Chương 138: Sinh ra từ lòng đất


Chương 138: Sinh ra từ lòng đất

Buổi sáng

Sakura, những con golem và tôi đang cùng bảo trì onsen và môi trường xung quanh nó.

Thật ra, trong lần cuối cùng vào onsen, tôi đã cảm thấy có vài chuyện không ổn.

….đó là về khu vực xung quanh onsen, nó hơi bị đơn giản quá.

Vì thế tôi muốn nâng cấp nó lên một chút.

Cùng với đó, tôi sẽ tranh thủ vệ sinh bồn tắm lớn luôn.

Tuy nhiên, vì bản thân sức mạnh của dòng nước đã có thể khử trùng và diệt khuẩn, nên cũng không có gì đáng kể ngoại trừ một ít bụi từ bên ngoài.

Có lẽ vẫn nên vệ sinh cẩn thận một chút nữa.

-Fuu…vậy chắc là tạm ổn rồi nhỉ?

-Chủ nhân, anh vất vả rồi. Đây, mời anh uống trà.

- Oh, cảm ơn em.

Cảm giác thời tiết gần đây hơi nóng lên thì phải, sau khi làm việc, tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi.

Và có lẽ nhờ đó mà tách trà thường lệ lại trở nên ngon hơn.

-Hm…Chủ nhân, anh định đặt thêm một đường ống nữa trong onsen sao?

-Hở…có sao? Anh đâu có làm thế?

-Um….chỉ là em thấy một vài hòn đá kì lạ bị xê dịch xung quanh. Ví dụ như nó..

Sakura nói và chỉ vào một tảng đá lớn nằm cạnh phòng thay đồ.

Vì đây là phòng tắm nên tôi chắc chắn mình đã dọn sạch những hòn đá gây vướng chân và nguy hiểm, vậy thì sao lại có một viên đá nằm giữa đường như thế nhỉ?

-Golem, nhấc nó lên xem?

Nhận lệnh của tôi, con Golem bước đến và nhấc hòn đá kì lạ lên.

-Oh…

Và khoảnh khắc nó rời khỏi mặt đất, một dòng nước trong vắt phụt lên từ bên dưới.

-Lại một cái suối nước nóng nữa sao?

-Vâng, nhìn thì có vẻ là vậy.

Đó là một dòng nước có độ tinh khiết khá cao. Nhưng sao nó lại ở đây nhỉ?

Tôi biết là dưới nhà mình có mạch nước ngầm, nhưng không nghĩ được nó lại có thể xuyên qua chừng đó đất đá để ngoi lên đây.

Trong lúc tôi đang thắc mắc, Sakura nhìn vào dòng nước và lên tiếng.

-Chủ nhân,chắc là do viên ma thạch có nguyên tố nước bên trong tạo ra đó.

-Oh, ý em là cái lõi dungeon master có màu lam đó sao?

Nhắc mới nhớ, tôi đã chôn viên ma thạch đó ở gần đây. Vậy tức là cái này do viên đá tạo sao sao?

-Vâng. Hơn thế nữa, em tin rằng dòng nước này được tạo ra bằng ma thuật.

-Nước từ ma thạch sao? Vậy nó uống được không?

Dòng nước kì lạ này vô cùng trong sạch, nó không hề có một chút bụi bẩn nào. Thay vào đó, nó còn mang theo khoáng chất từ những viên đá mà nó hòa tan được.

Tôi không hiểu lắm nguyên lí của thứ này, nhưng vì nước rất trong nên tôi đoán là nó có thể uống được.

-Để em kiểm tra một chút….Un…nước bình thường…Ma lực bên trong góp phần duy trì sự tinh khiết của nó. Nó gần giống như dòng nước xuất phát từ dưới long mạch mà chúng ta đang dùng.

-Oh, vậy là nó cũng tương tự sao?

Tôi không quan tâm đến nguồn gốc dòng nước mình đang dùng cho lắm…

-Đúng như vậy. Thứ này được tạo ra từ viên ma thuật, nồng độ ma thuật có một chút, tuy nhiên không có gì nguy hiểm và có thể uống được.

-Oh, vậy là nước uống được đúng không?

Sau khi Sakura kiểm tra xong, tôi nhẹ nhàng đưa tay xuống nước múc lên một ít.

-Oh, lạnh quá…

Nhiệt độ nước thấp một cách kì lạ.

Mặc dù đến từ lòng đất, nhưng nó lại lạnh hơn so với onsen của tôi.

Tôi nếm thử một chút nước trong tay.

-Mm…khá ổn đó chứ.

Cảm giác không khó uống như nước máy, gần giống nước đóng chai.

Dù có hơi khó tả một chút, nhưng tóm lại là nó có thể uống được.

Với nguồn nước này, liệu tôi có thể làm gì đây nhỉ?

Suy nghĩ về điều đó, ánh mắt tôi dừng lại ở cái bồn tắm.

-Nếu nó ở gần thế này, chỉ cần chỉnh sửa một chút, anh sẽ làm thêm một cái đài phun nước cho Onsen. Với nhiệt độ này, chúng ta có thể làm mát đồ uống.

-Ah…nghe tuyệt quá. Đúng là khi đi tắm, một món đồ uống lạnh đôi khu cũng rất tuyệt.

-Phải rồi. Vậy hãy giúp anh một tay nào.

-Vâng ạ.

Vậy là không chỉ onsen, tôi còn có một nguồn nước lạnh.

Và như thế, tôi đã có thêm một cái đài phun nước kiêm tủ lạnh tự nhiên ngay cạnh bồn tắm.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!