Chương 73: Hiệu ứng của suối nước nóng và Làm bồn tắm


Chương 73: Hiệu ứng của suối nước nóng và Làm bồn tắm

Mặt trời đã lặn nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc

Sân sau nhà tôi hiện đã có một cái hố lớn để đổ nước nóng vào

Và rồi cuối cùng đường ống cũng bắt đầu hoạt động.

-Oh…xong rồi…

Hơi nước nóng đang bốc lên bên trong hố.

-Không biết mật độ ma lực trong đó thế nào nhỉ?

-ỪM….anh nghĩ nó đã được pha loãng khá nhiều rồi. Giờ thì cả người bình thường cũng có thể vào được.

-Ah, quả thật là như vậy.

Với kinh nghiệm từ vụ pha nước táo, tôi đã nắm được cơ bản cách làm loãng mật độ ma lực và lần này đã thành công.

-Không chỉ vậy, nhiệt độ nước được pha cũng là gần như hoàn hảo.

-Đúng thế!!

Hai chúng tôi cùng thử nhúng những ngón tay vào dòng nước.

Đó là nhiệt độ hoàn hảo để có thể ngâm mình trong thời gian dài.

Sân sau của nhà tôi rất rộng rãi và khung cảnh cũng không tệ chút nào.

Không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ riêng bầu trời đầy sao và mặt trăng tỏa sáng trên trời là quá đủ rồi.

-Với cái này chúng ta sẽ có thể ngâm mình dưới ánh trăng,

-Chuyện đó nghe thật tuyệt, em có thể tham gia cùng chứ?

-Tất nhiên rồi.

Nó giống như chúng tôi đang tự thổi kèn khen lấy vì cái công trình này vậy.

-Ừm, Sakura?

-Vâng, có chuyện gì ạ?

-Là do anh tưởng tượng hay lũ quái vật ngoài kia thực sự đang rút lui dần?

-Vâng, đúng là thật đấy ạ.

Đúng là như thế, con slime khổng lồ gần đây liên tục mò tới và bị lũ golem của tôi cản lại đang dần rút lui

-Lạ nhỉ?

Có cái gì đó không đúng lắm nên tôi muốn thử xem sao. Nhặt lên một cái xô bằng gỗ, tôi múc đầy một xô nước từ hồ nước và té về phía nó.

-Oh….

Con slime khổng lồ bắt đầu lùi lại sợ sệt.

Đó là một con quái vật nên tôi nghĩ nó chỉ chịu lùi lại nếu cảm thấy cái gì đó nguy hiểm cho mình.

-Sao nhìn nó có vẻ sợ hãi thế? Thứ nước này vẫn còn nguy hiểm vậy sao?

Tôi không ngờ chỉ một chút nước có thể khiến nó phải bỏ chạy như vậy.

Hay là tôi đã làm sai bước nào đó trong việc pha loãng nên thứ nước này có độc?

-Không, em không nghĩ là vậy đâu ạ. Chủ nhân đã làm rất tốt việc pha loãng nên ngay cả người thường cũng sẽ không cảm thấy gì khi bước vào.

Nhưng nếu nó là đúng thì tại sao con slime đó lại bỏ chạy?

-Ừm, em nghĩ là do nó sợ nước. Slime là loại quái vật sẽ bị hòa tan trong nước, nên với nó, cái onsen này là một mối đe dọa.

-Fumu…vậy là slime sợ onsen à?

Tôi có hơi lo lắng một chút, nhưng miễn là nó không ảnh hưởng xấu đến cơ thể người thì chuyện đó cũng không đáng quan tâm.

-Hm…giờ những gì còn lại là tạo ra một bồn tắm bằng đá như một cái onsen thực sự.

-Vâng, nhưng chúng ta sẽ lấy đá từ đâu ạ?

Tôi đã nghĩ về điều đó và có một ý tưởng đặc biệt.

-Cái vảy rồng lớn rơi từ trên trời xuống ấy, chúng ta có thể sử dụng nó.

Nó đã rơi xuống được vài ngày rồi và đang là một thứ rất chướng mắt trong khu vườn của chúng tôi. Tôi đã rất băn khoăn khi nghĩ đến cách sử dụng nó.

-Em hiểu rồi, nó nhẹ hơn đá và việc xử lý cũng không gặp quá nhiều khó khăn

-Ừm, nhưng chúng ta chỉ có một viên, nên anh sẽ nhờ chuyên gia xử lý cho chắc.

-Chuyên gia? Ah, ý anh là Hesty-chan sao?

-Ừm, em ấy thường ngủ vào ban ngày, nhưng giờ này chắc sẽ dậy thôi.

Tốt nhất tôi nên tham khảo ý kiến của Vua rồng về những vấn đề dính tới loài Rồng.

Với suy nghĩ đó, tôi bảo mấy con golem vác theo cái vảy của Long Tinh Vương và đi về phía cabin của Hesty.

====================

Khi chúng tôi đến cabin, Hesty đã thức dậy.

Cô ấy nói với tôi bằng gương mặt hối lỗi.

-Em xin lỗi vì đã ngủ thiếp đi và phải nhờ anh mang về. Xin lỗi.

-Không sao, anh không bận tâm đâu, nên em cũng không cần phải xin lỗi.

Hesty đã đưa tôi đến thị trấn và còn giúp tôi trông cửa hàng nữa.

-Nhưng ngủ thiếp đi như vậy, đó là sự bất cẩn của em.

-Rồi, đừng lo mà, nếu lần tới anh có mệt mỏi thì em cũng có thể bế anh mà, như vậy được chứ?

-Em hiểu rồi…cảm ơn…

-Được rồi.

Vị vua rồng này luôn có thói quen gánh vác trách nhiệm đến tận cùng, và điều đó đôi khi thật rắc rối. Thôi thì hãy đặt nó sang một bên nào.

-Hesty này, anh muốn nhờ em một chuyện. Anh muốn dùng cái vảy của Long Tinh Vương này để làm đá lát cho onsen của mình, có điều gì cần chú ý không?

Tôi nói và chỉ vào cục đá khổng lồ nằm bên ngoài. Hesty nghiêng đầu bối rối.

-Cái này.,…là gì thế??

-Thì là vảy của Long Tinh Vương như em nói đó?

-Nó lớn thế này sao?

-Ừm, đúng rồi….

Phải rồi nhỉ, Hesty chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.

-Em chưa bao giờ thấy thứ gì to như thế này cả…

Hesty vừa nói vừa gãi gãi vào má.

-Có vấn đề gì sao?

-Vâng, nếu là một cái vảy bong ra, nó sẽ không lớn như vậy. Để em kiểm tra chút được không? Đêm nay sẽ có kết quả thôi.

-Được rồi, em cứ bình tĩnh mà làm, anh không phiền đâu.

Nếu có không đúng, tôi muốn nhờ chuyên gia trong sân của mình kiểm tra thử xem.

-N~ nếu vậy em sẽ bắt đầu ngay.

-Rồi nhé, báo cho anh ngay khi có kết quả nhé. Anh đi ngủ đây.

-Vâng ạ.

Và vì vậy, tôi để lại thứ đó cho Hesty và trở về nhà để ngủ.

==============

Boom tết kết thúc tại đây :v đêm qua mình chết sấp mặt nên sáng nay mới up được cho các chế :3



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!