Chương 52: Bữa tối sôi động tại nhà tôi


Chương 52: Bữa tối sôi động tại nhà tôi

Thủ đô Hoàng gia, lâu đài của Dianeia, tại Đại sảnh, một bữa tiệc lớn đã được tổ chức.

-Mọi người..... Cảm ơn tất cả các bạn đã hợp tác trong việc bảo vệ thành phố của chúng ta, Prussia! Vì thế tôi đã tổ chức bữa tiệc nhỏ này để thể hiện điều đó. Hãy uống và vui vẻ nhé! Dianeia nâng ly rượu lên nói lớn.

-Dô....

-Chúc mừng !!

Và như vậy, bữa tiệc đã bắt đầu.

Một nửa số người tham gia bữa tiệc này là những nhà thám hiểm tham gia trận chiến trước đó.

Thêm rất nhiều rượu được mang ra nhưng cũng nhanh chóng hết bay.

Đội trưởng Đội Hiệp sĩ chứng kiến tất cả và thở dài.

Trong tay ông ấy là một tờ hóa đơn dài ngoằng

-Yareyare, với tốc độ này, số tiền chúng ta kiếm được từ thịt quái vật và ma thạch sẽ hụt đi đáng kể đó.

Dianeia cười và vỗ vai ông ấy.

-Đừng quá keo kiệt như thế. Hầu như không có thiệt hại nào cho thị trấn. Nên nếu chúng ta mừng công họ cho thật tốt thì chúng ta có thể phải chịu quả báo đó.

-Hi vọng là Công chúa. Mà nói mới nhớ, những người kia đâu?

-Ta đã mời, nhưng họ nói là phiền lắm nên không tới đâu. Đừng lo, cứ giao cho ta xử lý là được.

-Xin lỗi về điều đó, vậy thần sẽ nhờ công chúa giúp.

Họ tiếp tục trò chuyện một chút cho đến khi...

-Hyahha, cảm ơn công chúa. Tiếng la ó, sự sôi động xung quanh thật tuyệt!

Các thành viên nhóm Shining Head(Đầu bóng) đến xung quanh Dianeia.

-Ta hiểu mà, quan trọng mọi người thích là tốt rồi.

-Hya....nhưng có hơi tiếc khi Sếp Daichi không tới.

-Cái đó, tôi sẽ đến gặp anh ấy sau.

-Hyahha, thật sao? Nếu vậy nhờ Công chúa mang cái này cho anh ấy.

Họ đưa ra một thùng Sake khổng lồ.

-Đây là?

-Đây là chỗ rượu sake ngon nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy. Nếu nó không được tặng cho người đã vất vả nhất thì thật đáng xấu hổ, đúng không anh em?

-Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp mọi người gửi nó cùng tình cảm tới anh ấy.

Dianeia chấp nhận thùng rượu trong khi nhóm Đầu bóng vẫy tay và quay đi.

-Hyahha ~. Vậy thì, tạm biệt công chúa. Chúng tôi vẫn còn nhiều hơn để uống. Đúng không anh em?

-Yeah!

Và thế là họ biến mất vào đám đông.

-Rồi, vậy thì, ta đi nhé.

-Vâng, chúc Công chúa có một chuyến đi an toàn.

<<Dịch chuyển tức thời>>

Và thế là, Dianeia biến mất khỏi bữa tiệc.

=========================

-Hm....ra vậy, đó là lý do mà cô mang rượu và thức ăn tới đây à?

-Umu, tôi muốn chia sẻ một chút với anh. Đây đều là đồ ăn và thức uống hạng nhất đó.

Vì lượng rượu sake và thức ăn rất lớn mà Dianeia mang đến, chúng tôi đã quyết định sẽ ăn ở ngoài.

Trải một tấm vải bạt nhựa và bày đồ ăn ra, bằng cách nào đó nó đã biến thành một bữa tiệc ngoài trời

Mặc dù đây thực sự không phải là điều tôi cần sau khi đánh bại con quỷ to lớn đó, nhưng nếu là đồ ăn ngon thì tôi rất sẵn lòng nhận.

-Nhưng có ổn không nếu cô ở đây? Đây đâu phải chỗ cho một cô Công chúa?

Cô ấy không cần quan tâm chúng tôi quá như vậy. Tôi hoàn toàn ổn với một bữa tối bình thường trong nhà mà.

-Không thành vấn đề. Nhân vật chính trong nhiệm vụ vừa rồi là anh, Anne-sama và các Mạo hiểm giả. Các Mạo hiểm giả đang được giải trí trong lâu đài, vì vậy tôi đã đến đây uống cùng anh.

Nếu là vậy, thì nó ổn thôi

Dù sao thì sau đó chúng tôi cũng đã tập trung lại và ăn tối

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Nếu vậy thì mọi người cùng ăn nào.

Dianeia nói và rót đồ uống cho tôi.

Thứ trong cốc của tôi có chút ga nhưng vẫn có mùi rượu sake

-Ồ, nó thật sảng khoái và ngon miệng.

-May là anh thích nó.

Như vậy, tôi tiếp tục uống và cô ấy tiếp tục rót cho đến khi tôi cảm thấy một lực kéo nhẹ trên tay áo.

-Hửm? Có chuyện gì thế?

-Umm, em không thoát ra được....

Hesty lắc đầu dữ dội trong khi đang bị chôn vùi giữa bộ ngực của Anne.

-Ah! Sự phản kháng của Aneue-sama! Thật tuyệt!

Hm, dù có thế nào, họ vẫn hành động giống như họ vẫn thường làm.

Nếu cô ấy thực sự muốn thoát khỏi tôi nghĩ cô ấy có thể dễ dàng làm thế thôi, nên không vấn đề gì cả.

Anne vẫn năng động như thường lệ.

Đó là một chút ồn ào, nhưng không đến mức tôi không thể thư giãn.

-Đồ ăn của Dianeia, đồ ăn của Sakura và rượu sake đều rất ngon, thật là tuyệt vời.

-Fufu, em rất vui khi mình có thể làm hài lòng CHủ nhân.

Thỉnh thoảng có một bữa tiệc sôi động cũng không tệ.

==================

TỚI ĐÂY LÀ HẾT VOL 2



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!