng về nó.

Như Karen nói. Tốt nhất là hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

-Đúng thế…, tôi nghĩ rằng chúng ta nên hành động ngay để đảm bảo rằng điều này không thành hiện thực.

-Đồng ý, hơn nữa những Tinh linh cũng đang hoành hành ngoài kia, chúng ta nên tập trung vào việc nắm bắt chúng càng sớm càng tốt. Vào ngày mai, ngày của nước, chúng ta sẽ làm hết những gì có thể. Vì vậy, hãy giúp chúng tôi loại bỏ bất kỳ trở ngại và vấn đề có thể xảy ra Dianeia.-sama.

-Yên tâm, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp hai người.

Và thế là họ tiếp tục thảo luận đến tận khi ngày đầu tiên của lễ hội kết thúc



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!