Chương 155: Học cách điều khiển nước


Chương 155: Học cách điều khiển nước

Còn một ngày trước buổi biểu diễn của Manaril, nhưng cuộc sống thường ngày của tôi vẫn không có gì thay đổi.

Tôi thức dậy, ăn sáng, chăm sóc vườn tược và onsen.

Rồi Hesty cũng thức dậy và bước ra khỏi cabin.

Em ấy mang cho tôi một cây trượng phép nhỏ.

-Cái này chính là món đồ phụ mà em đã nói sao?

Nó có màu trắng và tạo cảm giác khá chắc tay khi cầm, nhưng lại nhỏ hơn và nhẹ hơn cây trượng hay dùng của tôi.

-Vâng. Nó nhỏ hơn vì được chế tạo chú trọng vào độ cơ động. Anh có thể giắt nó vào thắt lưng.

- Ohh, ra đó là ý của em khi làm nó nhỏ vậy sao?

- N, vì là một món đồ phụ nên nó nên được làm như vậy. Ngoài ra, sẽ có lúc, nó trở nên hữu ích với anh.

Cũng phải, không biết đã bao nhiêu lần tôi làm hỏng cây trượng kia rồi, vì vậy có lẽ sẽ có những lúc tôi cần sử dụng nó như một phương án phòng xa.

Mặc dù không mấy khi tôi phải đi đâu quá xa khỏi nhà.

Nhưng ít nhất là khi tới thành phố, nó sẽ giúp tôi cảm giác an toàn hơn đôi chút.

-Ngoài ra, nó còn có một tính năng khẩn cấp, cho phép chủ sở hữu triệu gọi và nó sẽ tự động quay lại chỗ anh

- Eh? Em làm được cả cái đó sao?

- N, vâng, cái này là để đề phòng, nếu anh không thích, em có thể thay đổi.

Như thường lệ, khả năng chế tạo của Hesty thật tuyệt vời khi tạo ra một thứ khiến tôi có thể an tâm đến như vậy.

-Rồi, giờ thì anh hãy thử sử dụng nó đi. Nếu có vấn đề gì em sẽ sửa luôn tại chỗ.

- OK. Ngay lúc anh đang muốn làm thêm vài con golem. Kiến tạo: Golem x3.

Tôi nói và vung cây trượng lên. Sau đó, một hình người to lớn từ từ xuất hiện dưới làn nước onsen, và hai con khác xuất hiện từ dòng suối bên cạnh. Chúng tự có cho mình một cái lõi và bắt đầu bước về phía tôi.

-Nó vẫn ổn. Có vẻ cái này có thể dùng được thường xuyên ở mức độ này.

Trong lúc nói vậy, tôi quay sang Hesty. Em ấy đang nhìn vào những con golem của tôi với vẻ mặt khó chịu.

-Giờ em mới nói thì có hơi trễ. Nhưng khả năng thao túng nước của anh thực sự quá bá đạo đấy.

-Dù em có nói thế thì, dù anh có điều khiển được một lượng nước lớn như vậy. Nhưng vẫn chưa thể nào có được những kĩ năng như Mana đã làm với bài hát của mình. Dù có cố mấy thì anh cũng chỉ có thể làm cho những con golem nước này trở nên chắc chắn hơn chứ không thể khiến mặt nước vặn vẹo như nhảy múa giống với cô ấy.

Nếu tôi không thể làm điều đó, những con golem nước của tôi vẫn chưa thực sự hoàn thiện.

-Maa….dù là vậy nhưng anh có vẻ cũng đã quen với việc điều khiển nước rồi.

-Ừm, cũng là nhờ Manaril và những gì anh đã thấy dưới tầng hầm. Nó khiến việc tưởng tượng trở nên dễ hơn.

-Anh có thể tưởng tượng được chỉ sau khi nhìn sao? Em không nghĩ đó là một cách đơn giản đâu.

Hesty nghiêng đầu khó hiểu trước lời giải thích của tôi.

Khả năng tưởng tượng là thứ quan trọng nhất trong phép thuật. Nếu đã quen thì bạn sẽ thấy nó dễ hơn nhiều.

-N, dù sao thì em vẫn thấy nó thật khó. Nhưng anh định làm gì với những con golem này?

-Anh muốn thử xem mình có thể sử dụng nó làm giáp như bộ giáp gỗ không.

Hôm trước, khi đặt tay vào một con golem nước, tôi nhận ra mình có thể điều khiển được nó.

Vì thế mà tôi nghĩ biết đâu mình có thể hoàn toàn ở trong một con golem làm bằng nước onsen giống như bộ giáp gỗ.

Và nó sẽ là tiền đề cho Giáp nước hoặc một bộ giáp phối hợp giữa nước và gỗ.

-Nhưng vẫn khó quá…

-Eh? Nhưng, không phải anh đã làm xong vài con rồi sao?

Hesty nói và nhìn sang bên cạnh

Ở đó là vài bộ giáp nước hàng thử nghiệm đã thành hình.

-Tất cả chúng đều có nhiều điểm cần cải thiện. Mặc dù cũng có thể phần nào sử dụng được.

- Em cảm thấy, tiêu chuẩn của anh với mọi thứ dường như hơi quá quá cao. Cây roi nước hôm trước hoàn toàn có thể khống chế một con rồng.

Hôm đó, khi đang đi dạo trong rừng, một con rồng đến làm phiền tôi như thường lệ, sẵn tiện có bộ giáp nước, tôi tạo ra một sợi dây trói gô cổ nó lại. Có vẻ cả Hesty đã chứng kiến chuyện đó.

-Dù có đủ sức mạnh nhưng nó vẫn thiếu những động tác chính xác. Vì vậy, như thế vẫn chưa ổn.

Tôi sẽ tiếp tục thí nghiệm của mình bằng cách chỉ đưa tay hoặc chân vào trong.

-Ra là thế, nếu vậy anh thử dùng cây trượng mới để làm xem?

-Eh? Cái này không phải chỉ là đồ dự phòng sao?

- Vâng, nhưng anh cũng cần tập quen với nó. Em đã chế tạo nó từ những vật liệu dễ sửa chữa, nên nếu lỡ nó có hỏng thì cũng không sao.

- Ra là vậy, nếu em đã nói thế thì anh sẽ thử xem sao.

- N, chúc anh may mắn.

Với món phụ kiện mới, tôi tiếp tục học cách điều khiển nước của mình.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!