Chương 130.5- Góc nhìn Dianeia: Mối đe dọa từ cuộc hội tụ của các Long Vương


Dianeia đang làm việc trong văn phòng của mình và càng ngày càng bận rộn hơn . Trên chiếc bàn bên cạnh là đội trưởng Hiệp sĩ cũng đang vô cùng căng thẳng.

Nhìn qua một lượt những báo cáo trên bàn, Dianeia lên tiếng.

-Vậy thì, qua Karen-dono đã cho chúng ta biết việc các vị vua rồng đang tập họp trong thung lũng gần đây. Vậy còn thành phố thì sao? Có vấn đề gì khác không?

-Vâng…-không có gì đặc biệt. Mọi thứ vẫn như thường lệ.

Một hiệp sĩ trẻ báo cáo với vẻ lo lắng và bối rối.

Tất nhiên, chuyện đáng lo nhất vẫn là việc các Vua rồng tụ họp.

Không phải là cô ấy không hiểu cảm giác của họ.

Dianeia đã được nghe về hội đồng này từ Karen và Anne, bao gồm cả một số vấn đề nội bộ. Nhưng sự lo lắng vẫn còn đó.

Nhưng Dianeia hiểu, mình không nên thể hiện ra điều đó ngay lúc này.

Đúng là có lo lắng, nhưng cô ấy vẫn vẫn có thể quyết định mà không sợ hãi.

-Chuyện liên kết thông tin với bên tộc Người sói thế nào rồi?

-Vâng! Chúng tôi đã có được sự đồng ý từ họ, nếu có bất cứ điều gì bất thường trong Thung lũng rồng, nó sẽ ngay lập tức được báo cáo về đây.

Số lượng Người sói tham gia công việc Người buôn tin gần đây đã tăng lên.

Sự hiểu biết của họ về khu rừng và những khu vực bên ngoài thị trấn thực sự rất có ích với cả chính quyền thành phố lẫn các Mạo hiểm giả.

-Được rồi, giữ Đội Hiệp sĩ ở chế độ sẵn sàng chiến đấu. Nếu có bất kỳ vấn đề hay sự hoạt động bất thường của quái vật nào ở đồng cỏ hoặc xung quanh thị trấn, hãy nhanh chóng xử lý ngay lập tức.

- Rõ

Hiện tại, có thể tạm thời yên tâm sẽ không có chuyện xảy ra. Nhưng nếu chúng xảy ra thật thì…

-Đội trưởng hiệp sĩ, nhờ ông huy động cả các Mạo hiểm giả

-Rõ. Thần sẽ liên hệ với nhóm Đầu bóng và cả các Mạo hiểm giả khác nữa.

Vấn đề nhân sự đã được cơ bản giải quyết

Những gì còn lại là cố gắng xử lý thông tin để giải quyết những vấn đề bất ngờ xảy ra. Dianeia nhìn qua một lượt các báo cáo của mình một lần nữa trong khi nghĩ vậy.

Quay lại nhìn Công chúa của mình trước khi thực hiện nhiệm vụ, chàng hiệp sĩ trẻ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

-Wa….công chúa vẫn thật bình tĩnh.

-Đúng thế…tình huống này vô cùng căng thẳng, nhưng cô ấy không còn run rẩy như mọi khi nữa.

Dianeia cũng nghe thấy những tiếng thì thầm đó nhưng cô ấy không phản ứng gì.

Sau tất cả, nếu không phải thường xuyên tiếp xúc với Daichi, có lẽ cô ấy sẽ chẳng bao giờ có được bản lĩnh và sự bình tĩnh như lúc này.

Trước đây, lúc nào cô ấy cũng rất vội vàng và bối rối.

Nghĩ về sự hoảng loạn mà mình đã thể hiện hồi đó, Dianeia cảm thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều.

Đây cũng hẳn là điều mà các Hiệp sĩ dưới quyền cô ấy mong đợi.

-Được rồi, còn vấn đề quan trọng nào khác không?

-À vâng…. Có lẽ vì cuộc tập hợp của cácVua rồng, nên gần đây có khá nhiều quái vật bay ra từ rừng và rơi xuống thảo nguyên trước thành phố. Không có thiệt hại , nhưng đó là một chuyện rất bất thường.

Nhận được báo cáo đó, Dianeia nhìn sang Đội trưởng Hiệp sĩ và cả hai cùng gật đầu.

-Ahh, anh không cần lo về chuyện đó đâu.

-Thật sao ạ?

-Đúng thế. Hiện tượng này không liên quan gì đến tình hình hiện tại.

Và đó chắc chắn không phải vấn đề để lo lắng lúc này.

-Tôi đã hiểu.

Anh chàng hiệp sĩ lùi lại.

Dường như đã không còn gì để báo cáo nữa.

-Được rồi, hãy thận trọng và liên tục cập nhật thông tin về tình hình của các Long vương. Chúng ta hãy làm hết sức có thể. \

-Rõ

Và tất cả các hiệp sĩ rời khỏi phòng.

-Sẽ thật tuyệt nếu không có gì xảy ra, nhưng tốt nhất là nên chuẩn bị cho thậm chí là tình huống xấu nhất.

Dianeia lẩm bẩm và cũng bắt đầu tiến hành những chuyện mình cần chuẩn bị.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!