Chương 177: Tiềm năng chiến tranh (đồ dùng) di động


Chương 177: Tiềm năng chiến tranh (đồ dùng) di động

Gần trưa

Sau khi hoàn thành việc bổ sung các chức năng mới vào onsen, tôi đang làm việc trong khu vườn thì Sakura đi tới với chiếc tạp dề.

-Chủ nhân~ Bữa trưa đã sẵn sàng--------oh anh vẫn đang làm việc à?

-Ừm.. mà anh cũng đang định nghỉ đây nên không sao đâu.

-Đây là ghế ạ?

Như lời Sakura nói, tôi đang làm một cái ghế gần onsen. Nó được làm bằng gỗ và cũng khá lớn nữa.

Tôi làm thứ này để có thể thư giãn sau khi tắn.

-Đây không phải ghế bình thường, anh làm nó để có thể nghỉ ngơi một cách trọn vẹn.

Tôi ngồi xuống.

Tôi đã điểu chỉnh các tính chất của gỗ nên nó sẽ giống như một cái đệm. Tôi có thể cảm nhận được sự thoải mái và mềm mại sau lưng mình.

..........Tôi không cảm thấy gì bất thường cả, đung là một cái ghế tốt.

Tôi nghĩ vật và đung đưa lưng lên xuống. Và lưng ghế ngả hẳn về phía sau.

-Ah, đó là ghế ngả sao ?

-Anh đã muốn một cái ghế mà có thể nằm ngủ trên đó.

Tôi làm nó không chỉ để dùng sau khi tắm. Dù sao thì cũng có nhiều người thường xuyên đến đây chơi.

Tôi nghĩ tốt nhất là làm thêm vài cái để mọi người đều có thể ngồi.

-Vậy sao?... và thứ này cũng được làm bằng vật liệu giống với đám golem ạ ?

-Oh, em nói anh mới để ý. Bản thân cái ghế này đã là golem rồi.

Tôi muốn làm một cái ghế bình thường ngay từ đầu, nhưng độ cân bằng của chiếc ghế ngả như thế này khó điều chỉnh một cách đáng ngạc nhiên.

Tôi không thể điều chỉnh nó ngả nhiều như thế nào và bản thân cũng không có những hiểu biết cần thiết để làm điều đó.

Vì lí do đó, tôi phải đảm bảo mình có thể ngủ được trên đó bằng cách biến chiếc ghế thành golem. Tôi sử dụng cùng kĩ thuật với lúc tôi làm bộ giáp gỗ.

-Anh không giỏi làm mấy cấu trúc phức tạp cho lắm. Nên thật may là vẫn có thể làm được theo cách này.

-Em hiểu. hẳn là nó có thể tự động điều chỉnh nếu lả golem ha.

Một khi không sự dụng nữa, tôi có thể ra lệnh cho nó trở thành golem gỗ bình thường hoặc ngược lại. Thứ này tốt hơn nhiều so với một chiếc ghế bình thường. Hơn nữa, nếu ai đó rất nặng ngả ra thì sẽ bị lật nhào.

-Đúng như mọng đợi từ chủ nhân. Anh lại nghĩ ra một cách dùng golem mới.

-N, em cũng, nghĩ vậy. Em không thể hiểu, lúc anh nói về việc, ngồi lên golem, nhưng hóa ra, là như thế này.

Hesty nói rồi ngồi lên sản phẩm thử nghiệm. Thực tế, em ấy đang nằm lười ở đó.

Tư thế nằm từ đầu đến chân của em ấy đều rất sang chảnh và thoải mái

-Em thấy thế nào?

-N, rất tuyệt, để ngủ.

Cái ghế nằm Hesty đang ngồi giống một chiếc giường hơn.

Nó đủ lớn để có thể nằm hẳn xuống. Tuy nhiên, vì nó là golem nên rất dễ để cất vào đâu đó.

-Nghĩ lại thì, làm như vậy, khiến cái ghế rất tiến lợi. Một khi chuyển về dạng golem, nó có thể tự di chuyển.

Vì là golem nên nếu tôi muốn thì nó có thể tự hoạt động. Không cần thiết phải mang vác nên bạn có thể để nó ở bất cứ đâu bạn muốn.

-N, đầu óc anh, khá linh hoạt đấy. Đồ đạc di động, rất tiện.

-Ừm đúng thế. Nhưng, đúng hơn là anh lười hơn chứ không phải linh hoạt.

Tôi đang nghĩ vậy thì lại nảy ra một ý tưởng.

.......Nhưng hmm....

Tôi chỉ đang nghĩ vài thứ.

Nếu bọn golem này di chuyển được thì...

-Chúng ta có thể mang lũ golem này trong chuyến đi.

-Ah, phải đó.

Chúng tôi không biết cơ sở vật chất ở hồ như thế nào, nhưng chúng tôi có thể tự túc bằng việc mang bọn golem đi cùng.

Trong trường hợp đó bọn tôi có thể mang các đồ dùng của riêng mình.

-Vậy thì, anh phân vân không biết nên mang sản phẩm thử nghiệm nào đây?

Không chỉ ghế mà còn cả bàn và nhiều thứ khác có thể biến hình.

Nếu một golem có thể biến thành nhiều thứ khác nhau, chuyến đi sẽ trở nên thật dễ dàng.

-Ohh, nghe được đấy. Em cũng muốn giúp chủ nhân.

-Ou, cảm ơn em,-- nhưng trước tiên, anh phải lấp đầy dạ dày đã.

Tạo ra nhiều thứ như vậy làm tôi cảm thấy đói. Phải ăn trước đã.

-Fufu, hiểu rồi ạ. Đồ ăn đã sẵn sàng. Hesty-chan cũng ra ăn cùng đi.

-N cảm ơn chị.

Và như vậy, tôi ăn trưa và chuẩn bị các thiết bị golem cho chuyến đi.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!