Chương 23: Bạch long to lớn vs Vajra khổng lồ (phần 1)


Vụ việc lần này còn có thể nhìn thấy được từ đất nước phù thủy, Prussia.

“Có thông báo từ đội quan sát! Phía tây của khu rừng tối xuất hiện một đàn rồng!”

Khi mà Dianeia nhìn ra ngoài cửa sổ căn phòng làm việc của mình, cô ấy nghe thấy tiếng hét từ bên dưới.

Người đưa tin hoảng hốt chạy vào trong.

Đặt tấm bản đồ lên bàn, rất nhiều tấm bùa ma thuật phóng đại đã được chuẩn bị.

“Tộc người sói đang di tản! hãy nhanh chóng gọi cứu trợ và chuẩn bị di tản thôi!”

“Di tản? Chúng ta nên đi đâu đây? Con rồng lửa trắng đã xuất hiện rồi đó!”

“Điều này đúng là không tốt mà…..thủ đô đã tiêu tùng rồi!!”

Trước đó không chỉ tin tức tràn đến mà còn có cả những tiếng hét đầy tuyệt vọng lẫn vào nữa.

“TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HÃY BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!”

Dianeia hét lớn, và căn phòng trở nên yên lặng.

“Hãy bình tĩnh và thông báo tình hình đi, người đưa tin, có tất cả bao nhiêu con rồng vậy?”

“C-Có ít nhất là 50 con, tất cả bọn chúng bay trên khu rừng tối cùng với vua rồng! và một phần của khu rừng đã bị cháy thành tro rồi!”

Fumu, Dianeia nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô có thể nhìn thấy nó, con rồng trắng khổng lồ.

“huh, thì ra đó là vua rồng sao? Ta nghe là nó đang ngủ đông, nhưng mà nó lại xuất hiện gần như thế này thì….”

“Dianeia-sama, đó….”

“Ahh, làm ơn hãy lo vấn đề di tản đi đội trưởng hiệp sĩ, hãy di tản càng nhiều người càng tốt….chúng ta đã gửi tin gọi quân tiếp viện tới thành phố lân cận chưa?”

“Vâng, nhưng mà quân cứu viện sẽ mất ít nhất 1 ngày để tới đây.”

Fumu, Dianeia gật đầu và kiểm tra trang bị của mình ở trên hông.

ở đó là một chất xúc tác ma thuật mạnh mẽ.

Đó là con dao rồng mà cô định sẽ đem đi bán.

Và nằm trên bàn của cô là cái chổi có hình dáng giống như 1 cây trượng của cô ấy, và rồi cô ấy nói…

“Ta sẽ…đi chiến đấu.”

“Hime-sama?!”

“ta có thể sẽ vô dụng nhưng mà ít nhất thì ta có thể làm được 1 điều gì đó…”

Tất cả mọi người trong căn phòng lắng nghe từng lời cô ấy nói.

Đi đến và chiến đấu với lũ rồng một mình….kết quả đã được định sẵn rồi. cho dù Dianeia có là một phù thủy mạnh đến như thế nào đi nữa.

“Công chúa, xin thứ lỗi cho thần….”

“Ahh, ta biết mà đội trưởng, không thể nào ta có thể thắng được và nó giống như là ta đang vứt đi mạng sống của mình….nhưng mà nếu ta dùng sức mạnh của mình thì ít nhất ta có thể cầm chân chúng lại 1 chút.”

Mặc dù trông cô ấy như thế, nhưng mà cô ấy là một phù thủy cấp cao.

Ta sẽ cho tất cả mọi người thấy ta ít nhất có thể làm điều này, Dianeia nói thầm.

“công chúa….!”

“Vào những tình huống như thế này thì ta cảm ơn vì ta làm công chúa thứ 2, thay vì bị bắt buộc chạy trốn thì ta có thể đứng ra và chiến đấu.”

Chân của cô ấy đang run rẩy, sự căng thẳng khiên cho người cô ấy cứng đờ lại.

Nhưng kể cả thế, cô ấy không hề mất đi ý chí chiến đấu của mình.

“Ta đi đây, ta sẽ để những điều còn lại cho các người, hãy quan sát cho tới lúc cuối cùng.”

“Công chúa!!”

“Ổn thôi, ta sẽ sử dụng tính mạng của mình để có thể kéo thêm một chút thời gian cho người dân! Đó là bổn phận của công ch….không …của ta.”

Sau khi nói vậy, Dianeia sử dụng ma thuật dịch chuyển.

Đó là một ma thuật lờ đi khoảng cách và dịch chuyển ngay lập tức tới nơi mà người sử dụng muốn.

Quyết tâm hi sinh tính mạng của mình, cô ấy dịch chuyển tới phía đông của khu rừng tối.

“…..!!?”

Và ngay khi mà cô ấy dịch chuyển tới đó, cô ấy thấy nó.

Một người đàn ông với nguồn sức mạnh ma thuật khổng lồ đang chiến đấu với vua rồng bằng một bộ giáp khổng lồ bằng gỗ.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!