Chương 190: Thay đồ và đi bơi thôi nào!


Chương 190: Thay đồ và đi bơi thôi nào!

Chỗ ở mà Dianeia đã chuẩn bị là những ngôi nhà nhỏ nằm trên bãi biển cát trắng.

Không chỉ một, hai mà là rất nhiều ngôi nhà nằm sát nhau.

-Nó có thể nhỏ so với nhà của Daichi-dono, nhưng xin hãy thoải mái chọn bất cứ căn nào mà mọi người thích. Ngoài ra thì một ngôi nhà như vậy chứa được từ 5-6 người nhé.

Dianeia nói và dẫn chúng tôi đã đi xem phòng.

Tuy nhiên,

-Em có thể ở cùng anh không, Chủ nhân?

-Ừm, được chứ, anh không phiền đâu.

Ở riêng mỗi người một căn thật là khó có thể chấp nhận, bởi dù sao tôi cũng đã quá quen với sự hiện diện của Sakura bên cạnh rồi.

-Cùng phòng với Aneue-sama….. Cùng phòng với Aneue-sama …..!!

-Ừm…em có thể ở cùng anh không? Nếu em ở một mình “thứ đó” sẽ lại đến làm phiền.

- Được thôi.

Vậy là Sakura, tôi và Hesty sẽ lại ở chung 1 nhà như mọi khi.

-Bên trong khá rộng.

-Mỗi căn nhà ở đây đều có giường lớn, vòi sen và nhà bếp.

Đó là một ngôi nhà theo dạng một phòng rất rộng rãi.

Nó đủ lớn để ba chúng tôi có thể sử dụng mà không gặp phải điều gì bất tiện.

….um, cái này sẽ là một tư liệu tham khảo tốt đấy.

Tôi sẽ cố ghi nhớ cách thức tạo nên loại cấu trúc này.

Để sau khi về sẽ xem xét việc dùng nó vào đâu đó.

-Dù sao thì, chúng ta nhanh chóng sắp xếp hành lý và ra ngoài chơi thôi nào.

-Vâng, Chủ nhân.

-N, em đi nữa.

Sau đó, chúng tôi xếp sắp hành lý của mình vào ngôi nhà mới và ra ngoài.

-Chào anh, Daichi-oniisan ~!

Athena vẫy tay với tôi từ ngôi nhà bên cạnh.

Rồi cứ thế mà nhẹ nhàng lướt qua.

Em ấy ăn mặc nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, có lẽ vì chúng tôi đang ở ngay cạnh bãi biển.

-Oh, Athen đó à? Nhìn cũng tuyệt đó chứ?

- Em đang cảm thấy rất tuyệt ~. Vì đã luyện tập rất nhiều cho ngày hôm nay, nên em sẽ làm hết sức mình! Nhìn nè, em đang mặc đồ bơi bên dưới để sẵn sàng bơi bất kì lúc nào luôn đó.

Athena vừa nói vừa để lộ ra bộ đồ bơi bên dưới quần áo dài bên ngoài.

Nó có những nếp diềm nhìn rất dễ thương.

-Ehehe ~ thế nào ạ? Nhìn có hợp với em không?

- Ừm, nhìn tuyệt lắm.

- Yay! Cảm ơn Daichi-oniisan!

Nhìn nụ cười hạnh phúc của Athena, tôi cũng cảm thấy vui lây, có lẽ cô bé đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay.. Sau đó…

-Công chúa Athena. Đừng tự do chạy nhảy như vậy chứ?

Karen xuất hiện với bộ đồ bơi trên mình.

Một bộ bikini được thiết kế hoàn hảo với dáng của cô ấy.

u14492-f023c38b-eb11-4c74-b891-d77b765d2be8.jpg

-Thành thực xin lỗi anh, Daichi. Công chúa Athena đang quá phấn khích. Có vẻ như cô ấy đang rất nóng lòng muốn bơi. Và, mong được anh giúp đỡ trong những ngày tới.

- …phấn khích à? Tôi thấy cô cũng vậy đó Karen.

Thực tế thì bộ đồ bơi này cho thấy cô ấy mới là người đang phấn khích nhất.

-Vâng, rất hân hạnh. Vì có vẻ chúng ta đã trở thành hàng xóm.

- Ah, phải rồi nhỉ….

Karen vừa nói vừa mỉm cười rất tươi.

Theo tôi nghĩ, việc đối phó với từng Long Vương khá là phức tạp.

Hành vi của họ không giống nhau và cũng có chút hơi bất bình thường theo những cách riêng, nhưng dù sao thì..

-Karen ~ Karen ~ Chúng ta đã chào hỏi Daichi-oniisan rồi, vậy thì giờ chúng ta quay lại phòng đợi mọi người nhé.

-Ah …. vâng, đúng vậy, Công chúa Athena. Daichi, chúng ta sẽ gặp nhau sau.

Nói rồi Athena kéo Karen về lại căn nhà của họ.

Có vẻ như họ ra đây chỉ để chào đón chúng tôi mà thôi.

Nhìn cả hai đều căng thẳng hơn nhiều so với bình thường.

-N,um, các Long vương, thường không đến, những nơi như thế này.

-Thật sao?

-Chúng em không thường xuyên, tụ tập hoặc giao tiếp nhiều như thế này. Đi chơi, theo nhóm như thế này, rất hiếm khi…

Ra là vậy. Các Long vương luôn có xu hướng sống cô độc mà.

Họ có vẻ chỉ quan tâm tới sở thích của mình mà thôi. Nên chuyện đi cùng ai đó là điều rất ít khi xảy ra.

-Tte, phải rồi, chúng ta cũng nên thay đồ đã chứ?

- Ah, un, đúng vậy.

Vì đã ở đây, chúng tôi không cần mặc mấy bộ đồ bình thường nữa.

Đồ bơi hoặc đồ câu cá mới là thứ thích hợp.

-Ok, vậy thì, dù có hơi ngược thứ tự một chút, nhưng hãy đi thay đồ bơi nào.

-Vâng, chủ nhân! À, chúng ta cũng sẽ cần kem chống nắng nữa.

- Được, vậy thì phiền em nhé.

Và thế là ngày đầu tiên của chúng tôi ở khu nghỉ dưỡng giờ mới thực sự bắt đầu.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!