Chương 73.5: Góc nhìn của Dianeia và Hesty: Tiết lộ thông tin


Chương 73.5: Góc nhìn của Dianeia và Hesty: Tiết lộ thông tin

Đêm khuya.

Dianeia lại đang thi nhìn chằm chằm với đống tài liệu trên bàn.

Trên tờ giấy giữa bàn là một tấm bản đồ của thị trấn với một vài chấm đỏ xung quanh.

-Ở đây, ở đây, và đây nữa….fuuu…bằng cách nào đó thì việc triển khai các pháp sư đã hoàn thành….

Sau khi đặt hai chấm đỏ cuối cùng lên tờ giấy, Dianeia đặt tấm bản đồ sang một bên và thở dài.

Sau đó, cô ấy cuộn nó lại và đưa cho Đội trưởng Hiệp sĩ đang đứng gần đó.

-Hãy sắp xếp đúng theo những vị trí này.

-Cảm ơn công chúa vì đã nỗ lực hết mình.

-Nếu những thứ đó từ trên trời rơi xuống, thì ngay cả với các pháp sư xuất sắc mà chúng ta có, cũng phải cần tối thiểu hai người mới xử lý được. Thật là khó khăn lắm mới tập trung được họ lại đấy. Ta đã phải lấy lý do về lễ hội thì họ mới chịu đấy.

-Dù là vậy, thần vẫn thực sự lo lắng về sự an nguy của thành phố, liệu chúng ta có nên tạm hoãn lễ hội lại hay không?

-Đúng như ngươi nói, chuyện này thực sự rất nguy hiểm, nhưng không phải lúc nào nó cũng xảy ra, vì thế không có vấn đề gì đâu.

Chúng có thể sẽ lại rơi xuống, nhưng giờ không thể hoãn được lễ hội nữa.

Mọi người đã tập trung tại thành phố và các thương nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, phải có một lý do cực kì cụ thể để dừng lại hoặc hoãn lại ở thời điểm này.

-Ít nhất chúng ta có thể làm được điều gì đó. Chúng ta đã dựa vào Daichi-dono quá nhiều rồi.

Prussia là thành phố của họ, nên họ phải có trách nhiệm bảo vệ nó.

Họ không thể tiếp tục ỷ lại vào sự giúp đỡ của Daichi để giải quyết mọi chuyện.

Ngay cả lần này, họ cũng chỉ biết được mối đe dọa từ vị khách trọ ở nhà của Daichi.

-Sau cùng Daichi-dono thật là một người tuyệt vời. Thần được nghe rằng ngài ấy đã mở một cửa hàng gần đây…

-Đúng thế, đó là một cửa hàng đồ uống bổ sung năng lượng rất tuyệt. Nếu có thời gian rảnh, ngươi hãy thử đến đó xem.

-Vâng, thần hiểu rồi. Gần đây thần cũng cảm thấy mệt mỏi vào mỗi sáng, có lẽ thần sẽ đến đó thử. Được rồi, thần sẽ triển khai công việc ngay.

-Phiền ngươi nhé,

Đội trưởng Đội hiệp sĩ rời khỏi phòng, Dianeia thở dài, ngả lưng xuống ghế.

-Fuu…nhờ nước ép của Daichi-dono, thể trạng của mình đã được cải thiện rất nhiều, dù đã làm nhiều việc như thế nhưng vẫn cảm thấy rất sung sức. Có lẽ mình chỉ cần nghỉ một chút trước khi lễ hội bắt đầu.

Sau khi uống nó, nhiệt độ cơ thể cô ấy đã tăng lên và đầu óc quay cuồng một chút.

Nó giống như nhận lấy sức mạnh ma thuật trực tiếp từ một viên ma thạch, cảm giác như thể năng lượng đang được truyền vào cơ thể vậy.

Dù có đôi chút phản ứng sau đó, nhưng…

-Daichi-dono thật tuyệt vời.

Anh ấy có thể hấp thụ được những trái cây chứa nhiều ma lực như vậy.

Thậm chí ngay chính bản thân một pháp sư hàng đầu như Dianeia cũng không thể chịu nổi khi mới chỉ uống vài ngụm nước ép.Rõ ràng là cô ấy không thể sánh được với Daichi-dono.

-Cảm giác ngày càng gần gũi được với anh ấy thật là tuyệt.

Nói rồi cô nàng Công chúa nở một nụ cười tươi.

*Cốc cốc*

Đột nhiên có tiếng gõ cửa sổ.

-Hửm?

Nơi này là tầng gần như cao nhất trong lâu đài, có lẽ là chim hay cái gì đó va vào cửa sổ chăng? Nhưng khi Dianeia mở cửa ra…

-EHHHHH…..Hesty-dono???

-May quá, cô dậy đây rồi.

Hesty đang bám vào mép cửa sổ.

-Tại sao ngàu lại ở đây?

-Tôi đã bay lên đây đó, tôi có thể vào trong không?

-Eh….vâng….nhưng….

Dianeia mở cửa sổ và Hesty nhanh chóng bước vào.

Rồi vị Vua rồng trắng khẽ lắc lắc đầu mấy cái.

Có một ít vụn trắng rơi xuống, nó giống như vụn đá trên tường thành vậy.

-Xin lỗi, vì đã đến, vào giờ này như vậy.

-À vâng, tôi không phiền đâu, nhưng ngài cần gì vậy?

-N~ tôi muốn nói chuyện một chút về chuyện chúng ta đã bàn tối qua.

-Tối qua? Ý ngài là về Long Tinh Vương? Ngài không cần phải lo đâu mà, tôi đã triển khai các pháp sư ở các vị trí xung quanh thành phố rồi.

-Không phải về chuyện đó. Không phải chuyện những hòn đá rơi trên trời xuống nữa.

Hesty lắc đầu.

-Ano…vậy thì là chuyện gì cơ?

-Vảy của vị Vua rồng đã rơi xuống đó rất lớn, đúng không?

-À vâng, đúng thế. Những gì tôi cho mọi người xem chỉ là một mảnh nhỏ tách ra từ đó thôi.

-Thường thì những cái vảy rụng ra sẽ không lớn như vậy. Nhưng lần này thì khác, ngoài vảy còn có máu và da dính kèm. Có lẽ người đó đã bị bệnh hoặc đang bị thương nghiêm trọng gì đó.

Ra đó là lý do mảnh vảy lớn như thế sao?

-Vậy, Hesty-dono lặn lội đến đây để nói với tôi về chuyện đó sao?

-N~ đúng thế, xin lỗi vì thông tin tôi đưa cho cô không đúng.

-Không, không vấn đề gì đâu. Ngay từ đầu, chuyện này đã thuộc vào nhiệm vụ của chúng tôi rồi.

Thành thật mà nói, nhóm nghiên cứu sẽ phải nghiên cứu cho bằng ra những thông tin này, nhưng họ phải cảm thấy thật biết ơn khi những thông tin này đến sớm và dễ dàng như vậy.

-N~, nhưng phải cẩn thận, những thứ tiếp theo đây rơi xuống sẽ không còn nhỏ như thế đâu.

-Ngài nói gì cơ?

-Trường hợp xấu nhất, thậm chí bản thân Long Tinh Vương cũng sẽ rơi xuống đây.

Ngay lúc này, họ cũng đã có thể xác định vị trí cơ bản của Long Tinh Vương, thông qua vị trí của những cái vảy rơi xuống.

Dựa trên phỏng đoán đó, Dianeia đã sắp đặt các pháp sư quanh khu vực dự đoán.

-Vậy Vua rồng có thể rơi xuống bất kì chỗ nào từ khu rừng đến thành phố Prussia sao?

-Ừm, chuyện đó sắp xảy ra rồi. “Cô ta” đã từng rơi xuống như thế trước đây. Vì thế lần này chắc cũng sẽ như thế thôi.

Một con rồng khổng lồ dài hơn 300 mét sẽ rơi xuống thành phố.

Lời nói của Hesty cực kì nghiêm túc, Dianeia ngay lập tức hiểu rằng, chuyện này không phải đùa.

-Vậy tôi sẽ cho tập trung mọi người để họp khẩn cấp ngay. Hesty-dono, phiền ngài đi cùng tôi được không? Chúng tôi cần thông tin.

-N, được thôi, nhưng tôi có thể trở về trước khi trời sáng không? Tôi phải nói cho anh ấy biết nữa.

-Eh? Ngài chưa nói với Daichi-dono sao?

-N~ Chưa, anh ấy đang ngủ nên tôi không nỡ đánh thức.

Dianeia cũng hiểu rằng không có gì tốt đẹp khi lôi anh ấy dậy vào lúc này.

Nhưng như vậy thực sự ổn sao?

Có hơi sững người trong giây lát, nhưng rồi Dianeia nhớ lại việc mình phải làm.

-Tôi hiểu rồi. Tôi và mọi người sẽ bảo vệ thị trấn bằng sức lực của chính mình. Phiền Ngài giúp đỡ chúng tôi, Hesty-dono.

-Ưm.

*Một lát sau*

-Cuộc họp khẩn xin được bắt đầu.

Và thế là, một lần nữa văn phòng của Dianeia chật kín người suốt đêm.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!