Chương 116.5 -Góc nhìn Athena và Karen: Tinh linh khó bắt


Karen và Athena đang ở trên đồng cỏ phía tây thành phố.

Ở nơi đó, họ đang đối diện với một cơn lốc xoáy màu lục khổng lồ.

Cơn lốc đang di chuyển rất chậm, nhưng rõ ràng nó đang hướng tới thành phố.

-Màu sắc này…có lẽ nào là Tinh linh?

-Vâng, đây là biểu hiện sức mạnh ma thuật của nó. Tinh linh gió có màu xanh nhạt, vì thế chắc chắn nó đang ở trong đó.

-Hiểu biết của Karen thật là nhiều. Vậy, làm sao chúng ta tóm được nó đây?

-Thông thường chúng ta sẽ dùng thuộc tính khắc chế để buộc nó phải quy phục, nhưng….

Karen nhìn vào cơn lốc màu lục khổng lồ.

Nó đã lớn hơn rất nhiều lần, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy một tinh linh gió phát triển tới mức này.

-Đã đến mức này, tôi nghĩ chúng ta cần tạo ra một cuộc tấn công để làm suy yếu cơn lốc trước khi dùng mặt dây chuyền để phong ấn nó lại.

-Được, vậy hãy cố hết mình nào.

Athena nói và gương mặt thay đổi hoàn toàn, từ một gương mặt với nụ cười tươi tắn thường trực trở nên hoàn toàn nghiêm túc.

-Vậy thì, chỉ cần tấn công bằng ma thuật thôi đúng không?

-Vâng, tôi sẽ phối hợp với công chúa, vì vậy hãy cùng tiến lên nào.

Athena gật đầu rồi lấy ra một cây đũa phép từ trong túi.

-Dù không mạnh bằng Onee-sama, nhưng dù sao tôi cũng là một pháp sư ở gần nhất với đẳng cấp của chị ấy. Hãy sử dụng Hỏa pháp thuật mạnh nhất nào. Đốt cháy và phá hủy mọi thứ - Fire Cannon.

Khi việc niệm chú kết thúc, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện ở đầu cây đũa phép và bay về phía cơn lốc. Trong lúc đó…

-Tôi sẽ theo Công chúa. “Hơi thở Rồng”.

Karen bắt đầu tụ một quả cầu màu xám trước miệng rồi phóng nó ra với tốc độ kinh hoàng.

Quả cầu nhanh chóng bắt kịp Hỏa cầu mà Athena đã phóng ra trước đó rồi cùng hòa làm một và tăng mạnh cả về tốc độ lẫn sức mạnh.

Rồi khối phép thuật mạnh mẽ đâm sầm vào cột lốc xoáy màu lục.

……………

Cơn lốc màu lục hơi dừng lại một chút và có vẻ yếu đi.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ.

-Haa…ha….không được sao?

Athena tái mặt sau khi đã sử dụng một lượng ma lực rất lớn.

-Vâng…Tinh linh này mạnh quá…

Karen cũng đã dồn khá nhiều ma lực vào quả cầu vừa rồi.

Một phát thôi nhưng đủ để vị Vua rồng vã mồ hôi lạnh.

Nhưng ít nhất, cô ấy vẫn còn tốt hơn so với Athena.

-Haa…không ổn rồi Công chúa Athena. Dù có tác dụng, nhưng chúng ta chưa thể bắt tinh linh hiện nguyên hình. Chúng ta cần thêm một phát nữa…

-D..Daichi-oniisan làm việc này thật dễ dàng…Nhưng…được rồi…tôi sẽ cố hết sức. “Fire Cannon”.

Một lần nữa, Athena và Karen lại cùng hợp sức.

Bỏ qua sự mệt mỏi, họ đã gắng sức tạo ra một cuộc tấn công mạnh hơn cả trước đó, lần này quả cầu xuyên qua được cơn lốc. Sau đó…

-Guuuu~~~

Từ trung tâm của cơn lốc, Tinh linh hơi trong suốt màu lục xuất hiện và nhìn họ bằng ánh mắt hung hưng.

Có vẻ họ đã thành công trong việc vượt qua lớp lá chắn gió bên ngoài nhưng…

-Haa…haaa…Mặc dù đã có cả Karen…ku…nó …nó vẫn quá khó…

Athena khuỵu xuống.

Cô ấy đã hầu như cạn ma lực.

-Công chúa còn đứng được không?

-Đ..được…nhưng tôi đã sắp không còn ma lực nữa rồi. Xin lỗi..Karen.

-Không, xin đừng lo về nó. Ngay từ đầu, việc truy bắt một tinh đã cần một lực lượng tinh nhuệ rồi. Kể cả với một con rồng như tôi, cũng không thể thiếu thận trọng được.

-V…vậy sao…điều đó có nghĩa là…Daichi-oniisan thật sự rất tuyệt vời…

Những từ của Athena khiến Karen lại suy nghĩ về Daichi.

Chắc chắn, anh ta đã hoàn toàn nằm ngoài giới hạn bình thường.

Đã nghe qua rất nhiều các sự kiện từng xảy ra với các Long vương khác, không thể tin được anh ta chỉ là một con người bình thường.

Ngay cả chuyện thu thập các tinh linh, thứ mà các vua rồng còn gặp rắc rối, nhưng anh ấy vẫn làm nó rất dễ dàng.

Anh ấy thực sự rất mạnh và đáng tin cậy.

Lần này, dù là một tình huống bất ngờ và khó xử lý.

Nhưng cô ấy không thể cứ mãi đẩy hết mọi chuyện cho anh ấy xử lý được. Chuyện đó là không tốt.

Cô ấy phải làm những gì mình cần làm. Karen nghĩ vậy.

-Được rồi. nó đã suy yếu. Ngay cả khi phải dùng tới vũ lực, mình sẽ phải phong ấn được nó.

-Guuu~

Karen lấy ra mặt dây chuyền và tiến lại phía tinh linh đang giận dữ.

Cơn gió vẫn thổi ào ào xung quanh, tạo ra một áp lực vô hình lên cô gái Vua rồng.

-Được…Phong ấn….

Cơ thể của tinh linh uốn éo rồi bị hút vào mặt dây chuyền.

-Fuuu…cuối cùng chúng ta cũng có thể bắt được tất cả

-Đúng thế, cuối cùng cũng đã thu thập đủ Tứ Đại tinh linh.

-Thật sự mà nói, tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được chỉ trong 4 ngày của lễ hội như vậy.

Athena mỉm cười hạnh phúc.

Như cô ấy nói, chuyện thu thập tinh linh này, họ đã sẵn sàng tinh thần để làm trong vài tháng, nhưng tất cả đã kết thúc chỉ sau vài ngày.

-Chúng ta phải cảm ơn Daichi.

-Un, đúng thế, sau đó sẽ là rất nhiều việc cần làm khi trở về Thủ đô. Hi vọng Karen sẽ tiếp tục huấn luyện tôi, nhé…

-Vâng, chắc chắn rồi.

Nhưng khi họ còn đang dở câu chuyện ăn mừng của mình.

-Hm?

Karen đột nhiên cảm thấy ngực mình nóng lên dữ dội.

Cái gì vậy? Cô ấy nhìn xuống và thấy mặt dây chuyền màu đen. Một luồng sức mạnh khổng lồ tràn ra từ nó và xâm nhập vào cơ thể cô ấy.

Cái này là….sức mạnh của các tinh linh bị rò rỉ ra sao??

Hơn nữa không phải là một, cả bốn tinh linh, sức mạnh của chúng đang bị rò rỉ.

-Không…đùa sao? Cả bốn tinh linh đang phát điên lên. Chúng đang cố gắng thâm nhập vào cơ thể mình….

Với kinh nghiệm của một Vua rồng, cô ấy có thể hiểu được những tinh linh đang muốn làm gì.

Chúng đang định chiếm lấy cơ thể và sức mạnh của cô ấy để tiếp tục trốn chạy.

Cả bốn tinh linh này…chúng đã phát triển quá mức và sợi dây chuyền không thể chứa nổi cả bốn nữa.

Ngay lập tức hiểu ra tình hình, Karen bắt đầu tính cách đối phó.

-Công chúa Athena…tôi có một tin xấu.

-Eh?

Karen bình tĩnh nói những điều đó nhưng Athena thì không thể bình tĩnh nổi.

Đôi mắt cô ấy đang cho thấy sự kinh ngạc trước biểu hiện nhăn nhó trên mặt của Karen.

-Um…có chuyện gì vậy?

-Ngay lúc này, bốn tinh linh đang bị rò rỉ sức mạnh, chúng đang phối hợp với nhau để tấn công tôi. Sức mạnh này quá lớn…nó chính là thứ sức mạnh thường được dùng để bảo vệ đất nước.

Nhưng giờ đây, thứ đó đang tự kích hoạt.

Nếu điều đó xảy ra ở đây, Prussia sẽ gặp nguy hiểm.

-Hiện tại, tôi đang cố gắng giữ chúng trong cơ thể mình để chúng không trở nên điên loạn. Công chúa, làm ơn…hãy quay lại Prussia và báo với Công chúa Dianiea, mau chóng sơ tán dân chúng, tập hợp những người có thể chiến đấu…

Sức mạnh của cả bốn tinh linh tiếp tục đổ vào cơ thể cô ấy.

Dù đã gồng người chống cự, nhưng mỗi giây trôi qua, Karen càng cảm thấy sự minh mẫn và ý thức của mình càng bị bào mòn đi.

-K…Karen…

-Công chúa Athena…đi mau đi…nhanh lên….

-T..tôi hiểu rồi…Dịch chuyển khẩn cấp.

Athena gật đầu rồi nhanh chóng biến mất.

Sau đó, khi chỉ còn lại một mình giữa cánh đồng, Karen gục xuống trên hai đầu gối.

-Không biết…mình còn chịu được bao lâu trước khi cả bốn bọn chúng…

Cô ấy luôn nghĩ mình là người mạnh nhất trong các Vua rồng.

Nhưng khi cả Tứ đại tinh linh cùng liên thủ, có lẽ một mình cô ấy là không đủ.

Dù biết điều đó, nhưng cô ấy vẫn đang cố gắng làm hết những gì mình có thể.

-Cho đến khi các Vua rồng khác tới…mình phải cố gắng…cố gắng ngăn cản chúng…

Và như thế, Karen gục xuống đất rồi bất tỉnh.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!