Chương 151: Thân thiết với các Tinh linh


Chương 151: Thân thiết với các Tinh linh

Chỉ còn vài ngày nữa, buổi biểu diễn của Manaril sẽ diễn ra.

Nhìn những con golem ướt đẫm bởi những giọt sương mai, tôi nghĩ thầm.

Tôi muốn thử sử dụng một cái gì đó khác ngoài nước táo để làm lõi golem nước.

Golem nước táo thì đã ổn rồi. Nhưng tôi muốn làm cho chúng đa dạng và đặc biệt hơn chút nữa.. Vì thế…

-Um…anh sẽ đi nhặt vài viên ma thạch, em có muốn đi cùng không?

- N, em cũng muốn đi.

Tôi định rủ Hesty xuống dunegon dưới nhà để kiếm thêm vài viên ma thạch.

-Gu ~ -Sha ~

Khi chúng tôi vừa bước xuống hầm, Tinh linh gió và đất đã mang lên một đống đá tinh linh.

Trong số đó còn có vài viên ma thạch.

-Umm, có lẽ chúng ta có thể sử dụng những thứ này nhỉ?

-Vâng, em cũng nghĩ thế.

-Nhưng anh đâu có ra lệnh cho chúng đâu nhỉ?

Tôi không nhớ mình có nói gì về vụ đi kiếm ma thạch. Sao chúng có thể tự động đi kiếm như vậy nhỉ?

-N, chúng có thể đã nghe thấy, những gì chúng ta nói ở trên mặt đất. Các tinh linh có thể hòa nhập các giác quan của mình với thiên nhiên. Ngoài ra, sau khi đã xác lập khế ước với chủ nhân của mình, chúng có thể biết được phần nào mong muốn của họ. Vì thế em nghĩ đây là kết quả của việc đó.

- Eh ~ chúng còn làm được cả vụ đó nữa sao?

- Sha ~ - Gu ~

Các tinh linh gật đầu với tôi. Có vẻ như lời giải thích của Hesty tương đối chính xác..

-N, mặc dù cái này giống như bản năng của chúng hơn là việc có thể đọc được suy nghĩ của anh.

Dù sao thì chúng đã đọc khá tốt ý định của tôi đấy. Dù rất mừng khi chúng tôi có thể hiểu nhau, nhưng thật ngạc nhiên khi chúng có thể chuẩn bị mọi thứ đúng như tôi cần như vậy.

Tôi phải cảm ơn chúng mới được.

-Ta sẽ nhận nó nhé. Được chứ?

-Sha ~! Gu ~!

Tôi nói trong khi vỗ nhẹ vào đầu chúng, và các tinh linh trông có vẻ rất hạnh phúc khi nhẹ nhàng gật đầu.

-Chúng thực sự rất tốt bụng nhỉ?

-Một khi đã, phục tùng một người nào đó, chúng sẽ làm mọi chuyện để giúp đỡ họ. Tinh linh nào cũng vậy. Ngay cả khi đó là một tinh linh hoang dã, một khi đã phục tùng ai đó, chúng cũng sẽ làm vậy.

- Oh?

Nghĩ lại thì, trước đây, tinh linh gió đã từng trở nên điên cuồng tấn công Karen nhưng ngay lúc này, nó đang nằm ngửa và giơ bụng ra một cách thỏa mãn như một con chó con. Nhìn cảnh này, tôi lại thấy nó giống một con vật nuôi hơn là một tinh linh.

-Thật là là những sinh vật kỳ lạ.

-Em cũng thế. Đây là lần đầu em nhìn thấy biểu cảm kiểu này của chúng.

- Anh cũng chưa từng thấy. Nhưng nói vậy tức là em từng gặp Tứ đại tinh linh rồi sao?

- N…vâng, nếu để so với lúc này thì chúng nghiêm túc hơn nhiều.

Hesty nói với vẻ cay đắng trên khuôn mặt, có vẻ giữa họ có điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng bây giờ chúng chỉ giống như những con thú nhỏ, vì vậy không có vấn đề gì.

-Ma, anh rất vui vì chúng đã ngoan ngoãn như vậy.

-Vâng ..eh, à, Em nghĩ anh nên bỏ tay ra khỏi chúng đi.

-Eh?

Tôi vẫn tiếp tục xoa đầu chúng trong khi nói chuyện với Hesty. Nên nghe em ấy nói tôi mới nhìn lại.

-Pshuuu ~

Cả hai tinh linh đang nằm bẹp dưới đất với cái đầu bốc khói.

-Eh? Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"

Khuôn mặt của chúng đã đỏ lừ, không lẽ có vấn đề gì sao?

-Không sao, chỉ là chúng đã quá phấn khích khi được anh xoa đầu như thế

-Ý em đây là biểu hiện của trạng thái phấn khích quá độ sao?

Mặc dù gương mặt trông khá hạnh phúc, nhưng cơ thể chúng thì đang bốc khói theo đúng nghĩa đen.

-N, chúng chỉ là những tinh linh. Nên cảm xúc đều được thể hiện ra mặt. Và có vẻ là cơ thể chúng vẫn ổn.

Hesty nói trong khi nhìn vào các tinh linh.

Chúng đang nhìn vào tay tôi và rồi

-Sha ~ !! -Gu ~ !!

Chúng vui vẻ bám lấy tay tôi.

-Có vẻ đây là hành động để thắt chặt thêm mối quan hệ nhỉ?

-N, có lẽ vậy.

Mặc dù những gì tôi làm chỉ là đi xuống dưới này và vỗ đầu chúng

Nhưng nhờ đó mà quan hệ giữa tôi và Tứ đại tinh linh đã được phát triển hơn nhiều.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!