Chương 81: Tắm nước nóng với rồng


Chương 81: Tắm nước nóng với rồng

Sau khi cái onsen đã hoàn thành, Ramiyuros đột nhiên đến gần một cái cây lớn trong vườn của tôi, ngồi xuống và ngả lưng dựa vào nó.

-Fuwwa…mệt quá…

-N? Sao thế?

-Aghh…xin lỗi nhé, mình chịu hết nổi rồi…

Nói thế rồi hai mí mắt của cô nàng rồng cứ thế đóng sập lại.

-Mình hết sức rồi nên buồn ngủ quá…

u14492-3195f8a3-b623-497c-b4e8-e629b7529dae.png

Để lại câu đó, rồi cô ấy cứ thế lăm ra ngủ.

Cô gái này, lẽ nào có thể phục hồi ma lực thông qua việc ngủ sao?

Nhưng dù là thế thì cứ ngủ lăn lóc ở đây cũng không phải chuyện tốt, Hesty cũng nghĩ giống tôi nên nhanh chóng bước tới nắm cổ áo sau gáy và cứ thế kéo Ramiyuros về cabin của mình.

Eto….hình như hơi thô bạo quá thì phải…

-Cứ để việc đó cho Hesty thì chắc cũng ổn thỏa thôi. Mình nên chuẩn bị để đi tắm thì hơn.

Vẫn còn một thời gian khá dài nữa mới tới bữa trưa, vì thế tôi quyết định sẽ là người mở hàng cho cái bồn tắm mới của mình đầu tiên.

Trong phòng thay đồ, tôi cởi quần áo và rửa sơ qua cơ thể trước khi trèo vào và thả mình trong bồn tắm.

Dòng nước ấm bao phủ khắp cơ thể nhẹ nhàng khiến cơ thể tôi cũng ấm lên theo.

-Ahh…như mình nghĩ, cái này thật tuyệt vời.

Tôi duỗi thẳng người thư giãn trong bồn tắm.

-……

Hesty cũng vừa mới trở ra từ trong cabin và đang nhìn tôi chằm chằm.

-Sao thế Hesty? Em cũng muốn thử sao?

-N, em có thể vào luôn sao?

-Tất nhiên rồi, cứ tự nhiên sử dụng nó như em muốn. Anh làm nó ra là để cho chúng ta cùng sử dụng mà.

Ngoài việc có thể dùng để tắm, thứ nước nóng này còn có cả ma lực bên trong, nó có thể giúp chữa lành những vết thương nhẹ trên người của Hesty.

-N, có lẽ nó sẽ giúp ích được cho việc hồi phục thương tích của em.

-Đúng thế, tăm nước nóng cũng là một phương pháp chữa bệnh nữa đó.

Những câu nói của tôi hình như cũng thuyết phục được Hesty vài phần, em ấy bắt đầu tỏ ra dao động trong ánh mắt .

Em ấy cứ hết nhìn vào cơ thể mình rồi lại nhìn tôi.

-Hiện giờ cơ thể em khá bẩn thỉu, liệu em có thể vào không? Hồi trước, em cũng từng bước vào nhà tắm của con người và họ đã nổi khùng lên với em.

-Ừm, không sao đâu. Anh có thiết kế cả lỗ thoát nước mà, nên có bẩn một chút thì nó cũng không bị tắc lại đâu. Ngoài ra nước bẩn cũng sẽ được đẩy ra liên tục qua hệ thống thoát nước.

Bên dưới đất tôi có cả một nguồn nước nóng rất dồi dào, nên nhiêu đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm.

-Nếu vậy em sẽ vào…

Nói rồi Hesty đi thẳng vào phòng thay đồ, sau khi nghe một loạt tiếng nước dội ào ào mà tôi đoán là Hesty cũng đang cố gột sạch những vết bẩn lớn, em ấy bước ra và thả mình xuống dòng nước.

-Haaaa….

Một âm thanh đặc biệt mà tôi chưa bao giờ nghe thấy từ Hesty phát ra.

-Thế nào, cảm giác tuyệt vời chứ?

-N…vâng…em không thường xuyên tắm rửa cho lắm, nhất là trong những cái bồn lớn như vậy và hầu hết là tắm nước lạnh nữa.

Ra là vậy, vì là một con rồng nên Hesty rất ít khi làm sạch cơ thể mình bằng cách tắm rửa như thế này.

-Về cơ bản, loài rồng rất gọn gàng, sạch sẽ…à tất nhiên, Ramiyuros là một ngoại lệ.

-Anh cũng nghĩ vậy…

-Thường thì chẳng có con rồng nào bị mắc kẹt với slime cả vài trăm năm đâu. Chỉ cần một lần tắm trong thời gian đó là đủ để loại bỏ nó rồi.

Oh, ra là thế. Ra đó là cách loại bỏ những con slime bám trên mình của loài rồng.

-Um, con slime đó, đã hấp thụ được rất nhiều sức mạnh và ma lực từ cô ấy, nên cái nhân của nó rất lớn. Vậy anh định làm gì với cái nhân của nó đây?

Như Hesty nói, tôi đã lấy được cái lõi của con slime.

-Um, như thường lệ, anh đã chôn nó xuống đất rồi.

Trong lúc Hesty rời đi, tôi đã chôn nó xuống đất như cái lõi của dungeon master trước đây.

Tôi nghĩ hai cái đó cũng có cùng bản chất với nhau nên cách xử lý chúng cũng như nhau thôi.

-Ra đó là lý do em cảm thấy lượng ma lực trong Long mạch dưới đất trở nên mạnh hơn sao?

-Hể, việc đó cũng giúp Long Mạch trở nên mạnh hơn sao? Nhưng sao anh không cảm thấy gì?

-Cái này anh không cần lo đâu. Với anh, sự thay đổi đó chỉ giống như ném thêm một hạt cát vào sa mạc thôi.

Tôi không thực sự hiểu lắm cách so sánh đó. Nhưng tôi vẫn ước gì mình có thể cảm nhận được nó, như vậy thì sẽ tốt hơn. Có lẽ sau đây tôi sẽ thử hỏi Hesty và Sakura về cách cảm nhận thứ đó xem sao. Ma, dù sao thì…

-Thư giãn trong bồn tắm nước nóng như thế này thật tuyệt. Anh cảm thấy thật may vì mọi thứ đã kết thúc êm đẹp.

-N~

Hesty cũng khẽ thở dài một tiếng và nhìn vào mặt tôi.

Sau đó em ấy đột nhiên tỏ ra xấu hổ và nói.

-Em cũng vậy. Cảm ơn anh, em rất vui vì anh đã đến cứu em.

-Ou, đó chỉ là chuyện anh nên làm thôi mà.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện trong khi tận hưởng hơi ấm từ onsen.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!