Chương 142.5: Góc nhìn Dianeia: Thoả thuận giữa các Long Vương


Chương 142.5: Góc nhìn Dianeia: Thoả thuận giữa các Long Vương

Buổi tối

Dianeia đang ngồi cùng Ramiyuros trong văn phòng.

-Xin lỗi vì đã bắt ngài phải ở đây với tôi cả ngày Ramiyuros-dono.

-Uh-uh, không sao đâu ~. Là do tôi đã cung cấp thông tin chậm mà ~ Với lại đồ ăn ở đây ngon quá ~

- Fumu, hẳn là các đầu bếp sẽ rất vui khi nghe điều đó

Thành thực mà nói, mức tiêu thụ của cô ấy không phải đơn giản, nhưng khi thấy điều đó, các đầu bếp lại tỏ ra vô cùng hưng phấn và làm việc cố gắng hơn.

Nhưng nhờ có sự ảnh hưởng của Daichi, thực phẩm thu hoạch từ vụ mùa đã trở nên ngon hơn và nhiều hơn rất nhiều, điều đó đã giúp đỡ Prussia rất nhiều.

Tất nhiên, chi phí cho bữa ăn này của cô ấy cũng không ít ỏi gì, nhưng nhiêu đây chưa thấm vào đâu so với những lợi ích họ có được.

-Công chúa, có một vị khách muốn gặp Người.

Đột nhiên có tiếng báo cáo của Đội trưởng Hiệp sĩ.

-Ah, có vẻ cô ấy đến rồi.

Ramiyuros ngay lập tức phản ứng. Có vẻ người vừa được cô ấy nhắc tới đã đến. Theo những gì họ đã trao đổi trước đó, vị Long Vương này có hơi đặc biệt một chút. Liệu chuyện này sẽ đi đến đâu đây....Dianiea vô thức hít sâu một hơi.

-Được rồi, mời cô ấy vào.

Được sự cho phép của Dianeia, cánh cửa từ từ mở ra.

Rồi từ bên ngoài,

-Chào buổi tối! Đây là lâu đài của Prussia đúng không nhỉ??

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh bước vào với một vẻ ngoài năng động và tươi tắn.

u14492-49a9e0de-435b-4d85-879e-058299dd8432.jpg

Dianeia rất ngạc nhiên nhưng ngay lập tức cô ấy đứng dậy.

-Đúng vậy, đây là lâu đài của Prussia. Ngài đây là....Thủy Long Vương Manaril Seiren?

- Đúng thế. Cứ thoải mái và gọi tui theo ý cô thích. Cô là Dianiea đúng không nhỉ? Tui đã nghe Ramiyuros kể về cô rồi. Rất vui được gặp mặt ~~

Nói xong, cô ấy mỉm cười rất tươi và đưa tay ra bắt tay Dianeia

-V,...vâng...rất vui được gặp ngài...

Dianeia nắm lấy bàn tay đó và cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo. Có lẽ đó là do cái biệt danh Thủy Long Vương, nhưng bàn tay cô ấy lại có hơi chút ẩm ướt.

Mặc dù bàn tay rất mềm mại, nhưng cảm giác sức mạnh tỏa ra từ cô ấy vẫn rất khủng khiếp. Và vì thế...

-Un, so với một con người thì tay cô rất tuyệt đó. Chúng rất mềm mại, nhưng tui cảm thấy cô đã phải trải qua khá nhiều rắc rối.

Mana nói trong khi nắm tay Dianeia.

-Ah, haha, cảm ơn Mana-dono. Nhân tiện, sau lưng Ngài là gì vậy?

Dianeia nói và nhìn ra phía sau lưng, vào những quả cầu nhỏ màu xanh đang lơ lửng phía sau Mana.

Những quả bóng nhỏ màu xanh với mấy đôi cánh tí hon lơ lửng trong không khí mang theo một chiếc hộp.

-Ahh, những cậu bé này sao? Chúng là tinh linh của hồ đó. Đừng bận tâm, chúng chỉ giúp tui mang nhạc cụ tới mà thôi.

-N...nhạc cụ???

Hộp nhạc cụ sao?? Dianeia tự hỏi tại sao lại là nhạc cụ??

-Đúng thế. Tui sử dụng âm thanh và hơi thở của bản thân để kiểm soát dòng nước. Vì thế, thứ này là vô cùng cần thiết. Đúng không các em ~

Mana nói và những quả cầu màu xanh vỗ cánh như thể đồng ý.

-Ra vậy...tức là...đây là vũ khí của Ngài sao?

-Nah...tui không tới đây để chiến đâu. Chỉ là gần đây có vài chuyện kì lạ trong dòng nước nên tui tới để kiểm tra và xử lý nó.

-Hm? Là vậy sao??

Dianiea lại nghe rằng cô ấy tới đây vì các Long vương khác đang ở đây.

-

Dianeia đã nghe nói rằng cô ấy đến vì các Long vương khác đang ở đây.

-...ma...cũng có một chút với chuyện đó. Nhưng vấn đề chính là để xử lý vấn đề trong dòng nước. Gần đây, có rất nhiều nước chứa ma lực chảy vào hồ của tui, và tui cảm thấy có chuyện không ổn.

-L...là vậy sao??

Dianiea có thể lờ mờ nhận ra lý do của nó, nhưng Mana vẫn tiếp tục.

-Vì thế, tui sẽ mở một buổi hòa nhạc ở thành phố này, vì thế chúng ta có thể di chuyển đến đó không? Tui có thể tổ chức ở bất kì đâu, đúng chứ?

- Eh?

- Huh?

Dianeia nghiêng đầu bối rối và Mana cũng làm như vậy để đáp lại. Rồi cả hai nhìn sang Ramiyuros.

-……..Tôi xin lôi. Tôi chỉ nhớ nhớ ra điều đó...

Có vẻ như giữa hai vị vua rồng này không chỉ là một cuộc trao đổi mà còn là một vụ mặc cả, hứa hẹn nữa...



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!