Chương 207: Đổi lấy đồ uống


Chương 207: Đổi lấy đồ uống

Theo sự hướng dẫn của Ash, chúng tôi rời khỏi khu vực bờ hồ và tới một vùng khá nhiều cây cối.

-Oh, anh về rồi hả đại ca.. …Em đã cảm thấy một sức mạnh rất khủng khiếp đang tiến lại, quả nhiên chỉ có thể là anh và Boss Daichi.

Ở đó, tôi thấy nhóm Đầu bóng đang ngồi quây tròn trên một tấm bạt lớn.

-Yo, đã lâu không gặp mọi người. Mà tôi đã dùng lớp phủ để che giấu rồi mà, các anh vẫn nhận ra sao?

- Hyahha ~ Lớp phủ của Boss là siêu mạnh. Nhưng với những người đã quen chiến đấu cùng anh thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

Ash nói và đi lại gần lều.

-Mọi người cắm trại ở đây sao?

Nghe tôi hỏi, tất cả cùng gật đầu.

-Vâng, tụi em đã mang rất nhiều thức ăn và đồ uống từ Fort City ra và dựng trại ở đây. Công chúa nói rằng bọn em có thể sử dụng bãi tắm, nhưng bọn em vẫn thích chỗ này hơn.

- Hyahha ~ Fort City có khá nhiều thực phẩm ngon đó Boss. Tuy nhiên, không có nhiều đầu bếp có thể chế biến chúng tốt như ở Prussia. À đây nữa, cái này là rượu đặc sản của Fort City, anh thử xem.

Ash đi vào trong lều và mang ra một cái hộp gỗ.

Bên trong nó có rất nhiều chai thủy tinh được xếp thành hàng.

-Eh…mọi người tặng tôi tất cả sao?

- Vâng, thoải mái đi boss, tụi em còn nhiều mà.

Ash nói và kéo tôi lại chỗ lều để cho thấy núi hộp gỗ bên trong.

Thật sự rất nhiều rượu.

Nếu vậy tôi sẽ nhận nó với sự biết ơn.

Hmm... nhưng cứ lấy mà không đền đáp gì thì…

Nhưng tôi lại không có gì để trả lại….

-Hyahha ~ Boss… Em cảm thấy một chút sức mạnh ma thuật khác biệt với con golem đó. Nó có lẽ nào là trang bị đặc biệt mới của anh?

Ash nói trong khi nhìn vào con golem phía sau tôi.

-Ừm, cũng không hẳn, nhưng có gì khác thật sao?

Tôi nhìn con golem từ đầu đến chân với sự bối rối.

-Ah, có thể là do nó chăng…

Tôi kiểm tra một vòng và thấy một con cá dài khoảng 70 cm đang cắn chặt vào mặt sau của con golem.

Đó là một con cá phát ra ánh sáng màu bạc trên lớp vảy.

Có vẻ bộ răng của nó đang bị vướng vào lớp gỗ.

Nó có lẽ đã tấn công con golem khi chúng tôi đang ở dưới nước.

Golem của tôi được thiết lập để tự động di chuyển theo lệnh của tôi nên tôi không để ý nó.

Tôi kéo con cá ra khỏi con golem và đưa nó cho Ash.

-Đây có lẽ là thứ kì lạ mà các anh nói.

-Ussu…Boss…đó chẳng phải là Silver Guard sao?

- Các anh cũng biết nó à?

- Hya-hyahha, tất nhiên. Nó là một loại cá siêu cao cấp đó. Trên thị trường không có nơi nào bán cả.

Vì đã biết trước nên tôi cũng không bất ngờ lắm.

-Vậy thì tôi sẽ tặng lại nó cho các anh để cảm ơn về thùng rượu.

Nó khá lớn nên họ có thể chia nhau được.

-Eh? Nhưng với một con cá lớn và hiếm như vậy, anh có thể kiếm được ít nhất 100.000 vàng đấy/..

- Ohh thật sao? Nhưng tôi mới ăn nó hôm qua nên không cần đâu…

-Eh…hôm qua sao? Quả nhiên là Boss Daichi. Nếu vậy tụi em xin phép nhận nó.

Ash nói và đón lấy con cá.

CHợt nhớ lại những chuyện Hesty đã nói hôm qua, tôi lại lên tiếng.

-À, phải rồi, vảy của con cá này cứng lắm đó, mọi người có thể sơ chế được nó không vậy?

Khoảnh khắc tôi nói ra điều đó, Ash cứng đờ ra..

-Hyahha ~ Phải rồi nhỉ…TỤi bay, có đứa nào biết cách xử lý mớ vảy này không?

Nhưng đám đàn em của Ash chỉ lắc đầu.

-Umm, vậy Boss đã chế biến nó thế nào vậy?

-Hm..tôi chỉ đơn giản là cắt nó thành từng miếng fille mà thôi.

-A…Anh có thứ gì đó cứng hơn cả vảy cá sao?

-À , đúng rồi, để tôi giúp các anh.

Bản thân tôi biết rõ sức mạnh của vảy cá.

-U-ussu. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

- Đừng ngại. Tôi muốn cảm ơn mọi người thôi mà.

Và tôi cũng xắn tay áo lên để giúp họ chế biến cá rồi cùng uống rượu.

Vì nó khá lớn nên tôi sẽ chia sẻ nó với mọi người.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!